Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu ví Nước Trời như kho tàng vô giá mà ai khám phá được cũng sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt lấy. Với niềm khao khát được hưởng hạnh phúc Nước Trời, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
1. Thánh Phaolô nói: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người”. Xin cho quý Cha, quý Sơ đang sống tại nhà hưu dưỡng, luôn được Chúa thương chúc lành, ban thêm sức khỏe hồn xác, để các ngài tiếp tục nâng đỡ Hội Thánh bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2. Ngày nay có nhiều người chỉ lo chạy theo lối sống ảo, mải mê tìm kiếm những thú vui trần thế. Xin cho các Kitô hữu biết chọn Chúa là kho tàng quý giá nhất đời mình, luôn hoán cải đời sống, siêng năng cầu nguyện và thực thi bác ái, để xứng đáng được hưởng gia nghiệp Nước Trời.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
3. Chúa phán: “Kho tàng anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó”. Xin cho mọi người trong xứ đạo chúng ta luôn sống thanh thoát trước của cải vật chất và danh lợi đời thường, biết sáng suốt phân biệt điều hay lẽ phải, để loại bỏ những gì không phù hợp, cản trở chúng ta đến cùng Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
4. Hôm nay Giáo Hội mừng ngày Quốc tế Ông Bà và Người Cao tuổi. Xin cho ông bà cha mẹ đang sống gần bên chúng ta luôn được mạnh khỏe, an vui. Và xin thương đón nhận các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ đã qua đời được về hưởng sự sống đời đời trong Nước Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mở sẵn cánh cửa Nước Trời cho những ai yêu mến
và trung thành bước theo Người. Xin giúp chúng con luôn can đảm từ bỏ
những đam mê trần thế, kiên trì sống theo Tin Mừng và không ngừng tích
góp những việc lành phúc đức, để mai sau có được kho tàng vô giá là
chính Nước Trời – Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Nguồn: thanhlinh.net/vi/