spot_img
Thêm

    ĐIỀU ƯỚC ĐÊM TRĂNG RẰM

    Sự hào phóng của trăng là thế, trăng yêu hết mọi người, không phân biệt ai. Ngắm trăng rồi lại nhìn đến con người, đêm nay trăng rằm, nó ước con người sống với nhau bằng tình yêu, không phân biệt, không giả dối.

     

    Đã bao mùa trăng trôi qua, đã bao lần nó ngước lên trời nhìn trăng những ngày rằm và tự hỏi trăng có già không? Câu hỏi của một đứa con nít bao giờ cũng khó trả lời bởi nó hỏi là hỏi mà không có một thứ logic hay tính hợp lý nào, nói cho dễ hiểu là những câu hỏi ngây ngô nhưng rất khó trả lời, dù đó là nhà bác học tài ba đi chăng nữa. Nhìn trăng, nó thấy trăng chỉ bằng lòng bàn tay của nó thôi, bằng chứng là nó có thể vẽ trăng hay đưa tay ôm trọn vầng trăng trong hai bàn tay của nó. Chuyện cổ tích chú cuội, chị hằng nga và thỏ ngọc theo nó trong những ngày ấu thơ, làm nó mơ ước được một lần lên đó ở cho đời bớt khổ. “Cho đời bớt khổ” theo nó đó là những lúc bị bạn bè bắt nạt, hay những lúc bị la mắng, không được làm theo ý mình, nó muốn được lên cung trăng, ngồi trên đó nhìn xuống trần gian. Nó cũng muốn lên đó ở để nhìn thấy những chuyện nó không biết được, như chuyện ai đã lấy mất cây bút của nó, cây bút mực rất đẹp mà mẹ nó mua cho đi học, nó luôn đem theo bên mình như một của quý, thế mà vào một ngày đi học, nó không tìm thấy đâu, nó tiếc, không tìm được nên nó muốn lên cung trăng để nhìn cho rõ. Nó cũng lại muốn lên cung trăng để tránh mấy đứa hay bắt nạt nó, chúng nó cậy là con nhà giàu để xem thường một đứa bé con nhà nghèo như nó. Nó không có cách nào phản kháng, nên nó muốn lên cung trăng ở cho rồi, nơi chỉ toàn hạnh phúc thôi, nó nghĩ vậy. Để rồi cứ tới những đêm trăng rằm sáng vằng vặc, nó nhìn mà mơ, nó thấy rõ ràng trên cung trăng có cây đa, nếu được lên cung trăng nó sẽ chăm cây cùng với chú cuội, sẽ chơi với thỏ ngọc và ngắm nhìn chị hằng. Nó nghĩ rằng đứa con nít nào cũng mong lên cung trăng ở như nó thì có chỗ đâu mà ở cho hết được, nên nó có thể cùng những đứa con nít khác thay phiên nhau đăng ký lên đó. Nó hỏi cái Hoa, bạn thân nhất của nó:

    -Ê Hoa, mày có muốn lên cung trăng không?

    – Lên đó làm gì?

    – Thì lên đó ở, ở trên đó vui lắm, tao với mày cùng lên.

    – Mà trên đó họ nói tiếng gì, rồi tao với mày lấy gì mà ăn đây.

    Câu nói của cái Hoa khiến nó phải suy nghĩ, nó không biết trên đó nói tiếng gì, nó cũng không biết làm việc gì, nó thấy cái Hoa suy nghĩ chín chắn hơn nó. Thế là nó cũng bỏ mộng lên cung trăng ở, nhưng sự tò mò của nó vẫn không giảm, nó vẫn mơ về một nơi chỉ có hạnh phúc và bình yên, để rồi mỗi dịp tết trung thu, nó đều ngồi nhìn trăng và hỏi thăm chú cuội: Chú cuội có nhớ nhà không, có muốn xuống trần gian này chơi không, một mình trên chú cuội có buồn không…

    Nó thương chú cuội lắm, nó lại nghĩ đến các bạn nghèo, các bạn bị bỏ rơi, hay các bạn bị bắt nạt, một mình thật là tội nghiệp, không có ai chơi thật là tội nghiệp, bị cô lập thật là tội nghiệp, nó không muốn nhìn thấy cảnh đó nhưng cũng không có cách nào được, nó thấy mình quá nhỏ bé giữa vũ trụ bao la này. Ánh trăng đêm rằm đẹp quá, trăng chiếu sáng khắp mọi nơi, giả như trăng lựa chọn chỉ chiếu sáng cho những người tốt, hay có một tiêu chuẩn đặc biệt nào đó thì sẽ như thế nào. Sự hào phóng của trăng là thế, trăng yêu hết mọi người, không phân biệt ai. Ngắm trăng rồi lại nhìn đến con người, đêm nay trăng rằm, nó ước con người sống với nhau bằng tình yêu, không phân biệt, không giả dối. Trăng vẫn thế, và cuộc đời vẫn thế, ánh trăng xuyên qua khe cửa nhìn nó, âu yếm và nhẹ nhàng, thế thôi!

     

    Sao Băng

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com