Hai năm rưỡi sau khi Nga xâm lược Ukraine, Vatican vẫn tiếp tục kêu gọi hòa bình trong khu vực. Quốc vụ khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, đã đề cập đến cuộc tấn công mới đây của Ukraine vào Nga rằng:
“Đây là những diễn biến rất đáng lo ngại vì nó có nghĩa là mở ra những mặt trận mới. Theo nghĩa này, khả năng hòa bình đang ngày càng xa vời hơn.”
Vào ngày 6 tháng Tám, hàng nghìn quân Ukraine đã tiến vào khu vực Kursk phía tây của Nga — trong cuộc xâm lược xa nhất và quan trọng nhất của họ kể từ năm 2022. Và Đức Hồng y Parolin đã trả lời bằng cách nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, gọi chiến tranh là một thất bại mà không ai được hưởng lợi.”
Đức Hồng y vừa trở về sau chuyến đi kéo dài 6 ngày tới Ukraine. Ngài đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo và Tổng thống Zelensky, ông đã đề cập đến tác động về sự hiện diện của ngài tại quốc gia này.
“Kính thưa Đức Hồng y, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã dành thời gian, không chỉ cho thủ đô — và một số thành phố khác … cho mọi người. Và tôi nghĩ đó là một tín hiệu tốt từ Vatican. Cảm ơn sự ủng hộ của các ngài.”
Hai bên đã thảo luận về nhu cầu chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt để ngăn chặn thêm thương vong, đây cũng là điều mà Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh vào nhiều dịp khác nhau.
Đức Thánh Cha Phanxicô, ngày 8 tháng Một năm 2023: “Tôi nghĩ đến những người mẹ của các nạn nhân chiến tranh, những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến tranh ở Ukraine — những người mẹ Ukraine và Nga, cả hai đều đã mất đi những người con. Đây là cái giá của chiến tranh.”
Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Vatican đã nhiều lần gửi viện trợ đến Ukraine. Và gần đây, Đức Thánh Cha đã giám sát một chuyến hàng mới chở thực phẩm, quần áo và thuốc men cho những người có nhu cầu trong nước.
Nguồn: thanhlinh.net/

