Ngày 29-09, Giáo Hội mừng lễ kính các Tổng lãnh thiên thần: Micael, Gabriel và Raphael. Anh chị em mục vụ truyền thông tại Giáo hạt Phú Thọ mừng bổn mạng Tổng lãnh thiên thần Gabriel.
Đây không chỉ là niềm vui, nhưng còn là dịp để mỗi người nhìn lại sứ mạng của mình trong công tác truyền thông, để trở nên những tông đồ của Chúa trên mạng xã hội, nhất là noi theo gương vị Tổng lãnh thiên thần bổn mạng của mình.
1. Tổng lãnh thiên thần Gabriel – Sứ giả mang Tin Vui
Thiên thần Gabriel được nhắc đến trong biến cố Truyền Tin cho Đức Maria, báo cho biết Mẹ sẽ sinh hạ Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ. Có thể nói, đây là tin vui, tin mừng lớn nhất và quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại: mầu nhiệm Thiên Chúa đến với con người.
Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, với sự cộng tác của Đức Maria, Mẹ trở thành Mẹ của Đấng Cứu Thế. Mẹ đã ưng thuận và thưa lời “Xin vâng” trước lời mời gọi của Thiên Chúa:
Biến cố Truyền Tin được thánh Luca thuật lại trong Lc 1,26-38. Chính tại đây, Tổng lãnh thiên thần Gabriel trở thành sứ giả loan báo cho Đức Maria mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể.
Từ biến cố Truyền Tin, chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời mình: chúng ta có nhận ra Tin Vui, Tin Mừng của Thiên Chúa, Đấng đã làm người và ở với con người vì yêu thương hay không?
Nếu đã nhận ra Tin Vui ấy, chúng ta cũng được mời gọi trở nên những sứ giả đem Tin Vui đến cho anh chị em mình. Đi báo Tin Vui cho người khác, để họ biết mình được Thiên Chúa yêu thương, cũng là sứ vụ của người Kitô hữu hôm nay, nhất là trong thời buổi các phương tiện kỹ thuật và truyền thông phát triển nhanh chóng.
2. Người tông đồ của Chúa trên mạng xã hội
Tất cả mọi sinh hoạt, công việc, chương trình và dự định của chúng ta phải quy về Tin Vui: Con Thiên Chúa làm người.
Đó là niềm vui lớn nhất, hạnh phúc nhất của người Kitô hữu và niềm vui ấy cần được loan báo, rao truyền.
Chúa Giêsu đã nói:“Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.” (Mt 10,27)
Vì thế, Tin Vui không phải là điều chúng ta chỉ giữ riêng cho mình, nhưng cần được chia sẻ cho nhiều người. Truyền thông của người Kitô hữu không chỉ là đưa thông tin, mà còn là một cách loan báo Tin Mừng và làm cho tình yêu của Thiên Chúa được nhiều người biết đến.
Chúa Giêsu nói về các thiên thần: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga 1,51)
“Lên xuống trên Con Người” gợi lên hình ảnh các thiên thần không ngừng hoạt động để làm vinh danh Thiên Chúa. Các thiên thần luôn ở bên phụng thờ Thiên Chúa và thi hành sứ mạng Người trao phó.
Qua đó, chúng ta cũng xin các Tổng lãnh thiên thần chuyển cầu cho mình, để có được lòng nhiệt huyết và sự hăng say trong công việc, biết làm việc để sáng danh Chúa giữa cuộc đời.
Hình ảnh “lên xuống” còn gần gũi với công việc của người làm truyền thông, bởi công việc ấy gắn liền với việc loan báo và truyền tin.
Trong thời buổi hôm nay, thông tin được đưa đi thật nhanh. Vì thế, người tông đồ của Chúa Giêsu trên mạng xã hội cũng phải là những người nhanh nhạy, kịp thời, biết đưa thông tin đến đúng lúc và góp phần kết nối con người với nhau.
3. Truyền thông với sự thật, tình yêu Đức Kitô
Tuy nhiên, tin nhanh thôi thì chưa đủ. Điều quan trọng là trung tâm của việc truyền thông phải là Đức Kitô.
Chúng ta cần nói về những gì Người đã làm, về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa giữa xã hội hôm nay. Đồng thời, chính đời sống của người làm truyền thông cũng phải được nuôi dưỡng bằng việc cầu nguyện, Thánh lễ và các Bí tích.
Có như thế, chúng ta mới thực sự trở thành những người mang Tin Vui, Tin Mừng và những điều tốt lành đến cho anh chị em mình.
Cuộc sống hôm nay đầy dẫy những người đang buồn chán, mất hết niềm vui và niềm tin vào cuộc sống. Trước thực trạng ấy, chúng ta noi gương vị bổn mạng của mình, ra đi loan báo Tin Mừng ơn cứu độ và Tin Vui cho mọi nhà, mọi người.
Người làm truyền thông Công giáo được mời gọi đem đến một thông điệp tích cực, một lời động viên, một hình ảnh đẹp, một câu chuyện ý nghĩa và trên hết là Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.
Dù chỉ là những công việc nhỏ bé, nhưng nếu được thực hiện với lòng nhiệt thành và tình yêu, chúng có thể đem lại nhiều ích lợi cho người khác.
Chúng ta học được nơi Tổng lãnh thiên thần Gabriel. Những tông đồ của Chúa trên mạng xã hội phải là những con người của niềm vui, sự nhanh nhẹn và tinh tế; biết đưa tin đến với mọi người thật nhanh, nhưng đồng thời phải bảo đảm sự thật và tình yêu thương.
Qua những việc mình làm, những nơi mình hiện diện và những thông tin mình chia sẻ, chúng ta có thể góp phần làm cho môi trường truyền thông trở nên đẹp đẽ, sống động, thân thiện và gần gũi hơn.
Như Tổng lãnh thiên thần Gabriel đã đem Tin Vui của Thiên Chúa đến cho Đức Maria, người làm truyền thông Công giáo hôm nay cũng được mời gọi trở nên những sứ giả của Tin Mừng, đem Chúa Giêsu và tình yêu của Người đến với mọi người, đặc biệt qua môi trường mạng xã hội nhưng nhất là biết sống những giá trị của Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày.
Lạy Chúa Giêsu,
Các thiên thần “lên xuống trên Con Người” cho chúng con thấy được hoạt động của các ngài là để phụng sự Chúa. Xin Chúa nâng đỡ, phù trì công việc truyền thông của chúng con, để chúng con có thêm nhiều sáng kiến trong việc loan báo Tin Mừng cho mọi người.
Nhất là trong bối cảnh truyền thông phát triển mạnh mẽ như ngày nay, chúng con cố gắng làm mọi sự để chia sẻ niềm vui và hạnh phúc đến với mọi người chung quanh.
Dẫu chúng con còn yếu đuối, tội lỗi, thiếu sót và giới hạn, xin Chúa sửa dạy chúng con trong Thần Khí, để mọi việc chúng con làm đều hướng về việc làm sáng danh Chúa và đem Tin Mừng đến cho mọi người. Amen.
Nguồn: tgpsaigon.net