Sau khi thăm hai quốc gia Đông Nam Á và một quốc đảo Thái Bình Dương, Đức Thánh Cha Phanxicô đến Singapore, nơi ngài sẽ dành khoảng 48 giờ đồng hồ.
Tại quốc đảo và trung tâm tài chính này, nơi mà Trung tâm nghiên cứu Pew gần đây đã xếp hạng là quốc gia có sự đa dạng tôn giáo nhất thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tập trung vào giáo dục.
Chặng cuối cùng của chuyến tông du 4 quốc gia của Đức Thánh Cha cũng bao gồm những cuộc họp thông thường với chính quyền dân sự, một cuộc họp riêng với các tu sĩ Dòng Tên và một Thánh lễ công đồng trọng thể. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng sẽ có một cuộc họp kín với các giáo sĩ của hội đồng giám mục Singapore-Malaysia-Brunei và thăm một nhóm người già và người bệnh trong một tòa nhà sẽ sớm trở thành Trung tâm Công giáo, một dự án trị giá 100 triệu đồng Singapore để xây dựng trụ sở mới cho tổng giáo phận Singapore.
Nhưng hai sự kiện quan trọng cũng sẽ diễn ra tại các địa điểm giáo dục ở Singapore và nhấn mạnh một chủ đề quan trọng của toàn bộ chuyến đi Á châu này, đó là chăm sóc thanh thiếu niên. Tại Indonesia, Papua New Guinea và Timor-Leste, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành những buổi gặp gỡ với giới trẻ, khuyến khích họ mạnh dạn tham gia vào những thách thức của đất nước và phục vụ người khác bằng tấm lòng độ lượng.
Tại Singapore, sự nhấn mạnh này đối với giới trẻ sẽ tập trung vào giáo dục. Sự kiện đầu tiên sẽ diễn ra vào sáng ngày 12 tháng Chín khi Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ có bài phát biểu cấp nhà nước trước các nhà chức trách, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại Đại học Quốc gia Singapore — Harvard của Á châu.
Đại học Quốc gia Singapore không chỉ là nơi uy tín để Đức Thánh Cha diễn thuyết. Nằm bên ngoài trung tâm lịch sử của quốc đảo, cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học này là một trong những học viện tốt nhất ở Á châu với sinh viên và nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới. Cùng với những trường đại học và trung tâm nghiên cứu khác, nơi này định vị Singapore là trung tâm học thuật sôi động nhất Á châu. Chuyến thăm của Đức Thánh Cha là một biểu tượng mạnh mẽ.
Về mặt tôn giáo, Đại học Quốc gia Singapore gần đây đã thành lập Nhóm nghiên cứu Đa nguyên tôn giáo. Nhóm liên ngành này được thiết kế nhằm thúc đẩy năng lực nghiên cứu và giảng dạy của trường đại học liên quan đến các chủ đề tôn giáo. Trong một thế giới đang ngày càng hiểu lầm về những truyền thống tôn giáo, chủ nghĩa cực đoan về ý thức hệ và những cuộc xung đột bạo lực, điều cần thiết là phải có các diễn đàn công cộng nơi các học giả có thể nghiên cứu những truyền thống tôn giáo liên quan với nhau. Và thực sự là món quà hào phóng của một gia đình Công giáo đã giúp nhóm nghiên cứu này trở nên khả thi.
Đồng thời, trường đại học đã nhận được sự hỗ trợ từ một số tổ chức Phật giáo và Sikh để thể chế hóa Nghiên cứu Phật giáo và Nghiên cứu Sikh. Hiện đang có những nỗ lực để mời các cá nhân và tổ chức hỗ trợ thành lập chính thức Nghiên cứu Kitô giáo nhằm nghiên cứu một cách có hệ thống về cách Công giáo, Ngũ tuần, Cơ đốc Phục lâm và các cộng đồng Kitô giáo khác đóng góp vào việc hình thành nên Á châu đương đại. Thông qua cam kết nghiên cứu học thuật về những truyền thống tôn giáo, cả cá nhân và tập thể, trường đại học đang tiến gần đến một trong những ưu tiên cốt lõi của vị giáo hoàng Dòng Tên, đó là đối thoại liên tôn chuyên sâu.
Sự kiện thứ hai của Singapore nêu bật tầm quan trọng của giáo dục sẽ diễn ra vào sáng ngày 13 tháng Chín tại Cao đẳng Công giáo. Tại đó, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham gia một cuộc họp liên tôn với 500 bạn trẻ. Không giống như những cuộc họp liên tôn khác mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã tham gia cùng các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Indonesia, Mông Cổ và Kazakhstan, đóng góp của Singapore này sẽ diễn ra tại một trường Công giáo và với những người trẻ từ nhiều tín ngưỡng khác nhau. Đây là thông điệp về cách người Công giáo Á châu đóng góp và tiếp cận các cuộc gặp gỡ liên tôn.
