Nếu chúng ta luôn ý thức: Chính cộng đoàn này, những chị em này, công việc này là một “Món Quà” Chúa ban cho ta trong lúc này, thì chúng ta sẽ vui sống và đem hết khả năng xây dựng cộng đoàn.
“Chị sao rồi, đã quen công việc chưa?”. Đó có lẽ là câu hỏi mà chị em chúng ta sử dụng nhiều nhất trong một tháng vừa qua, khi mà chúng ta vừa lãnh nhận những trách nhiệm mới, sống trong cộng đoàn mới hay sống với những chị em mới. Tinh thần yêu thương và nâng đỡ nhau luôn là một nét đẹp của người nữ tu Mến Thánh Giá Đà Lạt, hy vọng điều đó không bao giờ bị lu mờ hay thay đổi.
Nhưng chúng ta cũng phải ý thức một điều: Chúng ta đừng như dân Do Thái xưa, luôn nhớ về những củ hành, củ tỏi bên Ai Cập. Chúng ta hãy học trân trọng và yêu quý những chị em bên cạnh ta, những công việc ta đang làm. Người Việt Nam ta có câu “Nhập gia tùy tục”. Vâng, cũng là những giờ cầu nguyện đó nhưng có lẽ mỗi cộng đoàn sẽ có một thời khóa biểu…hơi khác một chút, cũng là những công việc đó nhưng cách thức làm mỗi nơi sẽ…hơi khác một chút, cũng là những chị em cùng Dòng đó nhưng mỗi người một cá tính đòi hỏi chúng ta phải học cách sống chung. Tất cả những chị em chúng ta gặp gỡ, những sắp xếp trong công tác mục vụ chỉ là để chúng ta thăng tiến hơn trong đời tu, để chúng ta nên thánh hơn và để dung hòa giữa đời sống cầu nguyện và hoạt động tông đồ, hầu đem lại những hoa trái thiêng liêng tốt nhất cho đời sống tu trì của mỗi chị em chúng ta. Nếu chúng ta luôn ý thức: Chính cộng đoàn này, những chị em này, công việc này là một “Món Quà” Chúa ban cho ta trong lúc này, thì chúng ta sẽ vui sống và đem hết khả năng xây dựng cộng đoàn.
Ước mong sao mỗi cộng đoàn chúng ta thực sự là Nơi Tha Thứ – Chốn An Vui, là nơi chúng ta tìm về sau những phút giây miệt mài thi hành sứ vụ.
AnnKT.

