Ngày 20 tháng 11 lại về, lòng con bỗng trào dâng một niềm xúc động khó tả. Con muốn nhân dịp này, bày tỏ hết thảy tấm lòng biết ơn chân thành nhất đến những Vị Ân Sư đã bước vào đời con.
Người Thầy vĩ đại và chỗ dựa vững chắc của đời con, là chính Đức Kitô. Ngài là Suối Nguồn Ánh Sáng, đã ban cho con ơn Đức Tin, dạy con bài học yêu thương và hy sinh cao cả tuyệt vời nhất. Con xin cúi đầu trước Đức Maria, Người Mẹ tuyệt vời đã cho con bài học của niềm tin sắt son; và Thánh Cả Giuse, Người Cha gương mẫu đã dạy con sự khiêm tốn và lòng cậy trông.
Tiếp đến, là Tình Yêu Cha Mẹ không bao giờ cạn – những Người Thầy đầu tiên của lòng nhân ái bao dung. Cha Mẹ đã dùng những giọt mồ hôi và những đêm dài trăn trở để dệt nên cuộc đời con bằng tất cả tình thương. Công ơn sinh thành dưỡng dục ấy, con xin khắc sâu vào tận đáy tim. Dù Cha Mẹ đã an nghỉ trong Vòng Tay Yêu Thương của Chúa, con vẫn xin dâng lên Cha Mẹ bó hoa thiêng và lời kinh tha thiết nhất, thể hiện lòng hiếu kính mà con luôn muốn dành riêng cho Cha Mẹ.
Con cũng luôn mang theo sự biết ơn chân thành đến Quý Cha, Quý Soeur Bề Trên, Quý Soeur Giáo, Quý Soeur trong Hội Dòng đã đồng hành cùng con. Từng lời dạy, từng tấm gương sống của Quý Vị là bài học quý giá con mang theo suốt hành trình dâng hiến.
Và con xin tri ân tất cả những người Thầy vô danh trong cuộc đời con. Từ những bài học ngọt ngào đến những thử thách đau thương, tất cả đều là hồng ân quý giá mà Chúa gửi đến để giúp con lớn lên.
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, con xin kính chúc tất cả Quý Vị ngập tràn niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin Chúa nhân lành ban thưởng hạnh phúc Nước Trời cho những Vị Ân Sư đã về với Chúa.
Con luôn biết ơn tất cả và ghi nhớ mãi mãi!
Thân thương!
Hoa Rừng, 20.11.2025

