Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmĐHY Tagle: Một vị tử đạo giúp thế giới hoang mang khám...

    ĐHY Tagle: Một vị tử đạo giúp thế giới hoang mang khám phá chân lý của Chúa Giêsu

    Jos. Nguyễn Minh Sơn

    Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Phó Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, phát biểu tại Thánh lễ phong chân phước cho Cha Diệp, được cử hành tại Việt Nam ngày 2 tháng Bảy năm 2026: Chứng nhân và sự tử đạo của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp mời gọi chúng ta đáp lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu, loan báo tình yêu của Người trong cuộc sống hằng ngày qua lòng bác ái và chia sẻ đau khổ của người khác.

    Cha Diệp là linh mục quản xứ tại Tắc Sậy, miền Nam Việt Nam, ngài đã tận tụy phục vụ những tín hữu được giao phó cho mình đến mức hi sinh cả mạng sống, không bỏ rơi đoàn chiên bất chấp tình hình nguy hiểm đang rình rập những ngày trước khi ngài qua đời.

    Ngài bị giết năm 1946 trong bối cảnh bạo lực sau Thế chiến thứ hai bởi những lính dân quân đào ngũ Nhật Bản, những kẻ đã bắt giữ ngài cùng 70 người khác và đe dọa thiêu sống họ. Cha Diệp đã tự nguyện đầu hàng nhóm vũ trang để đổi lấy sự tự do cho những người khác.

    Những người đó đã được trả tự do, và thi thể bị thương tật của ngài sau đó được tìm thấy trong một cái ao.

    “Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chưa bao giờ nao núng trong việc thể hiện lòng bác ái và công chính của Chúa Giêsu đối với người nghèo, tình yêu của Chúa Giêsu bao trùm tất cả, kể cả những người không phải là Kitô hữu, và lòng trung thành của Chúa Giêsu, Người Mục Tử Nhân Lành, không bỏ mặc đoàn chiên của ngài cho sói, trộm cướp và kẻ cướp ăn thịt,” Đức Hồng y Tagle nói trong bài giảng của mình.

    Đức Hồng y Tagle chủ sự lễ phong chân phước với tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha Leo XIV, và buổi lễ được cử hành tại trung tâm hành hương Tắc Sậy – nơi lưu giữ hài cốt của Cha Diệp – ở tỉnh Cà Mau phía nam.

    Thế giới cần những người mang chân lý

    Trong bài giảng của mình, Đức Hồng y Tagle suy niệm rằng trở thành một vị tử đạo có nghĩa là trở thành một “nhà truyền giáo xuất sắc,” vì các vị tử đạo làm chứng cho Chúa Kitô và loan báo chân lý của Người, thậm chí đến mức hi sinh cả mạng sống vì Người.

    “Một vị tử đạo đích thực giúp thế giới đang hoang mang tìm thấy chân lý của Chúa Giêsu. Thế giới cần những vị tử đạo đích thực và những người mang chân lý. Chúng ta đừng góp phần làm gia tăng số lượng những kẻ truyền bá điều sai trái, hận thù, chia rẽ và bạo lực,” Đức Hồng y Tagle nói.

    Ngài nhấn mạnh cách mà Chân phước Diệp đã can đảm giữ cho ánh sáng của Chúa Kitô luôn tỏa sáng bất chấp những kẻ muốn dập tắt nó, và chứng nhân của ngài kêu gọi chúng ta làm điều tương tự trong cuộc sống của mình.

    “Chúng ta sẽ chọn điều gì: lan truyền tin giả hay giáo huấn của Chúa Giêsu? Ăn mặc và cư xử theo mốt mới nhất hay theo lòng bác ái và sự giản dị của Chúa Giêsu? Tự hào về những thành tựu thế gian hay tự hào về Chúa Giêsu?”, Đức Hồng y Tagle hỏi.

    Đáp lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu

    Ngài nhấn mạnh rằng “một môn đệ đích thực yêu mến Chúa Giêsu sâu sắc, ở lại với Người và chia sẻ sự bách hại của Người,” giống như Cha Diệp đã làm. Vị tân Chân phước này do đó đang mời gọi chúng ta “đáp lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu, chọn Chúa Giêsu, bám chặt vào lời Chúa Giêsu và loan truyền danh Chúa Giêsu trong cuộc sống hằng ngày.”

    “Chúng ta sẽ chọn gì,” Đức Hồng y Tagle hỏi lại, “làm giàu bằng tham nhũng hay sống nghèo nhưng lương thiện? Tích lũy của cải mà mình không cần hay chia sẻ với người nghèo và người thiếu thốn? Tìm kiếm sự an toàn và tiện nghi cho bản thân hay ôm lấy nỗi đau khổ của người khác?”

    Image

    Hãy đặt hy vọng vào Chúa Kitô

    Cuối cùng, Đức Hồng y Tagle lưu ý rằng mối quan hệ của một vị tử đạo với Chúa Kitô được duy trì bởi niềm hy vọng vào sự Phục Sinh của Người, đặc biệt là khi đối mặt với sự bách hại.

    “Chân phước Phanxicô Xaviê đang mời gọi chúng ta chỉ đặt hy vọng vào Chúa Giêsu và Nước Trời của Người. Chỉ có niềm hy vọng như vậy mới có thể mang lại ý nghĩa và duy trì cuộc sống và sứ mệnh của chúng ta trên trái đất, chứ không phải những của cải phù du của thế gian,” Đức Hồng y Tagle nhấn mạnh, và lại đặt ra một loạt câu hỏi khác.

    “Chúng ta sẽ chọn gì: dựa vào của cải trần gian hay vào sự giàu có vĩnh cửu trong Nước Trời của Chúa Giêsu? Chúng ta sẽ dựa vào danh vọng, số lượng người theo dõi và lượt thích trên mạng xã hội hay vào lời hứa của Chúa Giêsu rằng Người sẽ ở cùng chúng ta mãi mãi? Chúng ta sẽ dựa vào vũ khí chiến tranh hay vào món quà bình an của Chúa Giêsu?”

    Đức Hồng y kết thúc bài giảng bằng lời cầu nguyện xin Đức Mẹ Maria và Chân Phước Diệp chuyển cầu, đồng thời trích dẫn Tin Mừng Thánh Mátthêu: “Phúc cho những người kiến ​​tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa. Phúc cho những người bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời thuộc về họ.”

    Image

    Nguồn: thanhlinh.net/vi/

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com