Hát: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến…
Lời nguyện đầu:
Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã nói cho từng người chúng con biết: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14,25-26). Xin cho chúng con một tâm hồn rộng mở để đón nhận Chúa Thánh Thần, để Ngài hướng dẫn chúng con sống đẹp ý Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, con yêu mến Ngài. Xin Ngài ngự vào tâm hồn con để làm cho tâm hồn con nên tươi đẹp. Xin cho con ơn khôn ngoan, ơn sức mạnh, ơn can đảm và kiên trì để làm chứng nhân cho Chúa cho dù gặp khó khăn hay thất bại. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy sống trong tâm hồn con, và đốt cháy lửa yêu mến Chúa trong lòng con để con luôn khát khao được ở lại với Chúa.
Suy Niệm:
Sau biến cố Tử Nạn của Chúa Giêsu, các môn đệ quá sợ hãi người Do Thái! Vì sợ nên các ngài mới đóng kín cửa. Nỗi sợ hãi tột cùng đó là sợ mất mạng sống. Biết rõ tâm trạng của môn đệ, sau khi sống lại Chúa Giêsu đã đến với họ. Chúa không chỉ trấn an mà còn ban cho họ chính bình an của Người. Tâm hồn có bình an thì sợ hãi sẽ rời xa. Khi các môn đệ đã tin và đã nhận ra Chúa thực sự sống lại, các ngài được bình an. Chúa tiếp tục trao ban Thánh Thần của Chúa cho môn sinh và sai các ông ra đi tiếp nối sứ mạng của Người nơi trần gian. Cho dù gặp muôn vàn khó khăn, chống đối và đến mất cả mạng sống, nhưng nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các Tông Đồ đã can đảm truyền rao Tin Mừng của Chúa cho khắp muôn dân.
Thánh Phaolô cũng dặn dò mỗi Kitô hữu chúng ta hãy sống theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và khi ấy chúng ta sẽ được tràn đầy hoa trái của Người, đó là: “Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ.” (Gl 5,22)
Chúa Thánh Thần hoạt động trong các môn đệ khi xưa thế nào, thì ngày nay Người vẫn đang hoạt động trong mỗi chúng ta như thế, nhất là với những người đã được thánh hiến dành riêng cho Thiên Chúa. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra và để cho Người hành động trong chúng ta hay không. (thinh lặng…)
Đấng Sáng Lập để lại mẫu gương sống cho chúng ta trong bút tích của Ngài, là trong suốt cuộc đời, bất cứ quyết định hay hành động nào, Ngài luôn đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, trở thành “một con người ngoan nguỳ dưới tác động của Chúa Thánh Linh” (TSBT,25). Ngài đã xác tín: “Khi tâm hồn tìm kiếm Thiên Chúa trong Thần Khí và Chân Lý, thì chắc chắn sẽ gặp được Người.” (TSBT,25)
Vậy chúng ta hãy dành những giây phút thinh lặng bên Chúa đây, cùng nhìn lại hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của mỗi người chúng ta:
- Ta có mở lòng mình ra để đón nhận sự gợi hứng của Chúa Thánh Thần cho những quyết định và hành động của ta không? (thinh lặng…)
- Ta có xin Chúa Thánh Thần giúp ta biết cách cầu nguyện không? (thinh lặng…)
- Ta dành bao nhiêu thời gian cho việc cầu nguyện để luôn làm mới lại mối tương quan của tôi với Chúa và nhất là trong những lúc phải lựa chọn, quyết định những việc quan trọng trong cuộc sống? (thinh lặng…)
Hát: Biến đổi đời con
Chúa Thánh Thần cho chúng ta ơn khôn ngoan, hiểu biết, an ủi trong lúc chúng ta cầu nguyện, Người không chỉ giúp chúng ta biết đúng sai, phải trái, nhưng còn nhận ra cầu nguyện là cần thiết cho đời sống thiêng liêng. Con người cần chúc tụng và lắng nghe Lời Chúa, bởi “người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 13,1-23). Để có được ý thức khôn ngoan này, Giáo hội tin rằng Chúa Thánh Thần hằng thôi thúc mỗi người cần chạy đến với Chúa để được sống dồi dào. (Ga 10,1-10).