Ở Á châu, bất cứ nơi nào chính quyền địa phương cho phép, Giáo hội Công giáo đều điều hành các trường học và trường đại học mở cửa cho tất cả mọi người nhưng sinh viên Công giáo thường là thiểu số. Mặc dù một số người tin rằng mục tiêu của các tổ chức tôn giáo này là âm thầm cải đạo những người không theo Kitô giáo, nhưng hơn một trăm năm thống kê cho thấy điều ngược lại. Phần lớn sinh viên không bao giờ cải đạo sang Công giáo. Giáo hội đầu tư nguồn nhân lực và tài chính khổng lồ vào giáo dục công nhưng vẫn là một nhóm tôn giáo thiểu số ở Á châu.
Người ta có thể lập luận rằng các trường Công giáo không dành cho Giáo hội mà dành cho xã hội. Chúng không phải là nỗ lực cộng đồng ích kỷ mà là khoản đầu tư cho công ích. Điều này trái ngược với niềm tin rằng các nhóm tôn giáo cùng tồn tại bên cạnh nhau trong khi chỉ phục vụ lợi ích riêng của họ. Người Công giáo không chỉ chăm sóc bản thân và các nghi lễ tôn giáo của họ, mà họ còn phục vụ đất nước thông qua giáo dục.
Và các trường học của họ rất tích cực tham gia vào đối thoại liên tôn — một khuynh hướng quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của các xã hội Á châu. Vì người Công giáo thường là thiểu số trong số học sinh và vì tôn giáo là điều có giá trị đối với họ, nên những tổ chức Công giáo đóng vai trò là không gian riêng biệt cho sự gặp gỡ và giao lưu liên tôn. Có thể nhận ra và gặp gỡ các tín ngưỡng riêng biệt.
Không giống như các trường thế tục có thể đào tạo ra những học sinh không hiểu biết về tôn giáo, các trường Công giáo Á châu đóng vai trò là không gian công cộng, nơi người ta có thể vun đắp thói quen xã hội về sự tôn trọng và trân trọng liên tôn. Những tổ chức được xác định theo tôn giáo này giúp vượt qua sự chung sống liên tôn hời hợt và sự nghi ngờ chống tôn giáo để phát triển trí tuệ tập thể và chiều sâu thần học.
Ở Singapore, các trường Công giáo đã đóng vai trò chính trong việc hỗ trợ quá trình hiện đại hóa đất nước cũng như mô hình hòa hợp liên tôn độc đáo của quốc gia này. Như trung tâm lịch sử của hòn đảo minh họa quá rõ, quốc gia giàu có này đã hưởng lợi rất nhiều từ các giáo đoàn giáo dục như anh em Lasan, chị em Chúa Hài Đồng, anh em Thánh Gabriel, anh em Marist, v.v.
Bằng cách hợp tác với những tổ chức phi Công giáo, người Singapore đã dần phát triển được mức độ nhạy cảm liên tôn cao mà người ta có thể quan sát thấy ở các khu ẩm thực công cộng, cảnh quan âm thanh đô thị và những ngày lễ quốc gia. Đây là một hệ sinh thái mỏng manh với những thách thức và căng thẳng riêng nhưng nó mang lại sự an toàn và ổn định. Và thực sự, nhân viên phục vụ người Ý đã cung cấp thức ăn trên chiếc Shepherd One từ Rome đến Jakarta mà không có các lựa chọn ăn chay và halal cho các nhà báo không phải Công giáo có lẽ có thể học hỏi từ kinh nghiệm liên tôn này của Singapore.
Do đó, thông qua cuộc gặp gỡ liên tôn này với những người trẻ tại một trường Công giáo Singapore, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở thế giới rằng ở Á châu, những người Công giáo cơ sở đi đầu trong đối thoại liên tôn. Họ cung cấp các tổ chức giáo dục mở cửa cho tất cả mọi người, không phân biệt giáo phái và không mù quáng tôn giáo. Sự kiện của Đức Thánh Cha này sẽ tôn vinh cách thức mà sự tham gia liên tôn không chỉ diễn ra giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo. Nó phát triển thông qua những tổ chức công cộng và tôn giáo nơi những người trẻ có toàn bộ vị trí của họ. Và trước lựa chọn này cho giáo dục liên tôn, người Công giáo Á châu là những nhà đầu tư lớn.
Nguồn: thanhlinh.net/

