Chút tâm tình mừng lễ Mẹ Lên Trời, xin được như lời cầu nguyện gửi tới chị em, đặc biệt các chị phụ trách nhân ngày lễ bổn mạng.
Trong kinh cầu Đức Bà, có câu “Đức Bà là gương mọi nhân đức”.
Thực vậy, về nhân đức đối thần hay nhân đức nhân bản của Mẹ thì thật là tuyệt vời, có thể nói là trọn lành vì Mẹ tràn đầy Thánh Thần và tràn đày Ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta đã từng đọc kinh cầu Đức Bà, trong đó Giáo hội đã dành cho Mẹ nhiều danh xưng, danh hiệu cao quý .
Khởi đầu bài Tin Mừng ngày lễ Mẹ Mông Triệu, Thánh Luca đã nói : “Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa” (Lc1,39).
Thật ra bài Tin Mừng rất phong phú, có nhiều điểm cho ta suy niệm, nhưng em chỉ dừng lại một ưu điểm của Mẹ.
- Mẹ hăng hái vội vã lên đường.
Sau ngày truyền tin Mẹ đã “vội vã”, vượt một đoạn đường đồi núi vào khoảng chừng 100 dặm từ Nazaret đến Ein Karem, Hebron phía nam Giêrusalem để thăm chị họ mình là bà Isave, một hành trình dài, và dĩ nhiên, cũng không hề thoải mái, nhẹ nhàng đối với một người phụ nữ còn trẻ tuổi và đang mang thai. Nhưng Mẹ lên đường trong tâm thế đầy tràn Thánh Thần, Mẹ lên đường cùng với Thánh Thần. Chúa Thánh Thần hướng dẫn Mẹ, bảo vệ Mẹ trên hành trình dài đầy trắc trở, gian nan. Không phải chỉ biến cố này, nhưng lần dở lại những trang Tin Mừng, đặc biệt những trang nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, Mẹ luôn lên đường tức khắc và vội vã (Lc1, 26-2,52).
Mẹ lên đường, đi ra khỏi chính mình, cũng có nghĩa rằng: những ân phúc lớn lao Mẹ nhận được không phải chỉ dành riêng cho một mình Mẹ, mà dành cho cả dân riêng Chúa chọn, vì vậy Mẹ cần phải chia sẻ để nhiều người được biết, được hưởng nhờ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
- Lý do Mẹ lên đường.
Theo lẽ thường, thì tâm lý người phụ nữ đang mang thai không muốn đi đường xa và vất vả như vậy. Nhưng với Mẹ Maria, Mẹ không nghĩ đến mình, nhưng chỉ nghĩ đến nhu cầu cần giúp đỡ của người chị họ cũng đang mang thai trong lúc tuổi già . Trong mầu nhiệm Truyền Tin và Thăm viếng, Mẹ Maria để lại cho mỗi chúng ta một mẫu gương sống động. Trong tâm hồn Mẹ đang cưu mang Đấng Cứu Thế là nguồn ơn cứu độ, đang đầy tràn Thần Khí của Thiên Chúa . Mẹ muốn chia sẻ cho mọi người.
Thiên Chúa đã ban tặng cho người phụ nữ một ưu phẩm đó là luôn tế nhị, luôn nhạy bén trước những nhu cầu của người khác. Mẹ Maria là một nhân vật điển hình : trong tiệc cưới Cana, Mẹ đã nhạy bén nhận ra được sự lúng túng của chủ nhà (Ga 2,1-12). Nói chung, Mẹ luôn nghĩ đến người khác, muốn cho tha nhân được hạnh phúc, được Chúa thương đến như Mẹ đã từng lãnh nhận từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Bàng bạc trong Kinh Thánh chúng ta cũng đã gặp nhiều tấm gương sống động của những người nữ như thế (x. Mt 15,21-28; Lc 10,38-42…)
- Chút Suy Tư:
Không phải là ngẫu nhiên hay tình cờ mà trong tháng 8 này, Hội Dòng gợi ý cầu nguyện cho các chị hữu trách được khôn ngoan, thánh thiện và hiệp hành với chị em trong Hội Dòng. Chắc chắn đây là một mơ ước, một ơn xin thật là chính đáng và nhất là những điều mà Thiên Chúa muốn các chị hữu trách cần phải được thủ đắc. Vì lúc này hơn lúc nào hết, các bề trên trẻ đang rất nhiệt tình, đang rất năng động trong tinh thần phục vụ hội dòng, phục vụ cộng đoàn, phục vụ chị em. Điều mà Chúa muốn, hội dòng, cũng như chị em cần và mong ước đó là các chị hữu trách thánh thiện hơn các chị em, khôn ngoan hơn các chị em. Vì kinh nghiệm đã cho thấy : nếu không có ơn Chúa Thánh Thần soi sáng những nhiệt tình theo ý riêng sẽ có nguy cơ bị sa-tan lợi dụng, như trường hợp Phê-rô trong Tin Mừng đã chứng minh điều đó (x. Mc 8,31-33),và nhất là hiệp hành với mọi chị em không phân biệt đối xử, không dừng lại ở một cá nhân nào nhưng trải rộng, trải dài trên tất cả cộng đoàn, tùy theo nhu cầu của từng chị em. Em nhớ, chị cố nguyên tổng Tê-rê-sa đã nói với em một câu, cũng là chính kinh nghiệm bản thân chị: “sự bất hạnh của người bề trên là không được chị em góp ý”.Từ đó chính em cũng nghiệm ra một điều : để được chị em góp ý, người hữu trách phải đóng vai một người mẹ, một người chị, và cũng là một người bạn, để chị em có thể dễ đến, dễ gần. Không dễ phải không các chị ? Phải cố gắng, phải vất vả, phải khéo léo lắm !Thực ra, Chúa đã không chọn những con người kiệt xuất để lãnh đạo cộng đoàn, nhưng Chúa vẫn dùng những con người chưa hoàn hảo, ngay cả những người tội lỗi, như đã từng xảy ra trong lịch sử Giáo hội. Nhưng Chúa muốn chúng ta và đặc biệt những người Chúa ưu ái phải ý thức luôn hoàn thiện bản thân để không phụ tình thương của Chúa qua sự tín nhiệm và kỳ vọng của chị em.
Mặt khác, chúng ta đang sống trong một xã hội phức tạp, giữa vòng xoáy của các trang mạng, tràn ngập thông tin, nên ít nhiều người nữ tu cũng để cho mình chạy theo xu hướng, trôi theo dòng xoáy đó, nên chi vai trò của các vị hữu trách càng thêm khó khăn phức tạp và đau đầu hơn! Nhưng em tin rằng Chúa luôn ban ơn theo đấng bậc của mình và “Ơn Ta đủ cho con”(2Cor 12,9). như Chúa đã hứa với Thánh Phao-lô khi ông lãnh sứ vụ tông đồ dân ngoại. Đó là điều khích lớn lao trong trách nhiệm nặng nề, phải không các chị ?
Em cầu chúc và đồng thời cũng cầu nguyện cho các chị hữu trách mỗi ngày, đặc biệt các chị nhận Thánh hiệu Maria hồn xác Lên Trời, để các chị luôn có Chúa là niềm vui, có sức mạnh của Đấng Chịu Đóng Đinh nâng đỡ , được Thần Khí hướng dẫn và đồng hành hầu chu toàn trọng trách Chúa và Hội Dòng trao phó.
Sunset Flower

