Thêm
    Trang chủHọc Hỏi & Nghiên CứuThể loại khácNHẬT KÝ CỦA MỘT MỤC TỬ (tháng 11 năm 1978)

    NHẬT KÝ CỦA MỘT MỤC TỬ (tháng 11 năm 1978)

    -Tác giả: Thánh Oscar Romero, Tổng giám mục San Salvador,
    -ban dịch thuật ĐCV Huế dịch từ bản tiếng Anh,
    -Lm Lê Công Đức biên tập
    ——-++

    THÁNG MƯỜI MỘT, 1978
    Thứ Sáu, 3 tháng 11
    Tôi dâng lễ kính thánh Martin với giáo xứ Quezaltepeque, có ban Bí tích Thêm Sức cho các bạn trẻ đã được chuẩn bị rất kỹ bởi cha Roberto và các cộng tác viên của ngài. Nhà thờ giáo xứ và núi Sọ cùng với tu viện vẫn đang được chiếm giữ bởi cha Quinteros, người đang hành xử bất chấp nhưng nhận được sự ủng hộ từ các thế lực chính trị chống lại Giáo hội. Tôi đã khuyến khích những người có mặt ở đó (và họ tới rất nhiều) kiên vững trong mối gắn kết với Giáo hội chân chính, và tôi nhắc họ rằng đền thờ của Thiên Chúa không phải là một ngôi nhà thờ vật chất, nhưng đúng hơn, mỗi người chúng ta và tất cả chúng ta xét như một cộng đoàn làm nên ngôi đền thờ sống động được xây dựng nên để tôn vinh Thiên Chúa.
    Thứ Bảy, 4 tháng 11
    Trong ngày lễ thánh Charles Borromeo hôm nay, tôi cảm thấy hài lòng với việc truyền chức cho thầy Rafael Urrutia, người đã hoàn thành chương trình thần học tại chủng viện ở Guatemala. Đây là một chàng trai trẻ đầy triển vọng. Đặc biệt, anh ta tỏ ra rất liên đới với bề trên trong Tổng giáo phận. Anh sẽ tham gia vào đội ngũ mục vụ Chalatenango.
    Chúa nhật, 5 tháng 11
    Vào buổi trưa, tôi đã tham dự buổi lễ tại giáo xứ Santo Tomás để mừng 25 năm cha Teodore Alvarenga phục vụ giáo xứ. Tôi ca ngợi công việc của ngài. Tôi cũng cho thấy một linh mục tốt thật sự là một hồng phúc Chúa ban, và tôi khuyến khích cộng đoàn tiếp tục gắn kết với cha xứ.
    Thứ Hai, 6 tháng 11
    Chúng tôi đã có một cuộc họp với Kỹ sư Galván, Bác sĩ Fuentes và các cố vấn khác để thảo luận về sự thay đổi trong Ủy ban Caritas Toàn quốc và trong chức vụ chủ tịch, sự thay đổi mà chúng tôi đang cố gắng để đạt được, sao cho các qui chế về trách nhiệm của Tổng giám mục đối với Caritas toàn quốc phải được thảo luận nghiêm chỉnh, và Caritas phải lấy lại sứ mệnh chân thật của mình tại quốc gia này. Mọi người đều tỏ ra ủng hộ quan điểm của Tổng giám mục trong việc đề xuất một ủy ban toàn quốc mới, mà một vài người đang hiện diện ở đây có thể sẽ là những thành viên.
    Ngoài ra, ngày hôm nay đánh dấu 50 năm cha Platero tham dự Cộng đoàn dòng Tên Cát-Minh ở Santa Tecla. Mặc dù công việc mục vụ của ngài là ở giáo xứ Guadalupe thuộc địa hạt San Vicente, tôi cũng đã gởi đến ngài lời chúc mừng từ Tổng giáo phận.
    Thứ Ba, 7 tháng 11
    Buổi trưa, tại Bệnh viện Chúa Quan Phòng, tôi dâng lễ với các cha mừng ngân khánh linh mục dịp này: đó là các cha Sergio Moreno, Cristóbal Cortés, Roberto Torruella, Pablo Castillo và Carlos Ayala thuộc giáo phận San Miguel, cùng những người khác. Thật thú vị là có ba người cũng đã được truyền chức cùng ngày, nay không còn trong sứ vụ linh mục nữa, đã được phép giải chức và đã kết hôn, song cũng đến tham dự. Đó là Luis Alonso Machado, Maeda và Matias Romero. Như vậy không chỉ các linh mục mà cả ba anh em hồi tục ấy nữa đã bày tỏ những tâm tình rất đậm chất linh mục.
