Một năm học nữa lại trôi qua, một năm học với nhiều dấu ấn. Trải qua nhiều phấn đấu của cô và trò Trường Mẫu giáo Ánh Sáng, ngày lễ tổng kết và ra trường của các bé Khối Lá là dịp để các Soeurs, phụ huynh và toàn thể học sinh cùng ôn lại chặng đường nhiều kỷ niệm.
Các Soeurs chia sẻ về những giọt mồ hôi rơi trên từng trang giáo án, những “vật lộn” với con và cho con được lớn khôn và trưởng thành mỗi ngày, những trưa hè vừa trông con ngủ vừa hì hụi sáng tạo những sân chơi để con được mở tầm hiểu biết.
Phụ huynh chia sẻ về những cảm nhận về con, về cô và về trường:
- Ghi dấu một bước trưởng thành đầu đời của các con. Bước chuẩn bị để con bước vào đời, vào một khung trời mới nhiều thử thách hơn. Mới hôm nào con còn lẫm chẫm, ngô nghê; nay con đã biết tự chăm sóc bản thân, biết tự chuẩn bị đồ dùng học tập cho mình, biết hợp tác với các bạn để thực hiện nhiệm vụ chung của lớp…
- Ghi nhớ hình ảnh các Soeurs và Ngôi Trường Mầm Non Ánh Sáng. Ấn tượng từ Banner với dòng chữ: “Dạy cho trẻ điều mà bạn muốn nhận”; đây cũng chính là tiêu chí mà các Soeurs dạy các con trong giai đoạn quan trọng hình thành nhân cách của trẻ. Mỗi ngày, các con phải trở nên tốt hơn, giỏi hơn so với ngày hôm qua. Lời cám ơn của đại diện phụ huynh khiến mọi người xúc động thật nhiều. Tuy nhiên, “trái ngọt” nhất có lẽ là hình ảnh các bé khoác mũ áo ra trường, đọc “diễn văn” tri ân các Soeurs và ba mẹ, biểu diễn các tiết mục văn nghệ như các nghệ sĩ tí hon…Cuối cùng, dù có bịn rịn không muốn chia tay các Soeurs, các con cũng phải rời “ngôi nhà thứ 2” này (như lời chia sẻ của ba mẹ các bé) để tung bay vào đời, để gieo trồng, để gặt hái những mùa trái ngọt. Chia tay nhé bé yêu, thương chúc các con một đời an yên!
MGAS