spot_img
Thêm

    Chào Tháng 6!

    Khi những cơn mưa đầu hạ bắt đầu xuất hiện xua đi cái nắng nóng gay gắt, oi nồng của mùa hè, cũng là lúc những cô giáo – nữ tu như chúng ta tất bật lo hoàn tất những công việc cuối cùng của một năm học, và như vậy cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sắp bước vào tháng 6- tháng nghỉ ngơi.

    Tháng 6- Tháng nghỉ ngơi cả về thể xác và tâm hồn. Cũng như các Tông Đồ ngày xưa, sau khi kể lại cho Chúa nghe những thành quả của hành trình rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ, chữa bệnh, chúng ta cũng tạm gác lại những trang giáo án, những thao thức, băn khoăn cho việc chuẩn bị tiết dạy, trang trí lớp, tạm quên đi những căng thẳng, áp lực của việc đối nội, đối ngoại trong công tác giáo dục, để lắng lòng nghe tiếng Chúa mời gọi: “Các con hãy vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 31). Vâng, chỉ có Chúa mới khám phá ra sự mệt mỏi rã rời ẩn nấp bên dưới lớp áo hào quang của sự thành công, hay những âu lo chán chường sau những thất bại của chúng ta, chỉ có Ngài mới nhận thấy những nhu cầu tận nơi thẳm sâu trong tâm hồn, và Ngài biết chúng ta cần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi về thể xác để “nạp” thêm năng lượng cho bước đường phía trước. Nghỉ ngơi trong tâm hồn để tìm lại những giây phút dịu êm bên Chúa, để lắng nghe tiếng Chúa, để Ngài bổ sức cho, và nhất là để làm mới lại tình yêu và nhiệt huyết thuở ban đầu để tiếp tục thi hành sứ mạng của một nữ tu Mến Thánh Giá. Con đường Mến Thánh Giá không phải là con đường thẳng, mà đó là một đường dài đầy gian nan, thử thách, đòi mỗi chúng ta đủ nghị lực, sự dẻo dai và kiên định mới có thể đi đến cuối đường. Và chỉ khi có Chúa song hành cùng ta, để Chúa nắm tay dắt đi ta mới đủ sức tiến bước, bởi nếu ta nắm tay Chúa, khi gặp khó khăn thử thách, ta dễ buông tay, nhưng nếu dám đưa tay cho Chúa nắm, Chúa sẽ không bao giờ buông tay ta.

    Tháng 6- Tháng ân phúc với những Thánh lễ khấn dòng, lễ kỷ niệm khấn dòng. Đây cũng là cơ hội để mỗi người chúng ta nhìn lại hành trình ơn gọi và tự vấn chính bản thân, để thấy ta đang ở đâu trên đường Mến Thánh Giá, ta có còn đi đúng hướng hay đang bị những hoa thơm cỏ lạ, những bóng râm bên đường giữ chân, Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh có còn là đối tượng duy nhất của lòng trí ta hay những thành công, thất bại trong công tác mục vụ đã đưa ta đi thật xa Chúa, ta vẫn đang theo Chúa hay chỉ theo công việc của Chúa?

    Tháng 6- Tháng Thánh Tâm. Ước gì mỗi nữ tu chúng ta dám để Chúa uốn nắn trái tim nên giống trái tim Chúa, dám đập chung nhịp với trái tim yêu thương của Chúa, dám để trái tim mình mang thương tích bởi những “vết giáo vô hình”, để đời dâng hiến của ta nên đồng hình đồng dạng hơn với Đấng Tình Quân đã để trái tim chảy đến giọt máu cuối cùng chỉ vì tình yêu.

    Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ Hội Dòng đã tạo cho chúng ta những cơ hội và thời gian để nghỉ ngơi, để nhìn lại mình và duyệt xét những điều tưởng như rất bình thường, gần gũi nhưng lại rất cần thiết, để thấy được chính mình, để được Chúa chữa lành và bổ sức. Ước gì mỗi chị em chúng ta tận dụng thật tốt thời gian này để kín múc cho mình những ân sủng và sức mạnh cần thiết để tiếp tục thi hành sứ mạng mà Hội Dòng trao phó cho chúng ta.

    AnnKT

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com