spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmSuy Niệm Thứ Năm, Tuần VIII Thường Niên

    Suy Niệm Thứ Năm, Tuần VIII Thường Niên

    Lời Chúa Mc 10,46-52:

     Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi. 

     

    Suy niệm 1:

    Bài Tin Mừng hôm nay mang một thông điệp sâu sắc về lời mời gọi tìm ra con đường có Chúa Giêsu và xin ơn chữa lành.

    Chúa Giêsu hôm nay chữa lành người mù Ba-ti-mê về mặt thể lý và ban cho anh ta những hiểu biết thiêng liêng. Sau khi gặp Chúa Giêsu và được chữa lành. anh đã có một cuộc sống mới. Chính sự kiên định xác tín rằng Chúa Giêsu là nguồn giải thoát sự tăm tối cuộc đời mà anh ấy bất chấp những lời cấm cản của người xung quanh để hét lên gọi Chúa. Đáp lại niềm tin mạnh mẽ ấy, Chúa Giêsu tuyên bố “Hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh.”

    Làm sao cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Chúa Giêsu lại làm làm thay đổi cả một cuộc đời của Ba-ti-mê? Chúng ta có lẽ đôi khi không bị mù về thể lý nhưng những bận rộn công việc hằng ngày lại che phủ đôi mắt đức tin của chúng ta. Chúng ta đang bị thách thức tìm thấy con đường có Chúa Giêsu là dám lớn tiếng kêu lên như anh mù Ba-ti-mê “Lạy Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương con.” Và khi được dẫn đến trước mặt Chúa, chúng ta cũng được hỏi “Con muốn gì?”. Hãy khẩn thiết xin Ngài ban cho chúng ta được ơn chữa lành tâm linh để chúng ta biết tập trung vào mục đích tối thượng là chính Chúa và thánh ý của Ngài.

    Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật chính Ngài là đường, là sự thật, và là sự sống. Xin hãy nâng đỡ và kéo chúng con đến gần Chúa hơn để chúng con không còn bám vào những bận rộn thế gian mà hoàn toàn quy hướng về Ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Amen.

    Sống Ơn Gọi

     

    Suy niệm 2: 

    Anh Hà Huy Khánh, một thiện nguyện viên, đã chia sẻ một video về chuyến thiện nguyện tại Quảng Bình. Hình ảnh ghi lại một gia đình với ông bà già đã hơn 80 tuổi và sáu người con, trong đó có ba người con và một người cháu mù từ khi mới sinh. Một hoàn cảnh rất tội nghiệp, nghèo khổ…Nhờ những mạnh thường quân giúp đỡ, ông bà đã xây được căn nhà tạm ổn cho gia đình 9 người sinh sống. Nhưng rất tiếc là sau đó nhà nước lại rút gia  đình ra khỏi danh sách hộ nghèo. Vì vậy cuộc sống lại thêm vất vả chật vật, chỉ cậy dựa vào các vị ân nhân xa gần và ít ruộng nương do 2 người con còn  tương đối khỏe mạnh gồng gánh.

    Thời nào cũng vậy, mù là một nỗi bất hạnh rất lớn, bất hạnh cho bản thân và cũng là bất hạnh cho những người thân. Mù có nhiều nguyên nhân: mù  do bẩm sinh, do tai nạn, do di truyền, do di chứng. Họ không trông thấy gì, trước mặt chỉ là một bóng đêm dầy đặc ! Có thể trong sinh hoạt hàng ngày, theo thói quen cũng có thể tự giúp mình, nhưng suốt đời chỉ quanh quẩn, tù túng trong nhà, thật cô đơn và buồn tủi! và cũng có thể tuyệt vọng vì biết đây là một chứng bệnh mà không thể chạy chữa.

    Theo thánh Marco thuật lại trong Tin Mừng hôm nay: anh mù tên là Ba-ti-mê, anh ăn xin bên vệ đường, vì vậy chắc là không có người thân, và như thế sự cô đơn càng nhân lên. Điểm đặc biệt là anh rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin, vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-ret, anh kêu lới tiếng: “Lạy ông Giê-su con vua Đa-vit, xin rủ lòng thương tôi !” Cho dù bị người ta quát nạt, anh vẫn hô lớn: “Lạy ông Giê-su con vua Đa-vit, xin rủ lòng thương tôi!” Nhờ sự lì và liều này mà Chúa Giêsu nghe thấy, Người gọi anh ta lại và hỏi: “ anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Anh ta vất áo choàng, đứng phắt dậy, đến gần Chúa Giêsu, anh  nói: Lạy Thầy, xin cho tôi thấy được . Và Chúa Giêsu đã cho anh sáng mắt, thật là vui mừng quá đỗi, điều mà có lẽ không bao giờ anh dám mơ ước.

    Hai ý suy tư rút ra từ câu chuyện anh mù Ba-ti-mê hôm nay :

    • “Lạy Ngài xin cho con được thấy”. Đây là điều mà có lẽ chúng ta, những người đang sáng mắt thể lý cũng phải xin Chúa mỗi ngày nhiều lần. Mắt thể lý tôi sáng, nhưng con mắt đức tin, con mắt đức ái của tôi thì sao? Có thể tôi không mù tịt nhưng biết đâu, tôi đang bị bệnh quáng gà ,chỉ thấy lơ mơ, lúc tỏ, lúc mờ.
    • Khi nghe Chúa Giêsu gọi, anh vất áo choàng, đứng phất dậy và đến với Người, một sự tin tưởng và dứt khoát, dám bỏ cả áo choàng là gia tài duy nhất anh có, sau khi được chữa lành, anh đã theo Chúa Giêsu trên con đường Người đi.

    Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa đã ban cho con đôi mắt thể lý sáng và đẹp nữa. Xin Chúa mở  to con mắt đức tin và đôi mắt đức ái cho con, để con biết ngắm nhìn tất cả mọi công trình tạo dựng của Chúa đang trải dài trên vũ trụ mênh mông bao la này với lòng biết ơn và tâm hồn ca ngợi. Biết nhìn mọi biến cố trong cuộc sống với ý thức và tình yêu, và như thế con sẽ thấy tất cả là đẹp, là hy vọng và ngay cả trong những tiêu cực con cũng rút ra được chút gì tích cực. Khi đôi mắt thể lý của con kết hợp với đôi mắt đức tin và đức ái con sẽ con cảm nhận được tình Chúa, tình người trong cuộc sống thường nhật của con. Và xin ban cho con luôn biết can đảm buông bỏ những gì làm con vướng bận, hoặc cản trở con trên đường theo Chúa. Amen.

                                                                                                                                   Hoa mùa xuân

     

     

     

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com