spot_img
Thêm

    NGÀY LỄ TÌNH YÊU

    Tình yêu là tình cảm rất đáng trân trọng mà con người dành cho nhau, nó là chất liệu làm nên hương vị cho cuộc  sống.  Nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói rằng: “Có thể nào sống mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào.” Dẫu rằng, không có tình yêu, chúng ta vẫn sống nhưng dường như cuộc sống ấy có vẻ đơn điệu và nhàm chán. Do đó, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc giúp  chúng ta sống hết mình cho nhau và vì nhau, như người ta vẫn thường nói: “Yêu và được yêu là bản nhạc nghe mãi mà không bao giờ chán”.

    Trên thế giới đã có những mối tình vượt qua mọi thách đố thời gian và không gian, đi vào lịch sử của thơ ca và lòng người. Có những tuyệt tác văn chương và những ca khúc trữ tình lãng mạn để ca ngợi những thiên tình sử đó. Thật vậy, một khi yêu ai, người ta luôn sẵn sàng lắng nghe, tha thứ và dễ dàng chấp nhận những thiếu sót của người mình yêu. Bên cạnh đó, người ta còn cố gắng tìm mọi cách để chứng tỏ hay diễn tả tình yêu đối với người mình yêu.

    Đối với những ai đã và đang yêu, chắc hẳn họ thấy ngày Valentine quan trọng và ý nghĩa thế nào, họ không chỉ tặng hoa hồng hay sôcôla cho nhau mà còn dành tặng nhau những món quà có giá trị thật lớn để diễn tả mức độ tình yêu của mình. Tuy nhiên,  giá trị của tình yêu đã bị phai nhạt dần bởi cách con người nhìn nhận về nó theo dòng thời gian. Tình yêu luôn có những lý do để tồn tại và duy trì. Người ta yêu và mong sự đáp trả, nếu bị chối từ hay phản bội, người ta sẽ trở nên bi quan, thất vọng hay không còn muốn sống nữa. Đôi khi vì quá ích kỷ mà người ta đã làm tổn thương đến danh  dự và mạng sống của người mình yêu. Người ta còn xem tình yêu như một món hàng để sở hữu hay để trao đổi, mua bán và định lượng dựa trên sức mạnh của đồng tiền vạn năng. Chúng ta vẫn trân quý tình yêu nhưng cũng không phủ nhận rằng tình yêu mà con người dành cho nhau vẫn bị giới hạn bởi những yếu tố trong không gian và thời gian.

    Tình yêu theo nhãn quan của con người trần gian là như thế. Còn đối với tu sĩ, những người đã và đang  bước theo Chúa trong ơn gọi thánh hiến. Đặc biệt đối với người nữ tu Mến Thánh Gía, những người đang say mê bước theo Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh, chúng ta có suy  nghĩ gì về tình yêu? Thánh Gioan đã định nghĩa “ Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8 ). Qủa thật, tình yêu phát xuất từ nơi Thiên Chúa và tình yêu ấy vẫn đang ngày đêm phủ lấp và tuôn đổ trào tràn nơi trái tim mỗi người chúng ta. Thật vậy, “Thiên Chúa  yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai  tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời…”( Ga 3,16). Đoạn Tin Mừng này được đọc trong ngày lễ Suy Tôn Thánh Gía càng làm nổi bật ý nghĩa của ngày lễ. Chúng ta có thể đó là Ngày lễ của Tình Yêu Thiên Chúa. Có 2 cách để chứng minh tình yêu của mình đối với ai đó. Cách thứ nhất là làm điều tốt cho người mình yêu, cách thứ hai là chịu đau khổ vì người đó. Thiên Chúa đã yêu chúng ta bằng cả hai, Ngài đã trao ban chính người con duy nhất của mình, Ngài rất yêu Chúa Con, nhưng để cho nhân loại được sống sung mãn hạnh phúc trong cung lòng của Thiên Chúa Tình Yêu, Ngài đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh người con ấy. Về phần Chúa Giêsu, Ngài đã tự hủy mình, cam chịu những đau khổ khủng khiếp và nhục nhã nhất, để lấy tình yêu của mình mà chiến thắng tội lỗi chúng ta. Ngài đã trả một cái giá rất đắt  là mất đi cả mạng sống mình vì chúng ta. Chắc hẳn, bạn đã từng cảm nghiệm được ai đó yêu thương hay người  nào đó sẵn sàng làm điều này, điều kia vì bạn để bạn vui lòng, luôn quan tâm và có mặt khi bạn cần. Nhưng đã có ai dám chết vì bạn chưa?

    Tình yêu của nhân loại lãng mạn như thế  nhưng đó chỉ là sự phảng phất của hương vị tình yêu Thiên Chúa mà thôi. Chỉ có một TÌNH YÊU  được viết hoa. TÌNH  YÊU ấy soi sáng và sưởi ấm mọi sự trong đời sống chúng ta. Tình yếu ấy luôn mở ra với tất cả mọi người, không loại  trừ ai. Ngài yêu ngay cả khi bị chối từ, bị phản bội hay bị lãng quên. Chỉ có Thiên Chúa là tình yêu,  mới yêu cho đến cùng và yêu vô vị lợi, một tình yêu không đòi hỏi bất cứ một điều kiện hay lời giải thích nào.

    Nguyện xin cho tất cả chị em chúng ta – những người trong gia đình “HỌ MẾN”, ngày càng cảm nghiệm được tình yêu sâu sắc mà Thiên Chúa dành riêng cho mình. Để tình yêu ấy luôn là động lực và sức mạnh giúp chúng ta hăng hái dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Một khi trái tim chúng ta được lấp đầy bởi tình yêu của Ngài, chúng ta mới có thể trao ban cho người khác. Lúc đó, chúng ta sẽ là những cánh tay nối dài của Chúa Cứu Thế để tiếp nối công trình cứu độ của Ngài nơi trần gian.

    TH

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com