spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácNiềm Vui Trong Đời Người Tu Sĩ

    Niềm Vui Trong Đời Người Tu Sĩ

    Sống trên đời, con người có thể gặp và thủ đắc được nhiều niềm vui. Như một đứa trẻ, có được cây kem ngon, cái đùi gà giòn giòn đã là vui; người vô gia cư có được chỗ ngã lưng đã là vui, người đang thất nghiệp bỗng nhận được một công việc thì không gì vui bằng,…Còn người tu sĩ – những con người lội ngược dòng, không những không bác bỏ những niềm vui của người đời, mà còn hướng tới niềm vui siêu nhiên hơn – niềm vui trong Chúa. Tuy nhiên, thực tế chứng minh: chẳng có niềm vui nào có sẵn cả. Cũng vậy, không phải bước vào đời tu là thấy niềm vui ngay. Những ngày chập chững trong đời sống tu trì, niềm vui đơn giản chỉ là sống và chia sẻ vui buồn với nhiều chị em từ khắp miền đất nước, những ngày lễ khấn đầy hoa nến, những công tác mục vụ mới mẻ sôi động,…Vui đấy, nhưng chỉ là bên ngoài. Những niềm vui đó đôi khi có phần ảo tưởng, hoặc che giấu một cảm giác trống rỗng, nếu chúng không xuất phát từ động lực bên trong của một tâm hồn khao khát thuộc về Thiên Chúa.

    Vậy niềm vui đích thực nằm ở đâu? Người giáo dân dễ dàng tìm thấy niềm vui trong việc chu toàn bổn phận trong gia đình, ăn ngay ở lành, làm việc bác ái và tham gia những công việc phục vụ giáo xứ. Người tu sĩ không dừng lại ở những niềm vui đó, mà còn đi sâu hơn, họ tìm thấy niềm vui từ những việc nhỏ bé bình thường. Bởi lẽ, người tu sĩ sống và làm việc với danh hiệu là môn đệ trung tín và bạn hữu thân thiết của Chúa Giêsu. Có niềm vui nào to lớn hơn khi dù làm bất cứ điều gì, nghĩ gì, hoặc ở bất cứ hoàn cảnh nào, đều có Người Bạn ấy bên cạnh? Giữa hai người bạn, càng gần nhau sẽ càng hiểu nhau, mà càng hiểu nhau bao nhiêu thì tương quan đó lại càng thân thiết bấy nhiêu. Người tu sĩ sẽ có được mối thân tình với Chúa Thánh Thể nếu ngày ngày họ dành ra một khoảng thời gian yên tĩnh để chìm sâu trong cuộc trò chuyện thân mật với Người. Hệ quả có được là một khi khám phá ra tình yêu bao la của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người tu sĩ, thì bất cứ một điều rất nhỏ xảy ra trong ngày sống cũng có thể biến thành niềm vui to lớn, có khi còn là “ niềm vui không ai cướp mất được”. Thiết nghĩ, nếu không có tương quan tình bạn thân thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể thì các cuộc gặp mặt giữa chị em sẽ hóa nên phiền phức, những câu nói bông đùa sẽ trở thành lời khiêu khích, các việc bổn phận sẽ trở thành gánh nặng,…

    Người tu sĩ khi có được niềm vui đích thực, thì việc từ bỏ những niềm vui thế gian hay gặp phải những khó khăn trong đời tu chẳng còn là chuyện to tát. Nếu lựa chọn “bỏ cục chì lấy cục vàng” ai mà không ham chứ? Danh ngôn Trung Hoa có câu: “Người lạc quan nhìn thấy vẻ đẹp của hoa hồng, người bi quan chỉ để ý đến gai nhọn của nó”. Thật vậy, “vẻ đẹp” hay “gai nhọn”, “cục chì” hay “cục vàng”, tùy thuộc cách thức mỗi người khám phá. Khi và chỉ khi người tu sĩ cảm nhận được tình yêu chan chứa của Thiên Chúa vô bờ bến trong cuộc đời mình mới làm cho họ sống vui với đời và với Chúa – Đấng “tuy chưa giáp mặt mà lòng vẫn kính tin, vì vậy họ được chan chứa một niềm vui khôn tả…”(1 Pr 1, 8).

    TL

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com