Tùng tùng tùng cắc tùng tùng tùng…
Có lẽ từ đầu tháng 8 Âm Lịch, hầu như các giáo xứ đều rộn rã tiếng trống Lân báo hiệu Tết Trung thu gần tới.
Hòa cùng niềm vui của trẻ thơ, Hội Dòng chúng em cũng tổ chức sân chơi, chào đón các “Em Lân” vào ngày 14/8 Âm Lịch. Các “Em Lân” ở đây là Lân của Cộng đoàn Nhà Chính, Lân Học Viện, Lân Tiền Tập Viện và đặc biệt là có “Lân Ẩn Tu” của lớp Tập I. Mỗi “Em Lân” đều có màn biểu diễn rất “không chuyên” nhưng thật dễ thương. “Không chuyên” do các chị em tự tập với nhau và với thời gian ngắn, nên khi nhào lộn thì người lộn bên trái, kẻ lộn bên phải… Kết quả là đầu lân nọ lẫn lộn với đuôi lân kia, tạo cho chị em những tràng cười thật thoải mái và sảng khoái. Dễ thương vì tuy “không chuyên”, nhưng chị em vẫn rất nhiệt tình, chỉ cần trống nổi lên là lân nhảy… bất chấp. Trong các đoàn lân, còn có Chú Cuội thật lí lắc, chị Hằng Nga thật xinh đẹp, Tôn Ngộ Không thật hoạt bát, Trư Bát Giới thật mập mạp nhưng mạnh mẽ, chú Chuột Mickey thật ẻo lả,… Túm lại là gom tất tần tật nào là “truyện cổ tích”, phim “Tây Du Ký”, phim hoạt hình… Tất cả tạo nên một sân chơi thật náo nhiệt.
Sáng ngày 15/8 Âm Lịch, các đoàn Lân còn hiện diện tại Trường Mầm Non Dân Lập Lộc Thanh để tạo niềm vui và hứng khởi cho các Mầm Non. Không chỉ vậy, các Bé Mầm Non cũng tham gia qua những tiết mục và những trò chơi, nhằm giáo dục cho các Bé về Ngày Tết Trung Thu mà các Ma Sơ Cô giáo đã có công chuẩn bị cho các Bé từ mấy tuần trước đó: Các Bé cũng múa lân, múa Chú Cuội, tham gia chuyển bóng, “Gấu ăn trăng”,…
Mang niềm vui cho người khác chính là thể hiện mình có một tâm hồn vui tươi, tâm hồn có Chúa theo như Chủ đề mà Hội Dòng đã đề ra cho Chị Em trong năm nay “Sống niềm vui có Chúa trong đời dâng hiến”. Đoàn Lân đi tới đâu là niềm vui tràn tới đó.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có được niềm vui cùng trẻ thơ.
Mừng lễ Trung Thu, xin Chúa cho tất cả các Bé đều có một ngày Tết Trung Thu thật ấm áp và vui tươi. Xin đặt tâm tình vào một bài hát thật dễ thương và dí dỏm của Hoàng Thúy Hồng:
MỜI CHÚA VUI TRUNG THU
PK1 : Bóng Trăng tròn tròn treo trên trời cao muôn ngàn ánh sao mừng ngày vui tết con mời Chúa đến mừng Trung Thu với con vui tết trăng tròn cùng Hằng Nga, Chú Cuội.
ĐK : Đêm Trung Thu năm xưa, Chúa có bánh Trung Thu không nè, Chúa có tết thiếu nhi không nè, Chúa có rước đèn đi chơi đêm Trăng ? Trung Thu con ca vang, vui phá cỗ đêm nay Trăng rằm, có bánh nướng với nhân thơm ngon con mời Chúa đến mừng Trung Thu với con.
PK2 : Sáng trên bầu trời lung linh vì sao. Con thầm ước ao mọi người vui tết. Không con đói khát cùng yêu thương với nhau. Vui tết nhi đồng hòa bình gieo khắp nơi.
Và xin cho chúng con có được một “tâm hồn trong sáng tươi màu hân hoan như một vầng trăng”. (Như Một Vầng Trăng – Lm. Nguyễn Duy)
Để chúng con thật sự trở nên như trẻ thơ, luôn biết tin tưởng và phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng, yêu thương của Chúa.
Xin xem hình Tại Đây!
BTT

