Xem nè Sơ: “cành hoa giai đoạn cuối đời” mà vẫn thấy vẻ đẹp sau khi đã nở xong một bông hoa thật đẹp. Bài học cho chúng ta là “cứ cống hiến hết mình, dù hao mòn… Cho đến cuối đời vẫn giữ được vẻ đẹp riêng, giá trị riêng rất đáng trân trọng!
Một chút cảm nghiệm nơi Nhà Mẹ Hội Dòng thân thương!
Buổi sớm mai, tiếng chuông nhà dòng vang lên báo hiệu một ngày mới đã tới. Khi tấm rèm được kéo ra và khung cửa được mở toang, những làn gió nhẹ ùa vào nói lời chào buổi sáng bình an. Con đang tự hỏi: con cảm thấy gì? Nghe thấy gì? Ngửi thấy gì? Nhìn thấy gì? Khoảnh khắc con mở mắt ra, lòng con ngập tràn lòng biết ơn về ơn gọi sống trong nhà Chúa.
Tiếng chuông lại vang lên giòn giã nhắn nhủ con tiếp tục dâng ngày cho Chúa qua giờ kinh sáng và Thánh Lễ nhiệm mầu. Đến giờ nguyện ngắm tại nguyện đường yêu dấu, qua khe cửa gỗ, mặt trời nháy mắt chào buổi sáng. Và những tia nắng ban mai dịu dàng ấm áp đáp xuống từng ngọn cây cánh lá bên ngoài công viên Đức Mẹ La Vang. Một ngày mới đã đến! Vẻ đẹp của sự sống tỏa lan khắp các ngóc ngách của nguyện đường, các dãy nhà, các hành lang, cỏ cây hoa lá ngoài công viên. Thiên nhiên thật kì diệu phải không Chúa? Con không thể ngừng ngạc nhiên khi được kết nối với thiên nhiên kiều diễm và những quy luật thật giản đơn.
Sau đêm mưa lớn tháng bảy, chiếc lá cau vàng rụng xuống đất cũng đẹp đẽ biết bao. Lặng lẽ trong mưa gió, lá rời cây chạm vào đất mẹ. Cành lá héo úa vàng nâu ấy khiêm tốn, thấu hiểu và cảm nhận nhịp độ của sự sống một cách nhẹ nhàng. Nó đón nhận mọi thứ và dạy con bài học tôn trọng quy luật của tự nhiên trong cuộc sống hối hả xoay vần. Hay những đóa hoa tàn úa nhắc con quay trở về trân quý và đón nhận sự sống giản đơn cách trọn vẹn nhất.
Tác giả Ruby Nguyễn trong chia sẻ về Vẻ Đẹp Giản Dị Của Cuộc Sống Hằng Ngày đã viết: “Nhiều người cho rằng “già” và “nếp nhăn” là điều đáng buồn đáng sợ. Họ không thích phải thừa nhận rằng họ đã đi qua phần đời trẻ trung rực rỡ của cuộc đời mình. Tuy nhiên, nếu bạn thấy được vẻ đẹp thực sự trong sự sống, thì bạn đã sống thật tròn đầy. Có thể bạn có vài nếp nhăn khi cười, nhưng chẳng phải đó là lời nhắc nhở bạn về những trải nghiệm chiều sâu của sự sống mà bạn đã đi qua sao?”
Trải nghiệm sự sống nơi giây phút hiện tại là một món quà quý giá. Con biết ơn những người Chị Em tuyên khấn trước con, những người đã dành cả tuổi thanh xuân để sống như những dấu chỉ Nước Trời tươi sáng. Con càng trân quý hơn vẻ đẹp nội tâm của các Bà các Chị nơi cộng đoàn Hưu Dưỡng Hội Dòng. Một vẻ đẹp khiêm tốn được hiệp nhất với nhau trong tình yêu từ những giờ cầu nguyện liên lỉ, tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể, và vui lòng trải qua quy luật sinh – lão – bệnh – tử. Con, một người con bé nhỏ, cũng xin góp chính đời dâng hiến của con cho Mẹ, Mẹ Hội Dòng nhé!
Sống Ơn Gọi

