Vào ngày 9 tháng Tám, Giáo hội Công giáo kỷ niệm cuộc đời của nhà triết học, nhà văn và nữ tu Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá, thường được gọi là Edith Stein.
Sinh ra tại Breslau, Phổ (nay là Wroclaw, Ba Lan), Stein được nuôi dạy theo Do Thái giáo nhưng tuyên bố mình là người vô thần ở tuổi 15. Sau đó, khi làm việc với tư cách là một nhà triết học, bà đã cải sang Công giáo sau khi đọc cuốn tự truyện của Thánh Teresa thành Ávila. Sau đó, bà gia nhập dòng Cát Minh, lấy tên là Teresa Benedicta Thánh Giá, sống ở đó cho đến khi bị Gestapo bắt vào ngày 2 tháng Tư năm 1942.
Bà qua đời trong trại tập trung của Đức Quốc xã tại Auschwitz vào ngày 9 tháng Tám năm 1942. Đức Gioan Phaolô II đã phong thánh cho bà vào năm 1998 và tuyên bố bà là đồng bổn mạng của Âu châu vào năm sau. Đầu năm nay, Dòng Cát Minh Không Giày đã đệ đơn xin công nhận bà là Tiến sĩ Giáo hội.
Stein được biết đến với các bài luận về phụ nữ và giáo dục, cùng nhiều luận văn triết học khác. Sau đây là một số trích dẫn hay nhất của bà về ý nghĩa của việc trở thành một phụ nữ trong các tác phẩm của bà viết về phụ nữ.
- “Linh hồn của người phụ nữ được … tạo ra để trở thành nơi trú ẩn cho những linh hồn khác có thể phát triển.”
- “Mỗi người phụ nữ sống trong ánh sáng của sự vĩnh hằng đều có thể hoàn thành thiên chức của mình bất kể đó là hôn nhân, trong một dòng tu hay trong một nghề nghiệp thế tục.”
- “Linh hồn của người phụ nữ phải rộng mở và cởi mở với tất cả mọi người; nó phải tĩnh lặng để không ngọn lửa nhỏ yếu ớt nào bị dập tắt bởi những cơn gió bão; ấm áp để không làm tê liệt những nụ hoa mỏng manh; trong sáng để không có sâu bọ nào trú ngụ trong những góc tối tăm và ngóc ngách; khép kín để không có sự xâm lược nào từ bên ngoài có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống bên trong; trống rỗng để cuộc sống bên ngoài có thể có chỗ trong đó; cuối cùng, làm chủ chính mình và cả cơ thể mình, để toàn bộ con người sẵn sàng đáp ứng mọi lời kêu gọi.”
- “Phụ nữ một cách tự nhiên tìm cách nắm lấy những gì sống động, cá nhân và toàn vẹn.”
- “Chỉ có người mù quáng vì đam mê tranh cãi mới có thể phủ nhận rằng phụ nữ về mặt tâm hồn và thể xác được tạo ra vì một mục đích cụ thể … phụ nữ được định sẵn là vợ và mẹ. Cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, họ được ban tặng cho mục đích này.”
- “Cả tình bằng hữu tâm linh và tình mẫu tử tâm linh không chỉ giới hạn ở mối quan hệ vợ chồng và làm mẹ về mặt thể xác, mà còn mở rộng ra tất cả những người mà phụ nữ tiếp xúc.”
- “Khát vọng sâu sắc nhất của phụ nữ là đạt được sự kết hợp yêu thương, trong tiến trình phát triển của nó, xác nhận sự trưởng thành này và đồng thời kích thích và thúc đẩy mong muốn hoàn thiện ở những người khác … khát vọng đó là một khía cạnh thiết yếu của số phận vĩnh cửu của phụ nữ.”
- “Thể xác và tâm hồn của người ấy được tạo hình không phải để đấu tranh và chinh phục mà là để trân trọng, bảo vệ và bão tồn.”
- “Một phẩm chất độc đáo của phụ nữ là sự nhạy cảm đặc biệt của người ấy đối với các giá trị đạo đức và sự ghê tởm đối với tất cả những gì thấp kém và tầm thường.”
- “Linh hồn của người phụ nữ hiện diện và sống động hơn ở mọi bộ phận của cơ thể, và nó bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những gì xảy ra với cơ thể.
Nguồn: thanhlinh.net/

