Kính thưa cộng đoàn,
Có ai đó từng nói: “Muốn biết một nền văn minh thật sự cao đẹp hay suy đồi, hãy nhìn cách người ta tôn trọng hay xúc phạm phẩm giá con người, nhất là qua cách họ đối xử với thân xác con người.”
Quả thật, lịch sử nhân loại luôn là cuộc giằng co giữa việc tôn trọng và hạ thấp phẩm giá con người.
Có thời người ta biến con người thành nô lệ. Có thời người ta coi con người chỉ là công cụ sản xuất.
Nhìn vào xã hội hôm nay, thân xác con người được coi như một món hàng để trao đổi. Nhiều người không chỉ bán sức lao động, mà còn đánh đổi cả thân xác, phẩm giá để tìm tiền bạc, danh vọng hay những thú vui chóng qua.
Có người vì đồng tiền mà đánh mất sự trong sạch. Có người vì vài phút hưởng thụ mà hủy hoại cả cuộc đời. Có người vì vài nghìn lượt thích trên mạng xã hội mà biến thân xác thành công cụ để thu hút ánh nhìn. Có người tự hủy hoại thân xác bằng ma túy, rượu chè và các chất gây nghiện. Có người coi việc phá bỏ một sinh linh như một cách giải quyết rắc rối.
Người ta thường nói:
“Đây là thân xác của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm.”
Nghe có vẻ rất tự do. Nhưng thử hỏi:
Nếu thân xác chỉ là một món đồ, tại sao khi bị xúc phạm ta lại đau?
Nếu thân xác chỉ là vật sở hữu, tại sao khi bệnh tật ta lại sợ hãi?
Nếu thân xác chẳng có giá trị gì, tại sao khi người thân qua đời, chúng ta vẫn ôm lấy thân xác ấy mà khóc?
Bởi vì…
Con người không phải chỉ có một thân xác. Con người hiện diện trong chính thân xác của mình.
Thân xác không phải là cái áo để thay. Không phải món đồ để sử dụng. Không phải món hàng để mua bán. Càng không phải công cụ để thỏa mãn dục vọng.
Thân xác chính là ngôi nhà của sự sống, là nơi diễn tả tình yêu, là nơi Thiên Chúa muốn cư ngụ.Đụng vào thân xác là đụng vào phẩm giá. Hủy hoại thân xác là hủy hoại chính con người.
Giữa một thế giới như thế, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vang lên như một bản tuyên ngôn về phẩm giá con người:
Thân xác con người không được tạo dựng để chìm trong dục vọng, nhưng để bước vào vinh quang Thiên Chúa.
Nhìn lại cuộc đời Đức Maria, chúng ta thấy Mẹ chưa bao giờ coi thân xác mình là phương tiện để tìm kiếm quyền lực hay lợi ích.
Đôi tay ấy đã từng dệt áo cho Chúa Giêsu. Đôi chân ấy đã vội vã lên miền sơn cước thăm bà Êlisabét. Đôi mắt ấy đã khóc dưới chân Thập Giá. Trái tim ấy đã âm thầm cất giữ mọi điều trong lòng.Thân xác ấy đã trở thành cung lòng cho Ngôi Lời nhập thể.
Mẹ đã dùng cả cuộc đời mình để yêu thương và phục vụ. Chính vì thế, thân xác ấy không thể ở lại trong hư nát. Thiên Chúa đưa Mẹ vào vinh quang để cho nhân loại thấy trước tương lai của những ai biết sống thuộc về Ngài.
Thánh Phaolô từng nhắc nhở:
“Thân xác anh em là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần.” Một nhà thờ không ai đem làm nơi chứa rác. Một nhà tạm không ai dùng làm kho chứa đồ phế thải. Thế thì tại sao chúng ta lại để tâm hồn và thân xác mình trở thành nơi chứa đầy hận thù, dục vọng, nghiện ngập và tội lỗi?
Kính thưa cộng đoàn,
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời không chỉ để chúng ta ngước mắt nhìn lên trời. Mà còn để chúng ta cúi xuống nhìn chính mình. Nhìn thân xác mình bằng cái nhìn của Thiên Chúa. Đừng khinh rẻ thân xác.Nhưng cũng đừng tôn thờ thân xác. Hãy tôn trọng thân xác như một hồng ân. Hãy giữ gìn thân xác trong sự trong sạch. Hãy chăm sóc thân xác bằng một đời sống lành mạnh. Hãy dùng đôi tay để nâng đỡ. Dùng đôi chân để đến với người nghèo. Dùng đôi môi để nói lời yêu thương. Dùng đôi mắt để biết cảm thông. Dùng trái tim để biết tha thứ.
Bởi vì một ngày kia, chính đôi tay này sẽ được Chúa nắm lấy. Chính đôi mắt này sẽ được nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa. Chính trái tim này sẽ được yêu thương trọn vẹn. Và chính thân xác này sẽ được phục sinh.
Đức Maria đã đi trước chúng ta. Mẹ không chỉ là Nữ Vương trên trời. Mẹ còn là lời hứa của Thiên Chúa dành cho tất cả những ai biết gìn giữ phẩm giá của mình và sống trong ân sủng.
Xin cho mỗi người chúng ta biết yêu quý thân xác như một món quà Chúa ban, gìn giữ thân xác trong sự thánh thiện, sử dụng thân xác để yêu thương và phục vụ, để đến ngày sau hết, chúng ta cũng được cùng Mẹ bước vào vinh quang phục sinh, nơi không còn nước mắt, đau khổ hay sự chết, nhưng chỉ còn hạnh phúc muôn đời trong tình yêu Thiên Chúa.
Amen.
Nguồn: thanhlinh.net/