Anh chị em thân mến,
Nước Trời không phải là điều chúng ta có thể tính toán, buôn bán hay trả giá, nhưng là hồng ân phát xuất từ lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa. Trong tâm tình cảm tạ, giờ đây chúng ta cùng sốt sắng dâng lời cầu xin:
1. Thiên Chúa luôn cần những người thợ làm việc trong vườn nho của Ngài. Xin cho các Linh mục trở nên những người thợ nhiệt thành, tận tụy, đầy lòng mến Chúa yêu người, để chăm sóc và vun trồng cho vườn nho Hội Thánh ngày càng thêm tươi tốt.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2. Tình yêu Chúa vượt qua mọi tính toán thiệt hơn của con người. Xin cho các Kitô hữu biết thoát ra khỏi sự ghen tị, tham lam và ích kỷ,
luôn biết nhìn đời, nhìn người bằng ánh mắt yêu thương và thân thiện, để tâm hồn luôn được trong sáng và bình an.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
3. Tình trạng thiếu công ăn việc làm có thể khiến nhiều người lâm cảnh khó khăn, dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Xin cho những người đang thất nghiệp tìm được một công việc phù hợp với khả năng, để tạo ra những đồng tiền chân chính, hầu có thể nuôi sống bản thân và gia đình.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
4. Sự ghen ghét, đố kỵ vẫn còn hiện diện trong cuộc sống. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta luôn sống khiêm tốn và quảng đại, nhất là biết giữ gìn lời ăn tiếng nói, để không làm tổn thương người khác hay gây chia rẽ trong cộng đoàn.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã luôn bày tỏ lòng thương xót với tất cả mọi người. Xin giúp chúng con luôn biết sống yêu thương, quảng đại và đối xử rộng lượng với nhau, để mỗi ngày sống của chúng con sẽ trở nên tốt lành và thánh thiện hơn. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Nguồn: thanhlinh.net/