Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng hãy đến với Người để được bổ sức và nghỉ ngơi. Tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng sốt sắng dâng lời nguyện xin:
1. Chúa mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường. Xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn noi gương Chúa Kitô hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, để yêu thương, phục vụ đoàn chiên và trở nên những chứng nhân trung thành của Tin Mừng.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2. Mỗi người đều có những gánh nặng phải mang trên hành trình cuộc sống. Xin cho các Kitô hữu luôn cảm nhận được sự hiện diện và đồng hành của Chúa, để giữa những khó khăn thử thách, vẫn vững lòng cậy trông phó thác, và tìm được bình an trong tâm hồn.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
3. Chúa phán: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng”. Xin cho những người nghèo khó, bệnh tật, cô đơn, người đang vất vả mưu sinh… luôn được Chúa nâng đỡ ủi an, ban thêm nghị lực, để can đảm vượt qua mọi khổ đau trong cuộc sống.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
4. Thánh Phaolô khuyên nhủ: “Anh em đừng sống theo xác thịt, nhưng hãy sống theo Thánh Thần”. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta biết từ bỏ những tính hư nết xấu, luôn sống yêu thương, bao dung và tha thứ, để đem đến hòa thuận an vui cho gia đình và xứ đạo.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là chỗ dựa an toàn và vững chắc nhất của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn tin tưởng phó thác trọn vẹn cuộc sống mình, và quảng đại sẻ chia, để cùng dìu dắt nhau bước đi trong niềm hy vọng hướng về Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Nguồn: thanhlinh.net/vi/