Thế là đã gần đến Đại Lễ Giáng Sinh. Có lẽ những công tác chuẩn bị bên ngoài của chúng ta đã tạm ổn. Hang đá, cây thông, hoạt cảnh giáng sinh đã tương đối hoàn thành. Vậy còn tâm hồn chúng ta thì sao? Chúng ta đã chuẩn bị những gì và chuẩn bị đến đâu để đón Chúa Hài Đồng?
Khi để tâm hồn lắng đọng và suy nghĩ, trong tôi chợt có một câu hỏi: Tôi chờ đợi Chúa hay chính Chúa mới đang chờ đợi tôi? Bởi lẽ Chúa đã đến, đã sống, đang sống và sẽ mãi ở bên tôi. Còn tôi, tôi có mở cửa cho Chúa vào, có để Chúa đến và ở cùng tôi không?
Tôi sợ! Vâng, tôi sợ Chúa đến với tôi tôi sẽ phải thay đổi lối sống, thay đổi cách suy nghĩ. Tôi không thể vừa sống an vui với Chúa vừa thù hận anh chị em. Tôi cũng không thể xây dựng tương quan mật thiết với Chúa mà lại không chấp nhận những người bạn của Chúa, hay bỏ đi những mối quan hệ không phải tội lỗi gì nhưng chưa thực sự phù hợp trong đời dâng hiến. Khi có Chúa, tôi không thể làm việc vì lời khen, tiếng chê, hay tìm danh vọng, vị trí cho riêng mình. Khi có Chúa, tôi phải thực sự phục vụ vô vị lợi, không buồn bã, thất vọng, không dễ đánh mất nhiệt huyết phục vụ khi thấy những cố gắng của mình không được công nhận. Khi có Chúa, tôi không được phép đòi hỏi những tiện nghi cho mình, không than phiền, trách móc khi không được như lòng ước mong. Trái lại, để đón Chúa, tôi phải can đảm chấp nhận cuộc sống bấp bênh, nghèo khổ như Chúa, phải khiêm tốn rút lui, tạo cơ hội cho người khác phát triển.
Nếu không có một đời sống cầu nguyện thực sự, chúng ta không thể dừng lại, suy tư, và đón nhận những giá trị thật của cuộc sống, điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không dám buông bỏ những bề nổi bên ngoài, những tham, sân, si, và cả “Cái tôi” to đùng của mình. Và như thế, có lẽ Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh hay bất cứ mùa nào trong năm, cũng đến rồi cũng đi nhưng chẳng để lại gì trong ta.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, ước gì con ý thức Chúa đang chờ đợi con, và con dám can đảm mở cửa tâm hồn cho Chúa ngự vào ở cùng con, dám sửa đổi những gì chưa dẫn con đến gần Chúa, và nhất là cho con biết sống Lễ Giáng Sinh một cách sâu sắc và vui tươi hơn, tìm cách đến gần Chúa Giêsu hơn, Đấng là ý nghĩa đích thực của Lễ Giáng Sinh.
AnnKt

