spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmSuy Niệm Lời Chúa - Thứ Bảy, Tuần X Thường Niên

    Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy, Tuần X Thường Niên

    Tin Mừng Mt 5, 33-37

    “ Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng : chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Gie-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của  Đức vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ ‘có’thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” 

     

     Suy Niệm: 

    Tháng thứ ba, kể từ khi rời bỏ Ai cập, dân Israel tới chân núi Si-nai và đóng trại tại đó, đối diện với núi. Trong thời gian đóng trại tại đây, Thiên Chúa ký kết giao ước với dân. Sau khi đã báo lại cho toàn dân biết những lời yêu thương và ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa  và đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc Thần hiện. Ông Mô-sê lên núi, lãnh thập giới. Trong thập giới có một khoản luật nói rằng: “Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng” (Xh20,7). Các nhà chú giải Kinh Thánh cho ta thấy :

    • Dùng Danh Chúa, như người ta vẫn làm thời đó cho các công thức ma thuật, như thể người ta muốn chiếm lấy quyền năng của Thiên Chúa bằng bạo  lực.
    • Lấy danh Chúa mà thề và không giữ lời thề ( Hc 23,9; Mt 5,33).
    • Báng bổ hay lăng nhục danh, điều dẫn đến án tử hình (Lv 24,16).
    • Nói hoặc kêu cầu danh Thiên Chúa mà không đủ lý do.

    Lần giở lại những trang Kinh Thánh, chúng ta thấy dân Israel đã nhiều lần phản bội, chạy theo các thần ngoại bang, đã chống lại Thiên Chúa, lòng dạ đầy chước độc mưu thâm và  môi miệng đầy những lời phỉnh phờ gạt gẫm… Nhưng Thiên Chúa là Đấng luôn trung thành như trong ca từ của một bản thánh ca do Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng sáng tác : “Chúa vẫn trung thành mãi  dù thời gian bao năm biến thay, dù lòng ta nghi nan hững hờ thì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.(Tình Chúa trung kiên)

    Sống trong một xã hội mà tất cả mọi lãnh vực ít nhiều đều bị thấm nhiễm một sự giả dối, nó thấm vào xương tủy của con người ngay từ tuổi thơ. Qua tin tức, thời sự trên các mạng truyền thông, chúng ta nghe nhan nhản những câu chuyện tố tụng, những vụ xét xử thiếu minh bạch. Cậy dựa vào thế quyền, vào tiền bạc để có những bản án không trong sáng …Những sản phẩm giả, bằng giả, thuốc giả, hợp đồng giả .. .! và kết cục là con người sống gần nhau nhưng luôn ngờ vực nhau, mất niềm tin nơi nhau.

    Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nhắc lại cho đám đông dân chúng đoạn luật xưa, được ghi trong bản ký kết giao ước với cha ông họ. Luật xưa dạy : chớ bội thề nhưng hãy giữ trọn lời thề với Đức Chúa. Chúa Giêsu thì Người dạy : không thề thốt chi cả, nhưng phải trung thực, ‘có’ thì nói ‘có’, ‘không’ thì nói ‘không’, gian dối, lọc lừa , đặt điều là con cái ma quỷ. Trong Tin Mừng Gio-an Chúa Giêsu đã dạy: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga14,6). Thầy đến từ Cha, và cũng là con đường dẫn đến Cha. Cha là Nguồn Sống, là nguồn Chân Thật tuyệt đối. Thiên Chúa là sự chân thật duy nhất. Chúa Giêsu là sự thật đến từ nguồn chân thật vĩnh cửu.  Trong đời sống đức tin, chúng ta là con cái cha trên trời, là em của Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải giống Người. Tâm phải đơn thành để thốt  ra ngoài môi miệng những lời lời chân thật. Lời gian dối, thêm thắt, đặt điều  là con cái của ma quỷ”( (Mt 5, 33-37) .

    Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, trước khi về với Chúa Cha, Chúa đã ban cho các tông đồ Đấng Bảo trợ,  Chúa Thánh Thần để Người dẫn các Ngài đến Sự Thật toàn vẹn. Lúc này hơn bao giờ hết, chúng con  tha thiết nài xin  Chúa ban sức mạnh Thánh Thần giúp chúng con can đảm tận diệt những gian dối trong tâm hồn chúng con để luôn sáng suốt, mạnh mẽ đẩy lui những những phỉnh phờ dụ dỗ của ma quỷ. Xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần để trong hành trình Đức Tin, Người cũng dẫn dắt Hội Thánh và mỗi tín hữu chúng con  đến sự Sự Thật toàn vẹn, đến Nguồn Chân Thiện Mỹ và đến  Nguồn Suối  Yêu Thương là chính Chúa, Amen.

    Hoa Mùa Xuân

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com