Đức Thánh Cha Phanxicô rời Rome vào buổi tối … và khoảng 13 giờ đồng hồ sau, ngài bước xuống máy bay tại phi trường ở Jakarta, bắt đầu chuyến tông du quốc tế thứ 45 của mình.
Lễ chào đón diễn ra đơn giản. Ngài được một số chính quyền địa phương, sứ thần, Đức Tổng giám mục Piero Pioppo; và Tổng giám mục Jakarta, Đức Hồng y Ignatius Suharyo, vị hồng y thứ ba trong lịch sử Nam Dương, đón tiếp. Sau đó, Đức Thánh Cha đã trực chỉ tòa khâm sứ.
Trong suốt chuyến bay, theo truyền thống, Đức Thánh Cha đã chào hỏi 80 nhà báo. Và ngài lưu ý rằng chuyến đi này mang tính lịch sử đối với triều đại giáo hoàng của ngài vì ngài chưa bao giờ thực hiện một chuyến đi dài như vậy.
“Tôi cảm ơn các bạn đã tham gia chuyến đi này. Cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Tôi nghĩ đây là chuyến đi dài nhất mà tôi từng thực hiện.”
Trong số các nhà báo có mặt có Valentina Alazraki, người kỷ niệm chuyến công du thứ 160 của mình với Đức Giáo hoàng. Không giống như những chuyến đi gần đây khác, Đức Thánh Cha Phanxicô không ngồi để chào các nhà báo mà ngài đi dọc theo lối đi của phi cơ để chào hỏi họ.
Đức Thánh Cha cũng chia sẻ một số khoảnh khắc cảm động, chẳng hạn như khi ngài nhận được một lá thư cá nhân từ gia đình của Mateo Gomez, cậu bé 11 tuổi bị sát hại ở Toledo, Tây Ban Nha cùng với một chiếc áo phông có tên cậu bé trên đó, được Đức Thánh Cha ký. Ngài cũng được trao cho một ngọn đuốc mà những người di cư thường mang theo khi họ băng qua Địa Trung Hải để báo hiệu sự hiện diện của họ và kêu cứu.
Đó là một chuyến đi dài nhưng Đức Thánh Cha đã mong đợi từ lâu—vì ngài hầu như chưa bao giờ đến thăm phương trời này của hành tinh. Những chuyến đi khác duy nhất ở khu vực này của thế giới là đến Phi Luật Tân và Sri Lanka vào năm 2015 và đến Thái Lan và Nhật Bản vào năm 2019.
Nguồn: thanhlinh.net/

