spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácChúa Yêu Con, Con Yêu Chúa

    Chúa Yêu Con, Con Yêu Chúa

    Có thể nói, sống trên đời, một trong những nhu cầu cơ bản và lớn nhất của con người chính là “Yêu và Được Yêu”. Đối với người Kitô hữu chúng ta, hạnh phúc lớn nhất là “Yêu Chúa và được Chúa yêu”. Thế nhưng, Tình Yêu của Chúa luôn đi bước trước để đến với chúng ta:

    “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
    biết cả khi con đứng con ngồi.
    Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, …” (Tv 139)

    Trước khi chúng ta biết yêu Chúa thì chắc chắn Chúa đã biết và yêu chúng ta trước khi có đất trời. Trong thư gửi tín hữu Êphêxô, thánh Phaolô Tông đồ nhấn mạnh:

    “Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử, nhờ Đức Giêsu Kitô.” (Ep 1, 4-5).

    Chúng ta thường nói với Chúa: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa”, nhưng đúng hơn nên nói: “Lạy Chúa, Chúa yêu con và con yêu Chúa”.

    Với câu thành ngữ này, từ “Chúa” ở vị trí đầu và cuối biểu thị rằng suốt cả đời ta từ trước đến sau đều được bao bọc bởi ơn Chúa, vì:

    “Ði mãi đâu cho thoát thần trí Ngài,
    lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan?” (Tv 139,7)

    Đôi lúc chúng ta lầm tưởng rằng những thành công trong sứ mạng mục vụ là do công sức, mồ hôi và nước mắt của chính mình. Khi gặp gian nan, thử thách, chúng ta mới chợt nhớ đến Chúa nhiều hơn trong lời cầu nguyện. Chúng ta quên rằng từ xưa đến nay, Thiên Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta, Ngài luôn yêu chúng ta, mọi điều tốt lành nhất đều đến từ Ngài và chỉ mình Ngài mà thôi. Chẳng có Ngài, chúng ta chẳng làm gì được (Ga 15,5).

    Nếu cuộc đời ta vắng Chúa, đồng nghĩa với việc ta không cần Chúa, tình yêu của ta đối với Chúa sẽ nhanh chóng bị sa sút, như mảnh đất hoang khô cằn, rạn nứt theo thời gian vì thiếu nước. Tuy nhiên, nếu ta luôn nhủ thầm: “Con yêu Chúa, con yêu Chúa, …” mà không sống theo thánh ý Chúa, nghe lời Chúa mà không đem ra thực hành, thì như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Khi nước ùa vào, nhà sẽ sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành (Lc 6, 43-49).

    Vì vậy, chúng ta phải xác tín rằng cuộc đời ta luôn phải là lời tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là thánh ý Chúa.

    Lạy Thiên Chúa của con, dù sức con hèn mọn, con nguyện dâng trót cuộc đời dâng hiến của mình để yêu Chúa, vì Chúa đã yêu con và còn yêu con mãi mãi. Xin cho con luôn cảm nghiệm rằng mọi sự đều do bởi ơn Chúa, để con biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.

     

    Sài Gòn, 20/06/2024

    Quyenth

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com