Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao:
mở xiềng xích bạo tàn,
tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức,
đập tan mọi gông cùm?
Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?
Bấy giờ, ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông,
vết thương ngươi sẽ mau lành.
Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước,
vinh quang ĐỨC CHÚA bao bọc phía sau ngươi.
Bấy giờ, ngươi kêu lên, ĐỨC CHÚA sẽ nhận lời,
ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: “Có Ta đây!”– Sách Ngôn sứ I-sai-a 58:6–9
Ngôn sứ Isaia chỉ ra điều mà tất cả chúng ta khao khát khi đối diện với tội lỗi của mình, với những khuynh hướng làm tổn thương chính mình hoặc người khác: chúng ta khao khát được chữa lành. Chúng ta khao khát được tự do. Chúng ta nhận ra rằng, ở một mức độ nào đó – như lời Thánh Vịnh 51,3 – “Tội lỗi con luôn ở trước mặt” và chúng ta không thể tự giải thoát chỉ bằng sức mạnh ý chí.
Ngôn sứ Isaia ám chỉ điều mà phải mất hàng thế kỷ các nhà thần học mới có thể hiểu tường tận. Ăn chay – tức là sẵn lòng kiềm chế một ham muốn giống như cách một người nông dân cắt tỉa cây trồng – là một hành động của ý chí để thoát khỏi những khuôn mẫu thông thường của việc tìm khoái lạc và tránh đau khổ. Một hành động ý chí như vậy là lời thưa “xin vâng” với ân sủng của Thiên Chúa và mở lòng để đón nhận Thánh Thần, nhờ đó, Thiên Chúa có thể biến đổi cuộc sống chúng ta theo những mục đích thánh thiện. Việc mở ra với Thiên Chúa chỉ có thể thực hiện khi chúng ta nhận ra rằng mọi nỗ lực làm điều thiện của mình đều bất toàn và chỉ Thiên Chúa mới có thể thanh luyện ý hướng của ta và dẫn dắt mọi nỗ lực của ta hướng tới kế hoạch thánh thiêng của Người.
Khi chúng ta dành chỗ cho Chúa trong cuộc đời mình, sự chữa lành của chúng ta sẽ “mau đơm bông kết trái”, và từ sâu thẳm trong tâm trí mình, ta nhận thấy Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta:
“Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang ĐỨC CHÚA bao bọc phía sau ngươi.” (I-sai-a 58:8).
Cầu nguyện
Nhà triết học Dòng Tên Bernard Lonergan đã chỉ ra nhiều dạng thức của thành kiến – tức là những điều cản trở chúng ta nhìn thế giới theo đúng bản chất của nó, như cách Thiên Chúa nhìn. Nhiều kinh nghiệm và luận chứng làm sai lệch sự hiểu biết của chúng ta về thực tại. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa thanh luyện tầm nhìn và viễn tượng của chúng ta, để chúng ta có thể nhìn thế giới một cách chân thực. Và xin Người chỉ cho ta thấy những khao khát nào cần được cắt tỉa và cách thực hành chay tịnh thế nào để đạt được sự tự do đích thực.
Hành động
Trước đây, những thực hành khổ chế (nghĩa đen là “làm cho chết đi”) – tức là những hy sinh nhỏ dâng lên Thiên Chúa, như kiêng thịt hay ăn chay – được xem là cách để vượt qua tính ích kỷ. Sau khi cầu nguyện, hãy cân nhắc về một số hình thức chay tịnh phù hợp với hoàn cảnh của bạn: Công nghệ? Cà phê? Chuyện phiếm? Đồ ngọt? Tiêu thụ năng lượng quá mức? Hãy gọi tên những ham muốn mà Chúa đang mời gọi bạn cắt tỉa, như một cách để mở lòng đón nhận ân sủng của Người trọn vẹn hơn.
Nguồn: dongten.net/