Tháng năm, tháng Mẹ ngàn hoa,
chúng con nô nức gần xa tìm về.
Chỉ mong được Mẹ chở che,
vượt bao nguy khó, tứ bề long đong.
Mẹ thương gia trưởng các ông,
ủi an, nâng đỡ phận tròn làm cha.
Xin cho các mẹ, các bà,
Công-Dung-Ngôn-Hạnh, tề gia thuận hoà.
Mong đoàn thơ bé trong nhà,
Kính trên nhường dưới, mới là con ngoan.
Phận người trăm mối lo toan,
xin Mẹ ghé mắt xoá tan ưu phiền.
Mỗi bông hoa, mỗi tâm tình,
Xin dâng lên Mẹ trọn niềm hiếu trung.
Nhờ Mẹ cầu Chúa xót thương,
đồng hành trên vạn nẻo đường trần gian.
Maria, Mẹ chúng con,
con gọi tên Mẹ nỉ non suốt đời.
Dù đời sóng gió nổi trôi,
con luôn có Mẹ muôn đời sắt son.
TQ.