    Cha Garrido cũng có mặt. Cùng với ngài họ hồi tưởng về những năm tháng họ còn là chủng sinh và ngài là một giáo sư tại chủng viện. Cũng có sự hiện diện của cha Platero, người cùng chia sẻ với họ những ký ức thú vị, và họ đã mừng Kim Khánh khấn dòng của ngài. Rồi chúng tôi ăn trưa cùng nhau trong phòng ăn của các chị dòng Cát Minh tại bệnh viện, ở đó những chia sẻ tâm tình lại tiếp tục.
    Tại hạt Mejicanos, cùng với Đức ông Urioste, chúng tôi đã thảo luận với các cha xứ của hạt ấy về tình trạng của giáo xứ Mejicanos, vì cha Barrera sắp chuyển đi, và về quyết định của toàn hạt liên quan đến vấn đề nhân sự thay thế.
    Chúa nhật, 12 tháng 11
    Buổi chiều, tôi đi dâng Thánh lễ Thêm sức cho một số các bạn trẻ tại làng El Carmen thuộc giáo xứ Cristo Redentor do cha Angulo coi sóc. Một nhóm giảng viên giáo lý được hướng dẫn bởi một chủng sinh đã chuẩn bị cho nhóm trẻ này rất tốt. Và họ đã mời những cộng đoàn khác đến và chia sẻ chứng từ về kinh nghiệm sống đạo của mình vào lúc kết thúc Thánh lễ.
    Thứ Hai, 13 tháng 11
    Tại nhà của các sơ dòng Thương Khó trên đường đến Planes de Renderos, chúng tôi dành ngày hôm nay với một nhóm linh mục và giáo dân để họ có thể góp ý cho tôi về việc nghiên cứu tài liệu sẽ phục vụ như một cơ sở cho Hội nghị Puebla. Tôi đã lắng nghe kinh nghiệm của nhiều người và thu nhận được nhiều sự hiểu biết để sử dụng ở Puebla nhằm hỗ trợ các việc làm của tôi trong tư cách một mục tử.
    Thứ Ba, 14 tháng 11
    Có một cuộc họp của Hội đồng Mục vụ. Chúng tôi đã cố gắng lên danh sách, trong hình thức một bảng thống kê, tất cả các công việc, các tổ chức… trong công tác mục vụ của mình, để phối hợp một cách tốt hơn. Ở hạt Mejicanos cũng có một cuộc họp khác thảo luận thêm về vấn đề nhân sự thay thế cha quản xứ của Mejicanos.
    Cuộc họp vào buổi chiều với Ủy ban Caritas của Tổng giáo phận nhằm cập nhật tình hình thay đổi qui chế đối với Ủy ban Caritas toàn quốc – một sự thay đổi qui chế được khởi xướng bởi vị chủ tịch hiện nay (Đức cha Aparicio) với sự ủng hộ của vị Tổng đại điện (Đức cha Revelo), người đã lạm quyền của Tổng giám mục khi xếp đặt để Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay đổi qui chế. Do đó, Tổng giám mục đã có trao đổi thư từ với chính phủ để phản đối sự lạm quyền này, và đồng thời khẳng định thẩm quyền của Tổng giám mục, nếu thẩm quyền này không cho phép thì những thay đổi như thế không thể được thực hiện. Nhưng hội đồng Tổng giáo phận, hoàn toàn đồng ý với lập trường của Tổng giám mục, thì sẵn sàng dàn xếp để Caritas ở Tổng giáo phận được thúc đẩy bởi tinh thần của một cơ chế thật sự diễn tả tinh thần bác ái của Giáo hội.
    Thứ Tư, 15 tháng 11
    Một cuộc gặp gỡ rất thú vị với vị đại diện giám mục của Chalatenango, với cha Hector Figueroa, cũng đến từ Chalatenango, người coi sóc Tiểu chủng viện, và với Ủy ban Mục vụ của Tổng giáo phận, cùng với cha Cortina đang làm việc trong tư cách cố vấn cho việc sửa chữa ngôi nhà. Ngài cũng hứa sẽ vạch kế hoạch cho tiểu chủng viện mới mà – nhờ ơn Chúa giúp – chúng tôi sẽ xây dựng tại Chalatenango, vì sự hiện diện ở địa phương này sẽ rất ích lợi cho ơn gọi của các bạn trẻ đang học để lấy tú tài và từ đây đi tiếp đến đại chủng viện của Tổng giáo phận.
