Con số 13 đối với nhiều người đó là con số không may mắn nhưng đối với nhóm BGH các trường của Hội Dòng lại là điều rất may.
Quả thật, ngày 13.7.2024 là một ngày ý nghĩa vì đây là lần đầu tiên các chị em trong BGH trường và nhóm trẻ có một ngày gặp gỡ trao đổi. Chị em đến từ nhiều miền đất: Phan Rang xa xôi nắng cháy, Sài Thành nhộn nhịp với nhà cao ốc, với những con đường lấp lánh ánh đèn muôn sắc về đêm. Cũng không thể không nói tới vùng đất nhà Mẹ Hội Dòng với hương thơm dịu mát của trà, cà phê; luôn làm cho người đến vùng đất này có cảm giác nhẹ nhàng và bình yên. Đúng 5g00 xe vùng Bảo lộc chuyển bánh để tiến đến Giáo xứ Đồng Hiệp .
Người ta thường nói: ”Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua….”. Để đến được điểm hẹn chị em đã trải qua những chuyến đi khá dài. Tuy thế, đúng 7h30, các xe cũng đến được ngôi thánh đường của Giáo xứ Đồng Hiệp. Cha xứ trẻ ra chào đón trong niềm vui và tình yêu của Thiên Chúa. Chị Nguyên Tổng đại diện chị em gửi đến Cha lời tri ân đã vì tình thương mến mà Cha đã sẵn lòng đón tiếp đoàn tại Giáo xứ. Cùng ra chào đón đoàn có bạn T…., một Cây hài đã làm cho bầu không khí rộn lên tiếng cười xua tan đi cái mệt mỏi vì đường xa. Hơn nữa, với quang cảnh hiện ra trước mắt: ngôi Thánh đường khang trang, thoáng mát và sự tiếp đón nồng hậu của Cha chính xứ làm cho những mệt mỏi biến mất trả lại sức sống mới trên khuôn mặt mỗi người bằng những tiếng cười giòn giã. Mọi người cũng tham gia với Cây Hài T. hát bài “ Em là búp măng non, em lớn lên trong bụi măng già ….” Bài hát tuy ngắn nhưng cũng chất chứa bao ý nghĩa; búp măng non chỉ có thể lớn lên với sự che chở của những cây tre già. Những mầm non của xã hội và Giáo Hội cũng sẽ được lớn lên với việc dạy dỗ trong các môi trường giáo dục; mà BGH mang trách nhiệm lớn trong việc phát triển môi trường và giáo dục các thế hệ trẻ này.
Chị em nhanh chóng theo sự hướng dẫn của Cha xứ di chuyển vào phòng hội để khai mạc ngày hội thảo. Chị nguyên tổng khai mạc, xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho buổi hội thảo. Chị nhắc lại mục đích của ngành Giáo dục và đưa ra một số câu hỏi cho các nhóm thảo luận.
Mỗi nhóm, tùy vào hoàn cảnh địa phương và cấp độ, đã đưa ra những khó khăn khi thi hành nhiệm vụ, đồng thời chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm để vượt qua cũng như một số đề nghị để giải quyết những khó khăn đó nhằm mục đích giúp các em phát triển vì đây là mầm non của Giáo Hội và xã hội.
Các nhóm thảo luận rất hăng say đến 10h 45 phút; sau đó tập trung để đúc kết những gì đã thảo luận cho tất cả chị em cùng nghe. Chị Nguyên Tổng thống nhất lại một số vấn đề và kêu gọi mọi chị em hiệp lòng trong Thánh Lễ dâng lên Chúa và Mẹ Maria những khó khăn để Mẹ cùng đồng hành và giúp chúng ta vượt qua những khó khăn đó. Mọi người thinh lặng bước vào nguyện đường để tham dự Thánh lễ với niềm tin yêu phó thác. Bài giảng trong Thánh lễ, Cha xứ đã chia sẻ với chị em về tầm quan trọng của vai trò và trách nhiệm một nhà giáo dục. Cuối Thánh lễ mọi người hướng về Đức Mẹ với thánh ca “Xin vâng”. Đây cũng là tâm tình của tất cả chị em. Xin vâng như Mẹ trong trách nhiệm mới để cùng với Mẹ bước đi trong tâm tình xin vâng của người con thảo và lòng phó thác như lời Thánh vịnh “Mọi âu lo hãy trút cả cho Chúa, vì người chăm sóc anh em….”.
Không chỉ được bồi bổ bằng tinh thần mà Cha xứ còn thiết đãi chị em một bữa ăn đong đầy tình thương của Giáo xứ, đặc biệt là của các Hiền mẫu. “Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào!” Lạy Chúa, chắc chắn không bao giờ cân xứng được về phía chúng con!
Đoàn chào tạm biệt Cha xứ và giáo xứ để đến khu sinh thái “ Suối mơ” với nước trong xanh, không khí thoáng mát và cũng rất nên thơ. Những chú cá coi rất tự nhiên bơi lội và không có cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy người. Nhìn thấy những chú cá này làm tôi nghĩ đến vai trò của tôi đối với các em nhỏ. Tôi phải tạo môi trường lành mạnh cho các em được phát huy tài năng của mình. Nếu là cá thì phải có môi trường nước thì cá mới sống được, và nếu là khỉ thì buộc môi trường phải có cây xanh. Mỗi trẻ sẽ có một khả năng khác nhau và mỗi em sẽ là một thiên tài nếu chúng ta biết đưa các em vào đúng môi trường.
Đúng 3giờ chiều, đoàn cùng nhau lên xe, tạm biệt Suối mơ để về lại thành phố với những tiếng ồn ào của xe cộ và nắng gió của vùng biển cát trắng; cũng có người trở về xứ mộng mơ với hoa anh đào hay hương trà ngào ngát. Chị em lần lượt chia tay nhau trở về nhiệm sở của mình với trách nhiệm trên vai, nhưng với niềm tin tưởng là luôn có Chúa và Mẹ cùng đồng hành trên hành trình sắp tới. Chuyến đi không dài ngày nhưng là cơ hội để chị em xích lại gần nhau và chung chia với nhau những trách nhiệm của công việc trong tình huynh đệ.
T.V