Trong khi cầu nguyện, Đấng vô cùng khôn ngoan sẽ rót vào tâm trí mỗi người sự khôn ngoan của người. Nhờ ơn này, người cầu nguyện bước vào giờ cầu nguyện với tâm hồn vô vị lợi. Nghĩa là chúng ta cầu nguyện với lòng khiêm nhường, sẵn sàng đón nhận những món quà Chúa sẽ ban, nhờ cầu nguyện. Chính Chúa Thánh Thần sẽ làm việc trong tiến trình này.
Kinh nghiệm của Giáo hội cho thấy Chúa Thánh Thần có biệt tài về an ủi người ta. Nhất là lúc gặp sầu khổ, chính Chúa Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ trong ta, hoặc trong người khác, để họ đến giúp chúng ta. Cụ thể lúc gặp khó khăn trong cầu nguyện, Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta cầu nguyện tốt hơn. Quan trọng là chúng ta có biết cộng tác với Ngài hay không mà thôi! Chẳng hạn gặp khó khăn vì chúng ta chưa chuẩn bị tốt cho giờ cầu nguyện, Chúa Thánh Thần thôi thúc để chúng ta hoàn thiện bước này tốt hơn. Từ đó, ơn an ủi sẽ đến và nhất là Chúa Thánh Thần không bao giờ bỏ chúng ta. Trong ý hướng này, chúng ta: “Hãy nếm thử và hãy nhìn coi, Chúa thiện hảo dường bao.” (Tv 33,9).
Trong khi cầu nguyện, kinh nghiệm cho thấy Ma Quỷ thường quấy phá chúng ta. Chúng không thích chúng ta cầu nguyện, không muốn chúng ta suy niệm Kinh Thánh. Ngược lại, bằng nhiều cách thế khác nhau, Ma Quỷ làm suy yếu những nỗ lực cầu nguyện của chúng ta. Trong khi đó, Chúa Thánh Thần ra sức ban ơn, khuyến khích và kéo chúng ta về bên Thiên Chúa. Sự giằng co này đôi khi khiến chúng ta mệt mỏi. Truyền thống tu đức gọi tình trạng này là cuộc chiến đấu thiêng liêng. Chúng ta chỉ chiến thắng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần.
Hơn nữa, Chúa Thánh Thần còn giúp chúng ta nhận ra thánh ý Chúa, bởi cầu nguyện là gặp gỡ Thiên Chúa. Trong lần gặp gỡ này, ngoài việc tôn thờ và chúc tụng, chúng ta cũng cần nhận ra thánh ý Thiên Chúa. Kinh Thánh là nguồn rất dễ để chúng ta nhận ta ý Chúa. Từng lời, từng câu chuyện có thể chuyển tải cho chúng ta ý định của Ngài. Như vậy, Chúa Thánh Thần vốn là Đấng Thượng trí vô song, trao cho chúng ta ơn thông minh, giúp trí khôn chúng ta hiểu được nội dung của Tin Mừng. Nếu không, con người không tài nào vươn lên được với Thiên Chúa (x. 1Cor 2,7; Rm 11,33; Col 2,3). Từ sự hiểu biết trên đầu óc, Ngài tiếp tục thôi thúc con tim chúng ta mở ra để ôm lấy thánh ý của Ngài. Cũng vậy, con tim cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, trí óc cho chúng ta sự hợp lý, giác ngộ, hoặc nhận ra Thiên Chúa đang muốn nói với chúng ta điều gì.
Lạy Chúa Thánh Thần! Xin ban cho chúng con ơn thông hiểu, để chúng con hiểu rõ được ơn gọi và sứ mạng của mình trong lòng Giáo Hội. Nhờ bí tích rửa tội, tất cả chúng con đều được sai đi loan báo Tin Mừng, cùng nhau thi hành một sứ mạng chung: là làm chứng cho Đức Ki-tô. Tạ ơn Chúa Thánh Thần đã giúp con nhận ra niềm vui giá trị và ý nghĩa của đời sống dâng hiến. Xin Chúa tiếp tục đồng hành, thúc bách con năng động, trung thành trong Ơn Gọi Yêu Mến và có được ngọn lửa nhiệt thành, nhiệt tâm nhiệt huyết, hăng say dấn thân phục vụ Chúa trong sứ mạng của Hội Dòng Mến Thánh Gíá.
Ban TTĐSTH