    Buổi chiều tối, có lễ tốt nghiệp của trường Catarina di Maggio, ngôi trường sát cánh với Tổng giám mục. Tôi cảm ơn họ và diễn tả lòng trân trọng của mình về sự liên đới mà họ đã luôn bày tỏ đối với công việc mục vụ của Tổng giám mục. Giám đốc của ngôi trường này là Sơ Socorro, một Nữ Hiến sĩ Tình yêu Thiên Chúa đến từ Nicaragua, người đã luôn thể hiện sự nhiệt tình ủng hộ của mình trong mọi việc liên hệ với đường hướng hiện tại của Tổng giáo phận San Salvador.
    Thứ Năm, 16 tháng 11
    Ilopango đang mừng lễ thánh bổn mạng Christopher. Dịp này, linh mục quản xứ, cha Fabian Amaya và các giảng viên giáo lý đã chuẩn bị cho một nhóm bạn trẻ lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Sau Thánh lễ, có một buổi trò chuyện rất thú vị với những người trẻ này.
    Buổi tối, một cuộc họp với ban cố vấn giáo dân để lên kế hoạch cho một cuộc họp mặt của các Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản và các phong trào giáo dân sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 12, Chúa nhật trước lễ Chúa Giáng sinh. Đây là một cơ hội cho các Ki tô hữu của Tổng giáo phận cùng mừng lễ Chúa Giáng sinh trong tinh thần Kitô giáo.
    Thứ Bảy, 18 tháng 11
    Tại Chalatenango, với toàn thể đội ngũ mục vụ, tức vị Đại diện Giám mục là cha Fabian Amaya, cùng một số cha quản xứ (một số vị khác vắng mặt), các cộng đoàn tu sĩ và một số giáo dân, chúng tôi đánh giá về công việc của hạt. Tôi thấy thú vị về sự chân thành của họ khi thảo luận về những khuyết điểm, và cả những niềm hy vọng lớn lao được tạo lập nhờ công tác mục vụ do cha Amaya hướng dẫn.
    Buổi chiều, tôi tham dự buổi lễ tốt nghiệp của học viện giáo xứ La Lux, nơi cha Brito trao chứng chỉ tốt nghiệp thợ may cho những phụ nữ trẻ kết thúc khóa học tại học viện này. Có sự tham dự của trường Catarina Di Maggio, và tôi nồng nhiệt chào mừng họ, vì đây là một trường rất nhiệt tâm hỗ trợ Tổng giám mục.
    Đến tối, do không đủ thời gian và sức khỏe không cho phép, tôi không thể đến học viện nhà thờ Emmanuel Baptist, cũng là nơi có lễ tốt nghiệp vào cuối năm học, và tôi cũng đã được mời bởi vị mục tử và các thành viên của nhà thờ ấy.
    Chúa nhật, 19 tháng 11
    Sau Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa, tôi đi đến cuộc hội nghị của giáo dân từ các hạt khác nhau, tại hội trường giáo xứ San Jose Montaña. Thật phấn khởi khi thấy sự hiện diện của giáo dân ngày càng tăng trong Tổng giáo phận chúng tôi. Tôi thấy dường như cuộc hội nghị không được tổ chức tốt cho lắm, và có thể đã gây cảm giác thất vọng cho một số người vốn kỳ vọng nhiều hơn. Về phần mình, tôi cố gắng truyền cảm hứng cho họ với bài nói chuyện: Giáo dân là ai? Giáo hội mong đợi điều gì? Chúng ta hy vọng đạt được điều gì qua những cuộc gặp gỡ giáo dân từ các hạt khác nhau như thế này? Một tổ chức thể hiện sức mạnh của hàng ngũ giáo dân và giúp bảo đảm việc họ chu toàn trách nhiệm của mình.
    Vào buổi chiều, tôi có mặt ở Chitiupán, một thị trấn thơ mộng vùng duyên hải La Libertad, nơi các Nữ tu dòng Mân côi Fatima đang hướng dẫn mục vụ. Chúng tôi có nhiều trẻ em để ban phép Thêm sức, nhưng tất cả đều đủ lớn để hiểu biết. Tôi thấy được cách các sơ đang làm việc như thế nào. Mặc dù có nhiều thiếu thốn, nhưng thật dễ dàng nhận ra sự hiện diện của ai đó đang khích lệ công việc mục vụ tại vùng đất thơ mộng này.
