Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmMỘT MẢNH KÝ ỨC, MỘT TRỜI HỒNG ÂN

    MỘT MẢNH KÝ ỨC, MỘT TRỜI HỒNG ÂN

    Nghe tin ngôi tu viện đã cưu mang con suốt gần một năm, khi con còn chân ướt chân ráo đến nơi đất khách, chuẩn bị khép lại đóng cửa sau bao năm hiện diện, lòng con bỗng xốn xang một nỗi niềm khó tả. Nơi ấy không chỉ là một mái nhà, mà còn là cộng đoàn cho con cảm nhận được tình thương, sự đón nhận, và sự đồng hành trong những ngày đầu bỡ ngỡ.

    Con vẫn cứ ngỡ rằng một hội dòng đã trải qua biết bao thế kỷ thăng trầm của dọc dài lịch sử sẽ luôn vững vàng kiên cố. Vậy mà vẫn là thời gian lạnh lùng tàn nhẫn làm lòng người tái tê. Mai đây, những gì còn lại sẽ chỉ là tòa nhà trầm mặc lưu giữ những ký ức của biết bao thế hệ nữ tu đã từng cầu nguyện nơi đây.

    Nhưng con tin rằng những gì được xây dựng bằng tình yêu Thiên Chúa sẽ không bao giờ mất đi. Đời sống thánh hiến, lời cầu nguyện, và những hạt giống Tin Mừng đã được các Sơ gieo xuống sẽ vẫn tiếp tục sinh hoa kết trái trong lòng Giáo Hội.

    Chiêm niệm về hình ảnh ngôi tu viện khép lại, con lại nghĩ đến một hành trình khác đang tiếp tục mở ra nơi chính đời mình, khi một lần nữa quyết bước thêm một bước theo Chúa và lại cất lên lời “Xin Vâng”.

    Mỗi chọn lựa đều là kết quả của những đêm dài trăn trở. Cuộc sống với biết bao biến chuyển và thăng trầm khiến lòng người không khỏi khắc khoải trước những từ bỏ, những quyết định, và những chọn lựa. Con chân nhận rằng, cất lên lời lời thưa “Xin Vâng” cách trọn vẹn và chân thành chưa bao giờ dễ dàng. Đó là chọn lựa ở lại trong nỗi nhớ gia đình mênh mang. Là chọn lựa từ bỏ một cuộc sống theo ý riêng, với những tiện nghi, hay dự định của bản thân. Là sẵn sàng để từng ngày biết sát tế ý mình, thi hành ý Chúa.

    Con biết rằng trưởng thành trong đời dâng hiến không hệ tại ở việc con mạnh mẽ hay tài giỏi, nhưng là việc mỗi ngày vẫn kiên trì thưa lên tiếng “Xin Vâng”, ngay cả khi lòng còn nhiều yếu đuối và bước chân đã mệt nhoài. Xin Ngài nắm lấy tay con khi con chùn bước, nâng đỡ con khi con mỏi mệt và gìn giữ con luôn trung thành với ơn gọi Ngài đã thương ban.

    Trái tim con nhỏ bé và mỏng giòn, xin ban cho con một tình yêu trung tín. Xin cho con trở nên đơn sơ, khiêm nhường và ngoan ngoãn trong bàn tay của Ngài, để Chúa có thể tự do nhào nặn con theo Thánh Ý.

    Xin cảm tạ Chúa vì con đã có cơ hội được sống dưới mái nhà tu viện ấy. Xin cho con cũng biết xây dựng đời mình thành một “tu viện”, có Chúa luôn hiện diện, để dù ở bất cứ nơi đâu, con vẫn mãi là một ngôi nhà nhỏ dành cho Chúa và cho mọi người.

    MH, Kentucky – Hoa Kỳ

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com