Thêm

    THEO CHÚA, CON ĐƯỢC GÌ???

    Sống ở đời, con người thường vạch ra cho mình những kế hoạch, hướng đi để đạt được một mục đích nào đó. Chẳng hạn, một học sinh ra sức học hành để đạt được danh hiệu giải nhất trường, nhất thành phố, nhất tỉnh, nhất quốc gia; … một vận động viên chăm chỉ tập luyện để giành được huy chương. … Nhìn chung, họ không ngần ngại dồn hết thời gian, sức khỏe, trí tuệ, tri thức, năng lực, sở trường, … vào một công việc hiện tại để đạt đến mục đích trong tương lai.

    Thánh Phêrô đã từng đặt vấn đề với Chúa Giêsu: “Chúng con sẽ được gì khi bỏ mọi sự theo Thầy?” (Mt 19, 27). Dù Chúa Giêsu đã hứa rằng những ai từ bỏ mọi sự vì Ngài sẽ được thưởng gấp trăm ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau (Mc 10, 29-30); thế nhưng, chắc hẳn mỗi Kitô hữu chúng ta đã hơn một lần vẫn băn khoăn hỏi Chúa: Theo Chúa, con được gì???

    Thiết nghĩ, người Kitô hữu chân chính chọn theo Chúa không chỉ để được phần thưởng mà còn để sống với Chúa, là Thiên Chúa và là chủ của mọi loài và đạt sự sống vĩnh cửu mai sau. Điều kiện trước khi nhận được phần thưởng sự sống vĩnh cửu ấy thì phải sẵn sàng từ bỏ, đánh đổi mọi sự và đón nhận ngược đãi ở đời này, thậm chí hy sinh cả mạng sống mình để minh chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, và đó là một thách đố không nhỏ cho những ai muốn theo Chúa. Trong lịch sử Giáo hội, nhiều Kitô hữu đã phải chọn giữa từ bỏ đức tin để được an toàn hoặc chấp nhận tử đạo. Các vua quan thường đưa ra sự chọn lựa giữa một bên chối bỏ Chúa để được tiền tài, danh vọng, bản thân và gia đình được yên ổn, còn một bên là mất mạng vì niềm tin vào Chúa. Có những Kitô hữu vì nhát sợ mà chối bỏ niềm tin của mình; bên cạnh đó, không thiếu những Kitô hữu đã hết sức can đảm, kiên quyết minh chứng và chấp nhận tử đạo vì một niềm tin son sắt đối với Thiên Chúa và được Giáo hội tôn phong như thánh Laurenso, thánh Maximilianô Maria Kolbê, … Thật vậy, theo Chúa có rất nhiều cách và không nhất thiết phải chịu chết, mà có thể qua việc trở nên muối men, sống làm chứng cho Ngài trong đời thường như thánh Monica; hoặc tự nguyện sống hiến thân cuộc đời vì Chúa và phục vụ tha nhân trong ơn gọi linh mục như thánh Đaminh. Dù cho người Kitô hữu có bỏ đạo, bỏ Chúa vì nhiều lý do, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi họ, Ngài luôn có cách của Ngài để yêu thương và chờ đợi họ biến đổi cuộc đời, ăn năn trở về, như trường hợp của thánh Augustinô.

    Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc đến hai hình thức ngược đãi các Kitô hữu: cái chết của các vị tử đạo và “ngược đãi lịch sự” (polite persecution). Hình thức sau thường xảy ra khi các nhà lãnh đạo áp đặt luật lệ ngăn cản việc sống đúng với tư cách con cái Chúa, khi họ tước đoạt tự do của con người, nhất là tự do lương tâm, và trừng phạt những ai chỉ trích hoặc không chấp nhận luật pháp, thì bị kết án và ngược đãi lịch sự: mất việc, bị bêu xấu, hoặc bị loại ra ngoài xã hội.

    Từ đây cho thấy, người Kitô hữu không chỉ dừng lại ở việc ăn ngay ở lành, sống theo các đòi hỏi luân lý mà còn cần dành thời gian để tìm kiếm và đầu tư vào Nước Thiên Chúa. Bằng cách đó, muốn theo Chúa, tôi cần phải từ bỏ:

    • Thời gian để cầu nguyện.
    • Công sức để làm việc bác ái.
    • Ý riêng để sống đức vâng lời.
    • Cái tôi để sống khiêm nhường.

    Việc từ bỏ không phải lúc nào cũng dễ dàng; đôi khi chúng ta vẫn cảm thấy tiếc nuối, xót xa, so đo, và toan tính về những gì đã mất so với những gì sẽ nhận được: “Bỏ rồi, mình sẽ được gì? Cái sắp nhận được có quý giá hơn cái đã từ bỏ không? …”. Tuy nhiên, để theo Đức Kitô, chúng ta cần từ bỏ những suy nghĩ bất chính và hành động tội lỗi, hãy tin tưởng và vững bước theo Đức Kitô để được trở nên đồng hình, đồng dạng với Người. Khi sống và làm việc theo thánh ý Chúa, chúng ta không chỉ nhận được gấp trăm và nhiều ơn lành của Chúa ngay ở đời này mà còn được hứa hẹn sự sống vĩnh cửu đời sau với Ngài.

    Thế nên, bạn và tôi, chúng ta cần tự rà soát chính mình: Điều gì đang ngăn cản tôi sống mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, như một thói quen xấu, một quan hệ bất chính, hoặc sở thích ích kỷ? Hãy cùng nhau quyết tâm hy sinh và từ bỏ những điều này để bắt đầu lại với Chúa.

    Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, dù khi thất bại, dù khi mỏi mòn con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, này con chiến thắng, này con chiến thắng tươi sáng hy vọng. Amen./.

    Quyenth.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com