    Thứ Hai, 20 tháng 11
    Tôi đi đến San Miguel để mừng bổn mạng Đức Mẹ Hòa Bình. Giám mục của Santiago de Maria, Đức cha Rivera, muốn cùng đi với tôi. Cùng với nhau, chúng tôi cử hành Thánh lễ lúc mười một giờ tại Nhà thờ Chính tòa San Miguel, bởi vì vào đúng ngày lễ, tức ngày mai, chúng tôi sẽ không có cơ hội để cử hành một cách tâm tình hơn như mong muốn, do sự hiện diện của các viên chức chính quyền cấp cao, và do họ có xu hướng dùng sự kiện này để quảng bá hình ảnh, và họ không quan tâm đến các cử hành tôn giáo. Thánh lễ diễn ra trong riêng tư, tuy nhiên vẫn có một số bạn hữu từ San Miguel tham gia với chúng tôi. Khi rời đi, họ tỏ ra rất tiếc vì đã không biết trước kịp thời để tổ chức một Thánh lễ long trọng hơn.
    Thứ Ba, 21 tháng 11
    Lễ Đức Mẹ Hòa Bình. Các giám mục khác, ngài Tổng thống cùng phu nhân, và một số viên chức có mặt trong Nhà thờ Chính tòa San Miguel. Vị Khâm sứ Tòa thánh chủ sự Thánh lễ.
    Tôi dâng Thánh lễ tại Trường Chúa Quan Phòng, có sự tham dự của Bề trên Tổng quyền các Nữ tu dòng Thương Khó, cũng như các Cha dòng Thương Khó đang làm việc tại Jiquilisco thuộc giáo phận Santiago de Maria, và tất cả các nữ tu, vì họ đang mừng kỷ niệm một trăm năm hội dòng của mình. Trong bài giảng, tôi nhắc rằng đây là ngày kính Đức Nữ Trinh Hòa Bình, một dịp mà tôi rất vui được mừng lễ trong một bầu khí đậm tính Giáo hội như thế, vì hội dòng có mối liên hệ mật thiết với ngày lễ 21 tháng 11.
    Vào buổi chiều chúng tôi có một cuộc họp mục vụ thú vị, trao đổi về các thực tế và công việc mục vụ đang diễn ra, để tìm cách cộng tác với nhau nhằm tổ chức việc mục vụ tốt hơn.
    Thứ Tư, 22 tháng 11
    Nhóm các linh mục của Tổng giáo phận họp với các linh mục đến từ các giáo phận khác mong muốn gặp gỡ riêng tôi, và chúng tôi tổ chức buổi gặp gỡ tại nông trại Lộ Đức của các Chị dòng Thương Khó. Chúng tôi thảo luận về các chủ đề thú vị liên quan đến linh mục, như về chủng viện và các khía cạnh điều hành giáo phận – với những phê bình đầy tính xây dựng, và những khát vọng chân thành làm việc với nhau để tổ chức tốt hơn công việc phục vụ của Tổng giáo phận chúng tôi.
    Thứ Năm, 23 tháng 11
    Cũng tại trang trại Lộ Đức của các nữ tu, tôi có một cuộc họp tham vấn với một số linh mục và giáo dân, để cùng nhau nghiên cứu tài liệu làm việc sẽ được sử dụng tại Puebla. Các đề nghị, nhất là những đề nghị liên quan đến thực tế của đất nước cũng như của Tổng giáo phận chúng tôi, thật rất tốt và hữu ích để tôi tham dự Hội nghị Puebla.
    Thứ Sáu, ngày 24 tháng 11
    Tôi có một cuộc gặp gỡ các phụ huynh ở hạt Soyapango tại tu viện nhà thờ Soyapango. Rõ ràng có nhiều việc phải làm. Không có sự gắn kết nào cả. Họ cũng không có một chương trình thống nhất, nhưng tôi ghi nhận họ đang có những nỗ lực để làm việc hiệu quả hơn trong tư cách là một nhóm. Họ phàn nàn về giáo xứ Ilopango, vì cha Fabian là đại diện giám mục của Chalatenango, nên họ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu có một cha được bổ nhiệm tới Ilopango. Cũng có lời phàn nàn tương tự về các Sơ đang làm việc tại Apulo mà không tham dự các cuộc họp của hạt. Tôi đã ghi nhận điều này và nhờ họ giúp tôi đến thăm các Sơ ấy, nhằm thúc đẩy lòng nhiệt thành nhiều hơn trong công việc mục vụ của giáo hạt.
