spot_img
Thêm

    NÉN BẠC ĐỜI TÔI

    Đức Giêsu nói: “Quả thế, có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy khả năng riêng mỗi người.” (Mt. 25, 14-15)

    Tôi có gì khi bước chân vào cuộc đời này? Phải chăng tôi đã có tất cả hay tôi chỉ có hai bàn tay trắng? Chúng ta hãy dừng lại đôi chút và nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta đã nhận được những gì và được Chúa ban cho những nén bạc nào?

    Nén bạc thứ nhất: chắc chắn là nén bạc hồng ân sự sống. Nếu không có sự sống Chúa ban, thì giờ này có sự hiện diện của tôi hay không?

    Nén bạc thứ hai: nén bạc ơn gọi Ki tô hữu. Tôi được làm người và làm Con của Chúa trong Giáo Hội.

    Nén bạc thứ ba: nén bạc gia đình. Tôi được sinh ra trong vòng tay yêu thương của mẹ cha, tôi có một mái ấm gia đình, có anh chị em, nơi tôi đã được nuôi nấng, dạy dỗ thành người.

    Nén bạc thứ tư: nén bạc tri thức. Tôi có cơ hội được học hành, được đến trường, có thầy cô, bạn bè và được tiếp thu nhiều kiến thức trong thế giới này.

    Nén bạc thứ năm: nén bạc ơn gọi dâng hiến. Tôi được lãnh nhận hồng ân cao quý là dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa.

    Nén bạc thứ sáu: nén bạc khả năng. Tôi được Chúa ban cho có những khả năng: có thể là đàn giỏi hát hay, khả năng múa có hồn, có khả năng hội họa và viết lách, tôi có thể nấu những món ăn ngon, tôi có thể may vá thêu thùa với những đường chỉ rất đẹp, tôi có những chuyên môn cần thiết cho giáo dục trẻ cách tốt nhất… và rất nhiều khả năng khác.

    Nén bạc thứ bảy: nén bạc sức khoẻ, để tôi có thể chu toàn việc bổn phận và phục vụ anh chị em.

    Nén bạc thứ tám: nén bạc thời gian, để tôi có thời gian để sử dụng những nén bạc Chúa đã trao ban.

    Nén bạc thứ chín: nén bạc tình yêu thương và nhân hậu, nén bạc của sự nhiệt tình quảng đại, nén bạc của sự cho đi..

    Và rất nhiều những nén bạc khác mà riêng mỗi người đã được lãnh nhận.

    Thật vậy, Thánh Phao-lô đã nói: “Tôi có gì cũng là nhờ ơn Chúa” (2Cr 15,10). Mỗi người trong chúng ta đã nhận được ít nhất là một nén bạc, và có khi là hai nén, năm nén hay nhiều những nén bạc khác. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa vì Chúa đã yêu thương và tin tưởng trao những nén bạc cho cuộc đời ta, hãy quý trọng và tận dụng sử dụng những nén bạc đó với lòng yêu mến và mang lại ơn ích thiêng liêng cho cuộc đời ta, và quảng đại tìm cách sinh lợi cho những nén bạc đó bằng cách trao ban và sẻ chia cho những người chung quanh, những người đang cần đến những nén bạc của chúng ta. Đồng thời, chúng ta hãy mở lòng đón nhận những nén bạc của người khác trao ban cho chúng ta. Nhờ đó, những nén bạc Chúa ban cho cuộc đời của mỗi chúng ta không bị chôn vùi, nhưng những nén bạc đó sẽ đem Chúa đến cho mọi người và cuộc đời mỗi người chúng ta sẽ luôn tươi đẹp và tràn đầy ơn phúc bình an, như lời cầu nguyện:

    Và tôi, trong cuộc sống, tôi cũng biết cười
    để trao tặng “nụ cười hồng” cho mọi người.
    Một miếng trầu tôi tiêm cho ngoại
    Tách cà phê tôi pha cho bố mỗi sáng
    Một chiếc áo dài tôi thêu cho mẹ
    Và chiếc nơ hồng bắt bím cho chị
    những bài học hay tôi mang đến với trẻ thơ
    Tôi đã làm tất cả với hết khả năng và nhiệt huyết của mình.
    Tôi vui vì đã góp phần tô điểm cho cuộc sống thêm hương vị.
    Lạy Chúa! Xin giúp con biết sinh lợi những nén bạc Chúa trao,
    biết trung thành với bổn phận hằng ngày. (Hosanna)

     

    KT

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com