spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmPhục Vụ Đức TinỨng cử viên phó tổng thống của GOP J.D. Vance chia sẻ...

    Ứng cử viên phó tổng thống của GOP J.D. Vance chia sẻ lý do ông trở thành tín đồ Công giáo

     Jos. Tú Nạc, NMS

    Ở tuổi 39, Thượng nghị sĩ Ohio James David “J.D.” Vance, người mới được Ông Donald Trump công bố là bạn đồng hành tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024, có cơ hội trở thành phó tổng thống Công giáo thứ hai của Hoa Kỳ.

    Vance là thành viên trẻ thứ hai của Thượng viện Hoa Kỳ. Ông nhậm chức vào năm 2023.

    Ông đã được rửa tội và xác nhận trong Giáo hội Công giáo ở tuổi 35 tại St. Gertrude, một tu viện Dòng Đa Minh ở Cincinnati.

    Trong một bài báo năm 2020 trên tờ The Lamp có tựa đề “Về Mamaw và việc trở thành người Công giáo”, Vance đã suy ngẫm về quá trình cải đạo của mình như một quá trình diễn ra “chậm chạp và không đồng đều” trong nhiều năm.

    Theo Vance, hành trình dần dần đến với đức tin của ông được truyền cảm hứng từ tấm gương của bà ngoại ông, “Mamaw”, người mà ông mô tả là “một người phụ nữ có đức tin sâu sắc nhưng hoàn toàn phi thể chế.”

    Sau khi lớn lên trong một gia đình nghèo ở Appalachia, phục vụ bốn năm trong Thủy quân Lục chiến và lấy bằng luật tại Yale, Vance cho biết ông coi mình là người vô thần.

    Mặc dù vượt qua mọi khó khăn trong quá trình nuôi dạy khiêm tốn và thăng tiến trong các cấp bậc kinh tế và xã hội, Vance cho biết ông không hài lòng với cuộc sống của mình và ông bắt đầu có xu hướng thiên về Kitô giáo và Công giáo nói riêng.

    “Tôi bắt đầu tự hỏi: Liệu tất cả những dấu hiệu thành công trần tục này có thực sự khiến tôi trở thành một người tốt hơn không? Tôi đã đánh đổi đức hạnh để lấy thành tích và thấy rằng thành tích còn thiếu sót,” ông viết. “Có một giọng nói trong đầu tôi đòi hỏi tôi phải tốt hơn.”

    “Tôi cảm thấy tuyệt vọng vì một thế giới quan hiểu rằng hành vi xấu của chúng ta vừa mang tính xã hội vừa mang tính cá nhân, mang tính cấu trúc vừa mang tính đạo đức; thế giới quan thừa nhận rằng chúng ta là sản phẩm của môi trường; rằng chúng ta có trách nhiệm thay đổi môi trường đó, nhưng chúng ta vẫn là những con người có đạo đức với những nhiệm vụ cá nhân; thế giới quan có thể lên tiếng phản đối tỷ lệ ly hôn và nghiện ngập gia tăng, không phải là những kết luận được chỉnh sửa về những tác động tiêu cực bên ngoài của xã hội, mà là sự phẫn nộ về mặt đạo đức.”

    Hơn bất kỳ triết lý chính trị nào, Vance đã viết rằng ông sớm nhận ra rằng thế giới quan mà ông đang tìm kiếm chính là thế giới quan mà ông đã biết từ lâu: “Đó là Kitô giáo của Mamaw.”

    “Mặc dù Mamaw không quen thuộc với phụng vụ, ảnh hưởng văn hóa La Mã và Ý, và giáo hoàng nước ngoài, tôi dần bắt đầu coi Công giáo là biểu hiện gần gũi nhất của loại Kitô giáo của bà, một đức tin tập trung vào một Chúa Kitô đòi hỏi sự hoàn hảo ở chúng ta ngay cả khi Người yêu thương vô điều kiện và dễ dàng tha thứ,” ông viết.

    Vance cho biết “phần Công giáo trong trái tim tôi” đòi hỏi ông phải suy nghĩ về những điều thực sự quan trọng, rằng ông phải đối xử với con trai mình một cách kiên nhẫn, kiềm chế tính khí, coi trọng gia đình hơn thu nhập và danh tiếng, và tha thứ cho những người đã ứng xử sai với mình.

    “Nếu tôi muốn phần đó trong tôi được nuôi dưỡng và phát triển, tôi cần phải làm nhiều hơn là chỉ đọc một cuốn sách thần học thỉnh thoảng hoặc suy ngẫm về những thiếu sót của chính mình. Tôi cần cầu nguyện nhiều hơn, tham gia vào đời sống bí tích của Giáo hội, xưng tội và ăn năn công khai, bất kể điều đó có khó xử đến mức nào,” ông nói.

    “Và tôi cần ân sủng. Nói cách khác, tôi cần trở thành người Công giáo, không chỉ nghĩ về điều đó.”

    Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng Mười Một năm 2022 với “EWTN News Nightly”, Vance đã mô tả lịch sử và sự phong phú của đức tin Công giáo là những động lực dẫn dắt chính trị của ông, nói rằng “một trong những điều tuyệt vời nhất của truyền thống Công giáo là cả hai đều có chính sách công bảo vệ sự sống và cũng tôn trọng phẩm giá của người lao động Mỹ.”

    Nguồn: thanhlinh.net/

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com