Khiết tịnh là gì Chúa ơi?
Yêu Chúa, yêu người, yêu đời, mở ra.
Khước từ những điều xa hoa,
Từ bỏ trọn vẹn đường “tà” thế gian.
Mỗi ngày hãy sống bình an,
Tin tưởng cầu nguyện thiết tha cõi đời
Đục trong như nước biển khơi
Yêu thương tha thứ rạng ngời tình yêu.
Yêu sao yêu hết mọi người
Yêu như Chúa đã truyền trao bao lời
Đó là ân sủng tuyệt vời
Trở nên dấu chỉ- tình yêu cho Người.
Mỗi ngày học cách gọi mời
Cùng nhau về tới Nước Trời thiên thu
Quyết tâm chiến thắng ba thù
Tâm hồn trinh khiết thủy chung yêu Ngài
Dù cho đường có còn dài
Nhưng ơn Chúa vẫn luôn hoài ngàn năm.
Viên Đá Nhỏ – Tập Sinh

