“Con yêu mẹ, Mẹ ơi, yêu từ thời thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la. Con yêu mẹ, Mẹ ơi, yêu từ thời thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, … giờ chết Mẹ thương nhé, chết trong tình yêu Mẹ”.
Hôm nay ngày sinh nhật của Mẹ, con biết trên Trời lúc này, Chúa Giê-su, Thánh Giu-se và toàn thể các Thánh đang chúc mừng Me nồng nhiệt luôn.
Mẹ như bông huệ trắng giữa bụi gai; là bồ câu xinh đẹp giữa trần ai. Ngày Mẹ chào đời là niềm vui cho toàn thể nhân loại…Bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật, bao nhiêu ca từ dành để tôn vinh Mẹ.
Con không có quà gì cho xứng để mừng Mẹ, con xin dâng những kinh kính mừng thật sốt sắng hòa tâm tình với triều đình Thiên Đàng chúc mừng Mẹ, và cùng Mẹ tán dương tình yêu Thiên Chúa:
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
Thần trí tôi hớn hở vui mừng.
Vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi….
Đấng toàn năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả
Danh Người thật chí thánh chí tôn (Magnificat).
Trong ngày sinh nhật của Mẹ, con hồi nhớ lại kỷ niệm khó quên của thời mới lớn.
Ngày ấy, nhân ngày sinh nhật Mẹ, 8/9 năm…có một “cảm tình viên” nọ gửi tặng con cuốn “ một tâm hồn” của Thánh Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su.
Tuổi mới lớn, lần đâu tiên được nhận quà, lại gói bằng giấy hoa lịch sự, và có vẻ rất trân trọng …quá hồi hộp vì có nhiều cảm xúc…không biết chủ nhân là ai? Tặng vì lý do gì ? Sao lại tặng vào ngày hôm nay. Lúc ấy con chưa ý thức lắm về sinh nhật của Mẹ, mặc dầu vẫn siêng năng lần hạt kính Mẹ.
Kín đáo mởi gói quà, thấy ghi tên người gửi, người này con có nhìn thấy đâu đó nhưng chưa một lần đối diện, lúc ấy hình như là tim có loạn nhịp! Lần đầu tiên nhìn thấy cuốn sách dày, mới toanh, còn thơm mùi giấy…Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu. Sinh nhật Đức Mẹ, cảm tình viên săn tin, biết con tên Thánh là Maria, nên tặng quà.. con đoán thế.
Cám ơn Mẹ, nhờ món quà quý hóa ấy, ngay từ khi còn tập tễnh bước vào đời tu, con dần dần tích lũy và xây dựng cho đời mình một hướng sống, một cung cách sống, hay theo ngôn từ thời đại: một kế hoạch sống : khiêm nhường, đơn sơ, nhẹ nhàng theo phong cách của Thánh Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su, thực hành những việc tầm thường một các phi thường. Đặc biệt, trong sách này có kể lại chuyện Mẹ chữa lành bệnh cho Thánh Nữ, cũng nhờ đó, giúp con thêm lòng yêu mến, trông cậy, tin tưởng và chạy đến với Mẹ luôn luôn.
Thời gian dần trôi, trên hành trình cuộc đời, sống cùng và đi bên cạnh những bạn bè tài trí, thông minh hơn người, lợi khẩu hơn người, thành đạt, nhiều năng khiếu, nói tóm là rất nhiều lợi thế trong cuộc sống. Con vẫn giữ và dần dần hình thành nơi mình một nếp sống đơn giản, khiêm tốn, và bằng lòng với những gì mà Chúa ban tặng cho mình, tập tính không bon chen, không đua đòi và chấp nhận thua thiệt. Vì xác tín một điều: trong mắt Thiên Chúa tình yêu thì Người đã cho con những gì tốt đẹp nhất và luôn kịp thời, đúng lúc.
Trên trường đời, trong hành trình đời tu, trải qua những thăng trầm, vinh nhục, thành công thất bại, mỗi ngày, con càng cảm nhận nhiều hơn, cảm nghiệm sâu hơn sự đồng hành của Mẹ, sự can thiệp của Mẹ trên mọi biến cố lớn nhỏ của đời con. Nếp sống ấy, phong cách sống ấy gắn liền với bản thân con trong suốt năm tháng dài trong đời tu, nhờ món quà trong ngày sinh nhật Mẹ năm xưa.
Cảm tạ Chúa và Mẹ, đang dành cho con thời gian quý báu, và một “món quà đặc biệt”, tuy không có cảm xúc như ngày xưa nữa! Và thật sự, con cũng hồi hộp, không vui khi nhận món quà này. Không vui nhưng nhờ Mẹ , con bình an, và để mãi mãi bình an, con tận dụng thời gian này đến với Mẹ nhiều hơn. Vì trong đức tin, con xác tín một điều, rồi đây khi đối diện với Chúa, con chỉ có Mẹ bên cạnh và cũng chỉ có lời bầu của của Mẹ mới có hiệu lực cho phần rỗi của con mà thôi. Con vẫn nhớ một bài hát rất xưa các cụ hay hát :
“Con yêu mẹ, Mẹ ơi, yêu từ thời thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la. Con yêu mẹ, Mẹ ơi, yêu từ thời thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, giờ chết Mẹ thương nhé, chết trong tình yêu Mẹ”…
Hoa Mùa Xuân

