Vài chục năm về trước, khi tôi còn là một cô bé 5 tuổi. Một ngày nọ, trong lúc đang chơi ngoài sân thì tôi bỗng thấy một đoàn rước dâu ngang qua nhà. Chu choa, chú rể đã mặc đẹp mà cô dâu còn mặc đẹp hơn. Ngây ngất trước độ hoành tráng của một đám cưới, tôi phóng thẳng vào nhà và tuyên bố một câu xanh rờn: “Ba má à, nhất định mai mốt lớn lên con sẽ lấy một anh ở Bảo Lộc!” Ba má tôi chỉ còn biết nhìn nhau cười phá lên. Y như rằng, chủ nhân của câu nói bất hủ ấy đã quên ngay sau khi tuyên bố.
Mấy năm sau, tôi lại tiếp tục bị mê hoặc bởi tấm áo dòng và áo chùng thâm của các nam nữ tu sĩ trong giáo xứ. Không biết bạn có cái cảm giác “mê mẩn” đó không, còn tôi thì không thể dừng ngắm những tà áo ấy được. Một số là quý Srs MTG giúp ca đoàn, số khác là quý Srs Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ với các hoạt động cùng giới trẻ (Salêdiêng – Don Bosco), quý dì trong Tu Hội Tận Hiến giúp dạy giáo lý, và cũng không thể thiếu màu áo chùng thâm của các thầy giúp Xứ. Từ đó tôi “ghim” luôn hình ảnh của tấm áo dòng vào trong tim và quyết tâm một ngày nào đó cũng được diện áo dòng như ai kia.
Thời gian thấm thoắt trôi, hôm nay, áo dòng đã mặc nhưng liệu tâm hồn tôi có thật xứng đáng với tấm áo – dấu chỉ Nước Trời – không thì còn phải xem lại. Mặc riết rồi thành thói quen, đi lễ – đi chầu thì mặc áo dòng chứ mặc cái gì? Đã là tu sĩ thì đương nhiên mặc áo dòng thôi… Áo có sứt chỉ tua tà thì cũng chả mấy quan tâm. Mà đâu biết rằng dần già tôi đã dần mất đi niềm vinh dự và xác tín rằng đời tôi và tấm áo dòng là một Dấu Chỉ Nước Trời.
Cuối cùng, tôi đã được thức tỉnh bởi một Bác trong giáo xứ. Lần nào lễ xong Bác cũng đón tôi ở cuối nhà thờ rồi nói một câu thấm thía: “Cảm ơn Soeur vì đã mặc áo dòng.” Đến đây, xin mượn lời bài hát của nhạc sĩ, nữ tu Tigon để nói lên lòng biết ơn với Mẹ Hội Dòng đã đón nhận con là một thành viên trong nhà. Mong ước thuở bé của con giờ đã thành hiện thực, con đã và đang mặc áo cưới hằng ngày với Chúa Giêsu – Đấng Tình Quân muôn đời.
“Con không chọn áo cưới hoa rực rỡ, được đính bằng những hạt ngọc kiêu sa. Con cũng không chọn áo cưới lụa là, mà người đời thường ước mong tha thiết. Con chỉ chọn áo cưới đời trinh khiết, với màu đen của nghèo khó thanh bần. Được kết bằng những hạt ngọc xin vâng, trong âm thầm đời hiến dâng phục vụ…Áo Cưới này con dành để đính hôn, với Giê-su Đấng Tình Quân muôn đời.”
Lạy Chúa Tình Yêu, xin giúp con sống xứng đáng hơn với ơn gọi thánh hiến của mình qua việc an vui khoác lên mình tấm áo dòng mỗi ngày. Amen.
TL.