Khép lại Đại hội Toàn thể FABC lần thứ XII tại Jakarta, bài viết điểm lại những hoa trái nổi bật của một tuần lễ cầu nguyện, đối thoại và phân định trong Chúa Thánh Thần. Qua các quyết định quan trọng và định hướng mục vụ được xác lập, Đại hội mở ra một giai đoạn mới để các Giáo hội tại châu Á tiếp tục sống tinh thần hiệp hành, xây dựng những nhịp cầu hiệp thông và cùng nhau thi hành sứ mạng loan báo Tin mừng.
ĐẠI HỘI TOÀN THỂ FABC LẦN THỨ XII (JAKARTA 2026)
Bài 6
“Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa”
Đại hội FABC XII khép lại và mở ra một hành trình mới cho Giáo hội tại châu Á
Từ suy tư đến những quyết định cụ thể
Ngày 25/7/2026 là ngày làm việc cuối cùng của Đại hội Toàn thể FABC lần thứ XII. Sau nhiều ngày cầu nguyện, lắng nghe, đối thoại và phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các tham dự viên bước vào giai đoạn tổng kết và chuẩn bị cho việc triển khai những định hướng của Đại hội tại các Giáo hội địa phương.
Có thể nói, nếu những ngày trước giúp các Giám mục cùng nhau suy tư, thì ngày cuối cùng này hướng đến cùng nhau quyết định và cùng nhau lên đường.
Kinh nghiệm Emmau: nhìn lại để nhận ra Chúa đang đồng hành
Buổi sáng mở đầu bằng phiên “Kinh nghiệm Emmau” (Emmaus Experience).
Sau thời gian thinh lặng đọc lại nhật ký thiêng liêng của những ngày Đại hội, mỗi tham dự viên chia sẻ điều mình cảm nhận rõ nhất về sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Điểm nổi bật được nhiều nhóm nhấn mạnh là:
Tiến trình hiệp hành trước hết là một cuộc hoán cải nội tâm.
Đó là:
– hoán cải để biết lắng nghe;
– hoán cải để biết phân định;
– hoán cải để xây dựng hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần;
– hoán cải để cùng nhau bước đi với Đức Kitô và với Giáo hội của Người.
Đại hội FABC XII không chỉ bàn về hiệp hành, nhưng chính Đại hội đã trở thành một “trường học hiệp hành”, nơi các Giám mục cùng sống kinh nghiệm “đối thoại trong Chúa Thánh Thần”, học biết lắng nghe nhau và cùng nhau phân định.
Thánh Giacôbê và bài học phục vụ
Ngày 25/7 cũng là lễ kính Thánh Giacôbê Tông đồ.
Tin mừng kể lại việc hai anh em Giacôbê và Gioan mong được ngồi bên hữu và bên tả Chúa Giêsu. Qua đó, Đức Giêsu dạy các môn đệ:
“Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20,28)
Lời Chúa trở thành ánh sáng cho toàn Đại hội.
Muốn xây dựng một Giáo hội hiệp hành, người mục tử trước hết phải học nơi Đức Kitô:
– sự hiền lành;
– lòng khiêm nhường;
– tinh thần tự hủy (kenosis);
– và con đường phục vụ.
“Bước đi cùng nhau” không đơn thuần là cùng đi trên một con đường, nhưng là cùng hướng về Đức Kitô, cùng mang lấy tinh thần phục vụ của Người và cùng xây dựng Giáo hội là Thân Thể của Người.
Đức Hồng Y Gracias, Envoy Special (Đặc phái viên) của Đức Giáo hoàng và phái đoàn
được tiếp đón khi phái đoàn đến thăm.
Vademecum (Cẩm nang Hiệp hành): từ kinh nghiệm đến hành động
Từ các cuộc trao đổi, nhiều đề nghị đã được đưa vào bản Vademecum (Cẩm nang triển khai Thượng Hội đồng).
Một nhận định rất đẹp được nhiều nhóm đồng thuận là:
Chính Thánh lễ Chúa nhật là trường học đầu tiên của đời sống hiệp hành.
Trong mỗi Thánh lễ, cộng đoàn học biết:
– lắng nghe Lời Chúa;
– dành những khoảng thinh lặng để lắng nghe Chúa Thánh Thần;
– cùng chia sẻ một bàn tiệc Thánh Thể;
– và cùng được sai đi thi hành sứ mạng.
Các tham dự viên cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của Giáo hội địa phương, nơi tinh thần hiệp hành được thực hiện qua việc đồng trách nhiệm giữa Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, đồng thời mở rộng sự đối thoại với các nền văn hóa và các tôn giáo tại châu Á.
Cùng nhau xây dựng những nhịp cầu
Trong các cuộc họp theo khu vực, các Hội đồng Giám mục cùng trao đổi về việc tăng cường sự cộng tác trong từng vùng của châu Á.
Nhiều sáng kiến được đề nghị:
– chia sẻ kinh nghiệm mục vụ;
– hỗ trợ các Giáo hội còn gặp nhiều khó khăn;
– đào tạo chung;
– cộng tác trong mục vụ giới trẻ, di dân và truyền thông;
– cùng nhau chăm sóc người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội.
Qua đó, tinh thần “xây dựng những nhịp cầu” không chỉ là một khẩu hiệu của Đại hội, nhưng trở thành một chương trình hành động cụ thể cho các Giáo hội tại châu Á.
