spot_img
Thêm

    LỜI KINH ĐÊM

     

    Trời đã dần khuya, thế nhưng âm thanh ồn ào của động cơ xe máy, của tiếng còi ô tô đua nhau vang lên liên hồi. Thi thoảng, tiếng còi hú của xe cứu thương lại cất lên não nề, phá vỡ không gian tĩnh lặng của màn đêm. Tất cả các âm thanh pha trộn với nhau như một bản nhạc trầm bổng, làm Nó cũng muốn hoà quyện theo khi đang đứng bên cửa sổ để cảm nhận sự vật chung quanh.

    Mưa vẫn nặng hạt, tiếng sấm chớp chói lòa trên bầu trời, từng cơn gió rít mạnh làm Nó rùng mình. Lúc này, có lẽ mọi người đã say giấc, nhưng Nó không thể mãi đứng nhìn mưa rơi bên cửa sổ. Ngước nhìn lên Thánh giá Chúa, Nó vẫn thấy Chúa dang tay chịu đóng đinh, gục đầu xuống như đang nhìn Nó. Nó nhìn Chúa như đang trách móc, như đang chất vấn Chúa và cũng như muốn nài nỉ Chúa: Chúa có biết nỗi khổ, những bế tắc trong cuộc sống của mọi người không? Tại sao Chúa lại im lặng, không cứu giúp những người đang cần đến lòng thương xót của Chúa? Rồi những hình ảnh, những câu chuyện trong ngày lại hiện về trong tâm trí Nó như một thước phim quay chậm:

    Mới sáng nay thôi, Nó đi chợ, chị bán rau với nét mặt khắc khổ hằn lên trên khuôn mặt đã kể lể với Nó: “Sao Chúa để cho con khổ quá như vậy? Con hết bị bệnh này đến bị bệnh kia. Con đâu có tiền để chữa bệnh, con uống thuốc lá vớ vẩn thôi. Con đi bán cả ngày, nó (chồng) ở nhà chẳng làm gì cả, chỉ biết nhậu nhẹt suốt ngày. Tối về, con cũng không được ngủ yên vì nó chửi con cả đêm, nó chửi con với những lời lẽ rất thô tục. Những ngày con đau, nó ra bán rau, được bao nhiêu tiền thì giữ hết, thà nó đừng ra thì hơn, vì thâm hụt vào vốn của con. Từ ngày con lấy nó đến giờ con chưa được phút giây nào hạnh phúc, sáng say chiều xỉn. Con chán lắm rồi, các con của con khuyên con ly dị hoặc dọn ra ngoài sống vì chính các con của con cũng không chịu nổi người bố của mình, thế nhưng làm sao mà con bỏ được? …

    Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Người hàng xóm lại thốt lên “Con không muốn cầu nguyện nữa…” và chị trút bầu tâm sự:   Đứa con gái lớn của chị mới 19 tuổi đang học đại học ở xa, rất xinh xắn. Chị đặt nhiều kỳ vọng nơi con. Chị vẫn khuyên nhủ con không nên yêu đương sớm, chú tâm vào việc học nhưng con chỉ ậm ờ cho có lệ. Thế rồi trong một lần về nhà ăn cưới, với bản năng của một người mẹ đã từng sinh con, chị phát hiện ra con gái của mình có thai. Chị gặng hỏi mãi, em mới thú nhận đã mang thai được hơn 24 tuần. Thai nhi không được khỏe. Người bố của em không chấp nhận được sự thật này, anh đã khóc nấc lên và tiếc nuối cho đời của con mình. Người bạn trai cùng tuổi với con, không có nghề nghiệp ổn định, không có học thức, rồi đây sẽ làm gì để nuôi vợ nuôi con? Con có nên cho nó cưới không hả soeur? Hay là để nó sanh xong, sau này rồi cưới vì các cháu còn nhỏ quá, chưa biết lo, con chỉ sợ bây giờ cưới, mai mốt chúng nó lại bỏ nhau…

    Đứng trước hoàn cảnh thế này con không dám đưa ra lời khuyên nào, giờ đây con của chị và cả gia đình chị sẽ phải chịu những điều tiếng, những dè bỉu của hàng xóm láng giềng và còn biết bao nhiêu khó khăn đang chờ em trước mặt nữa.

    Lạy Chúa, Chúa đã từng nói: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi” (Mt 28,18). Vậy giờ đây con xin dâng lên Chúa những khó khăn, những đau khổ của họ. Xin Chúa ghé mặt nhìn xem và thương giải cứu họ khỏi những những bất hạnh, những đau khổ tột cùng này. Xin cho chúng con cũng biết mặc lấy tâm tình của thánh Phaolô đã đừng khuyên nhủ giáo đoàn Rôma: “Hãy vui mừng vì có niềm hi vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12, 12). Rồi một ngày kia, giông bão cuộc đời sẽ đi qua nhường lại cho những tia nắng ấm áp tình người, hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ.

    Ngọc Đen

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com