Tắc Sậy chiều nắng nhạt màu
Lòng con thương nhớ, nguyện cầu thiết tha.
Hình người Mục tử hiền hòa
Khiêm nhu nhân hậu, đậm đà tình thương.
Đời Ngài chẳng ngại gió sương
“Thấm mùi chiên” nhỏ, nẻo đường gian nan.
Người nghèo, kiếp sống cơ hàn
Được Ngài nâng đỡ, sẻ san nghĩa tình.
Dẫu rằng chỉ thấy qua hình
Mà con rơi lệ, tâm tình trào dâng.
Cảm ơn Thiên Chúa vô ngần
Cho con học sống, dấn thân hiền hoà
Dâng lời khấn nguyện lên Cha
Xin Cha phù hộ mọi nhà an khang
Cuộc đời thanh thản nhẹ nhàng
Bình an hạnh phúc ngập tràn yêu thương./.
Hoa Rừng, 2.7.2026