Lời Chúa Mt 5,1-12
Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng :
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế.”
Suy Niệm:
Mỗi con người sinh ra trên thế gian đều khát khao đi tìm hạnh phúc đời mình. Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã trả lời cho câu hỏi này. Con người chỉ được hạnh phúc thật khi tin vào lắng nghe Lời Đức Giêsu, đón nhận sứ điệp của Người và đem ra thực hành.
Con người thời nay vẫn đang tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc sống, nhiều người lầm tưởng kiếm nhiều tiền sẽ có hạnh phúc, có người cho rằng phải đạt được danh vọng, được nhiều người biết đến mới là hạnh phúc, nhiều người chạy theo lạc thú để tìm kiếm hạnh phúc… để rồi sau đó gặt hái phải ê chề, thất vọng. Bài giảng trên núi về tám mối Phúc cho con biết chỉ khi ta sống theo đường lối của Chúa thì mới có hạnh phúc thật. Lời Chúa không khuyến khích mọi người hãy sống nghèo khổ, nhưng dạy chúng ta hãy trút bỏ những gánh nặng về vật chất để sống thanh thoát hầu có thể chứa đựng Nước Thiên Chúa trong cõi lòng và lối sống của mình. Chúa không dạy chúng ta hãy sống nhu nhược để ai muốn bách hại mình cũng đều có thể được, nhưng Chúa dạy chúng con nếu vì sống công chính, sống ngay thẳng thật thà mà bị người khác ghét bỏ thì hãy vui mừng vì điều đó, vì tất cả những ai đang làm cho “ nước Cha trị đến” thì sẽ được ở trong nước ấy và được Thiên Chúa xót thương.
Xin Chúa mở lòng con, để con hiểu được sâu xa Lời dạy của Chúa mà dám đón nhận mọi gian nan, vất vả gặp phải trên đường theo Chúa. Xin cho con dám từ bỏ những ràng buộc của những phù phiếm giả tạo mà để Chúa làm chủ và hướng dẫn cuộc đời. Vì chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc đích thực mà con tìm kiếm. Amen.
Bất Chợt