Những quyết định quan trọng của Đại hội
Chiều ngày 25/7, Đại hội hoàn tất ba công việc quan trọng:
– biểu quyết thông qua những sửa đổi Quy chế FABC;
– biểu quyết thông qua Sứ điệp của Đại hội gửi các Giáo hội tại châu Á;
– giới thiệu khung nội dung của Vademecum, cẩm nang hướng dẫn giai đoạn triển khai Thượng Hội đồng Hiệp hành, sẽ được FABC tiếp tục hoàn chỉnh trong thời gian tới.
Đây là những hoa trái đầu tiên của Đại hội, đồng thời mở đầu cho một giai đoạn mới: đưa tinh thần hiệp hành đi vào đời sống cụ thể của từng Giáo hội địa phương.
Bế mạc Đại hội trong hiệp thông và đối thoại
Sáng Chúa nhật 26/7, các tham dự viên quy tụ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Jakarta để cử hành Thánh lễ Bế mạc.
Đức Hồng y Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Tổng Giám mục Jakarta, chủ sự Thánh lễ; Đức Hồng y Filipe Neri Ferrão, Chủ tịch FABC, chia sẻ Lời Chúa.
Việc kết thúc Đại hội bằng Thánh lễ nhắc nhở rằng mọi hoạt động của Giáo hội đều phát xuất từ Thánh Thể và quy hướng về Thánh Thể. Chính nơi bàn tiệc của Chúa, Giáo hội kín múc sức mạnh để tiếp tục thi hành sứ mạng.
Sau Thánh lễ, các Giám mục cùng chụp hình lưu niệm trước Nhà thờ Chính tòa như dấu chỉ của tình hiệp thông giữa các Giáo hội tại châu Á.
Một biểu tượng đẹp của châu Á
Buổi chiều, các tham dự viên đến thăm Đền thờ Hồi giáo Istiqlal, ngôi đền Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á.
Điều đặc biệt là Nhà thờ Chính tòa Công giáo và Đền thờ Hồi giáo được nối với nhau bằng “Đường hầm Hữu nghị” (Friendship Tunnel – Terowongan Silaturahmi).
Hình ảnh ấy trở thành biểu tượng rất đẹp cho điều mà Đại hội FABC XII theo đuổi trong suốt một tuần lễ:
– xây dựng những nhịp cầu thay vì những bức tường;
– thúc đẩy đối thoại thay vì đối đầu;
– cộng tác thay vì chia rẽ;
– cùng nhau phục vụ hòa bình và thiện ích chung của xã hội.
Đó cũng chính là một trong những đóng góp đặc sắc của Giáo hội châu Á cho Giáo hội hoàn vũ.
Một Đại hội khép lại, một hành trình mới bắt đầu
Đại hội Toàn thể FABC lần thứ XII đã kết thúc, nhưng hành trình hiệp hành của Giáo hội tại châu Á chỉ mới bước sang một giai đoạn mới.
Trong suốt một tuần lễ tại Jakarta, các Giám mục đã cùng nhau cầu nguyện, cử hành Thánh Thể, lắng nghe Lời Chúa, đối thoại trong Chúa Thánh Thần, đọc các dấu chỉ thời đại, chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ và cùng nhau tìm kiếm những con đường mới cho sứ mạng loan báo Tin mừng.
Điều đáng quý nhất mà Đại hội để lại có lẽ không chỉ là các văn kiện, các bản quy chế hay cẩm nang sẽ được công bố, nhưng chính là một phương pháp sống của Giáo hội: biết cùng nhau bước đi, biết cùng nhau lắng nghe và biết cùng nhau phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Đối với Giáo hội tại Việt Nam, Đại hội cũng là một lời mời gọi tiếp tục thực hiện giai đoạn triển khai Thượng Hội đồng trong từng giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn. Hiệp hành không phải là một chương trình nhất thời, nhưng là một lối sống của Giáo hội, để mọi thành phần Dân Chúa cùng chia sẻ trách nhiệm trong sứ mạng loan báo Tin mừng.
Kết thúc loạt bài giới thiệu về Đại hội FABC XII, xin mượn chính câu Lời Chúa đã soi sáng toàn bộ Đại hội như một lời cầu chúc dành cho Giáo hội tại Việt Nam và toàn thể Giáo hội tại châu Á: “Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” (Ga 1,50).
Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn Giáo hội trên hành trình hiệp hành, để từ những Giáo hội địa phương nhỏ bé, Tin mừng của Đức Kitô được lan tỏa như những nhịp cầu của hiệp thông, hy vọng và bình an đến với mọi dân tộc.
Bốn Đức cha chụp hình với các cha và các sơ người Việt đang ở Jakarta.
Trực tiếp chuyến thăm Thánh đường Istiqlal, thánh đường Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á,
bằng cách đi qua Đường hầm Hữu nghị – một biểu tượng kết nối Thánh đường Istiqlal
và Nhà thờ chính tòa Jakarta vào lúc 15g15 ngày 26/7/2026
Trực tiếp Thánh lễ do Đức Hồng y Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Tổng Giám mục Jakarta, Indonesia,
chủ tế vào lúc 10g45 ngày 26/7/2026
Ngày 26/7/2026
+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám mục Giáo phận Phan Thiết
Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam
Nguồn: hdgmvietnam.com/