    Thứ Bảy, 25 tháng 11
    Tôi đã viếng thăm làng Đức Mẹ Phù Hộ Tenancingo thuộc khu vực Cuscatlán, nơi người ta đang mừng lễ bổn mạng. Tôi cảm thấy thật mãn nguyện trong tư cách là mục tử, bởi vì mọi người rất hăng hái và ân cần. Sau lễ, họ đưa tôi đến một ngôi nhà, ở đó họ đãi bữa ăn tối và trình diễn cho chúng tôi một chương trình văn nghệ giúp vui.
    Chúa nhật, 26 tháng 11
    Hôm nay cha Fabian Amaya, thay mặt tôi, đã chuyển giao giáo xứ Dulce Nombré de María, cùng với thị trấn San Francisco Morazan trực thuộc giáo xứ, sang cho các cha thuộc Hội Thừa sai Maryknoll. Tôi vui mừng tin tưởng vào sự hợp tác của các linh mục này, họ là những người rất năng động và quên mình. Vả lại, đây là một vùng rất khó khăn, nhưng với ơn Chúa giúp và với thiện chí của các linh mục Maryknoll này, tôi hy vọng sẽ đạt được nhiều điều tốt đẹp tại khu vực Chalatenango.
    Lễ mừng thánh Giu-se dự định tổ chức hôm nay tại San Jose Villanueva đã bị hủy bỏ vì một vài ngày trước hai bình thánh đã bị mất cắp, và mọi người được thông báo rằng nếu các bình thánh ấy không được tìm thấy, thì sẽ không tổ chức lễ long trọng nữa, mà thay vào đó sẽ chỉ có một hành động phạt tạ.
    Buổi chiều, tôi đi đến San Marcos để làm lễ Thêm sức cho một nhóm bạn trẻ đã được cộng đoàn chuẩn bị sẵn sàng.
    Thứ Ba, 28 tháng 11
    Một cuộc họp của Hội đồng Linh mục được tổ chức tại Bệnh viện Chúa Quan Phòng, và vào buổi chiều có một cuộc họp mục vụ tại Tổng giáo phận. Nhưng ngày hôm nay bị xáo trộn cách nghiêm trọng bởi cái chết dữ dội của cha Rafael Ernesto Barrera, người đã bị bắn chết trong một cuộc tấn công trá hình của lực lượng an ninh vào một ngôi nhà ở Colonia Divina Providencia. Tuy nhiên có những giả thuyết rằng cha đã chết trước khi bị mang đến đây. Có thể tham khảo những bản tin khác nhau do ủy ban điều tra công bố, vốn chất vấn những khía cạnh khác nhau của bản tin chính thức về sự việc này.
    Buổi tối, có một buổi canh thức bên cạnh thi thể của cha Neto trong nhà thờ tại Mejicanos, nơi mà người em trai của ngài là cha Manuel Barrera làm quản xứ.
    Thứ Tư, 29 tháng 11
    Sự kiện chính yếu trong ngày hôm nay là lễ tang cha Neto Barrera tại nhà thờ Mejicanos. Huyệt mộ của ngài được đào ngay ở đây, bởi vì có nỗi lo sợ rằng đám rước đến nghĩa trang có thể bị những nhóm bí mật tận dụng thời cơ và gây thêm hỗn loạn. Thánh lễ rất cảm động, có lẽ có hơn sáu mươi linh mục, với nhà thờ và các khu vực xung quanh đầy ắp dân chúng – một Thánh lễ cho thấy tình cảm của nhiều người đối với cha Neto, phần lớn họ là những công nhân mà cha đã từng làm việc sát cánh với họ. Lại tiếp tục có những lời đồn đoán rằng cha Neto là thành viên của FPL, Lực lượng Giải phóng Nhân dân, được coi như là lực lượng quá khích của Khối Cách mạng Nhân dân. Chúng tôi vẫn không thể xác nhận hay phủ nhận ý nghĩ này một cách chắc chắn, điều này gây nhiều rầy rà cho Giáo hội.
    —————++++++
    -hình ảnh: Nhà thờ Chính toà San Salvador, với quảng trường phía trước, là nơi đã xảy ra nhiều sự kiện được Đức Tổng giám mục Romero nhắc đến trong Nhật ký này.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com