Hơn một nghìn linh mục, tu sĩ nam nữ, cùng với 15.000 giáo dân đã tham dự buổi cử hành bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày 1/7 trong một chiếc lều lớn màu trắng được dựng cạnh chủng viện của Huynh đoàn. Sự kiện này được phát trực tiếp bằng sáu ngôn ngữ trên trang web chính thức, nơi đã hiển thị đồng hồ đếm ngược, trong những ngày qua, đến thời điểm diễn ra buổi lễ.
Bốn vị giám mục được thụ phong hôm nay gồm: Pascal Schreiber (người Thụy Sĩ, 53 tuổi, thụ phong linh mục tại Écône năm 1998); Michael Goldade (gốc North Dakota và lớn lên tại Kansas, Hoa Kỳ); cùng Michel Poinsinet de Sivry (42 tuổi) và Marc Happier (36 tuổi), cả hai đều là người Pháp.
Giám mục Alfonso de Galarreta, vị chủ phong, và giám mục Bernard Fellay, vị đồng phong, – hai trong số bốn giám mục còn sống sót sau khi được giám mục Marcel Lefebvre tấn phong vào ngày 30 tháng 6 năm 1988 -, đã đặt tay lên họ. Đây là hành động dẫn đến vạ tuyệt thông tiền kết (latae sententiae).
Bài phát biểu của Bề trên Davide Pagliarani
Khi bắt đầu cử hành phụng vụ, Bề trên của Huynh đoàn Thánh Piô X, linh mục Davide Pagliarani, đã đọc một bài phát biểu ngắn gọn, trong đó ông tuyên bố: “Chúng tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào để cứu Giáo hội.” Vị Bề trên của Huynh đoàn đã nói về một “hoàn cảnh thực sự đặc biệt“, đồng thời nhận định rằng “từ Công đồng Vatican II đến nay, các quyền bính của Giáo hội đã thể hiện thái độ đi ngược lại đức tin và hành động trái với Thánh Truyền.” Davide Pagliarani coi việc “truyền chức giám mục cho các linh mục này” là một “bổn phận rất nghiêm trọng“, và nhấn mạnh rằng đối với họ, “mọi hình phạt hay kỷ luật chống lại hành động này đều không có giá trị nào.” Vì vậy, đối với những người theo đường lối của giám mục Lefebvre, như lời vị lãnh đạo của họ khẳng định, hôm nay là “một ngày lịch sử” và là “một lễ mừng“. Tuy nhiên, đối với Giáo hội hoàn vũ, đây lại là ngày một vết thương bị khơi lại: vết thương của sự chia rẽ.
Nguồn: xuanbichvietnam.net/
————————————————–
Xem video lễ truyền chức ở đây: