Tác giả: Tim Muldoon
Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên
The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action
Phần III: “Exercise 32 Recognizing Jesus”
Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về. Đức Giêsu gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là “Lạy Thầy”). – Gio-an 20:11–16
Trong cảnh này từ Tin Mừng Gioan, Ma-ri-a Mác-đa-la vừa trở về từ mộ Chúa Giêsu sau khi báo cho Phêrô và Gioan rằng ngôi mộ trống. Hai người đàn ông vội vã chạy ra mộ và xôn xao kiểm tra, rồi quyết định Phải-Làm-Gì-Đó. Còn Maria chỉ có thể ngồi đó, chờ đợi và khóc.
Chúa Giêsu không tỏ mình ra với những người đàn ông bận rộn; Ngài chỉ có thể tỏ mình ra với người đang chờ đợi trong nỗi đau buồn của mình. Chính Maria cũng quá đau buồn để nhận ra những gì đã xảy ra. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể mở mắt cô và biến nỗi buồn của cô thành niềm vui. Không lâu trước khi chịu chết, Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ rằng:
“Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.” (Gio-an 16:20–22)
Giờ đây, tâm hồn của Maria được nâng đỡ. Cô chưa thể hiểu hết điều ấy có ý nghĩa gì, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ cần được ở bên người Thầy yêu dấu một lần nữa là đủ, và nỗi sợ của cô đã tan biến.
Cầu nguyện
Hãy tìm một hình ảnh hoặc biểu tượng của Chúa Kitô giúp bạn nhìn thấy Ngài bằng đôi mắt của trái tim. Hãy thổ lộ lòng mình với Ngài và hãy lắng nghe Ngài.
Hành động
Hãy bày tỏ tình yêu của bạn với một người là biểu tượng sống động của Chúa Kitô: có thể là cha mẹ, vợ hoặc chồng, anh chị em, hay một người bạn. Đừng để một ngày trôi qua mà không nói cho người ấy biết họ có ý nghĩa thế nào với bạn.
Nguồn: dongten.net/