Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu mời gọi những ai muốn theo Người phải biết đặt Chúa trên hết mọi sự, quảng đại đón nhận tha nhân và trung thành sống chứng tá Tin Mừng. Lắng nghe Lời Chúa dạy, chúng ta thành khẩn dâng lời cầu xin:
1. Chúa Giêsu dạy: “Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp chính Thầy”. Xin cho các vị mục tử ở xứ đạo vùng xa, và những ai đang âm thầm phục vụ Giáo Hội, luôn được mọi người đón nhận, giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất, để con đường loan báo Tin Mừng được gặp nhiều thuận lợi và bình an.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2. Cuộc hành trình theo Chúa có lúc thật êm xuôi, nhưng cũng có lúc đầy thử thách gian nan. Xin cho những người sống đời thánh hiến có một tâm hồn thanh thoát, không bị ràng buộc bởi danh lợi vật chất và những thú vui trần thế, để chuyên tâm chu toàn sứ vụ.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
3. Chúa Giêsu hứa ban thưởng đối với những ai tiếp đón kẻ bé mọn vì danh Ngài. Xin cho các Gia đình Công giáo luôn có thái độ niềm nở, thân tình khi đón tiếp bạn bè thân hữu tới nhà, đặc biệt là những vị khách nghèo khó, tầm thường nhất trong xã hội.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
4. Chúng ta đang tiến gần đến ngày đại lễ phong Chân phước Cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp. Xin cho mọi công tác chuẩn bị được diễn ra tốt đẹp, và nhờ gương sáng đức tin cùng đời sống hy sinh của ngài, ngày càng có nhiều người tin theo Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con bước theo Chúa bằng tình yêu quảng đại và sự hy sinh mỗi ngày. Xin cho mỗi người chúng con biết yêu thương nhau bằng tình yêu chân thành và bác ái, để qua từng lời nói, việc làm, mọi người nhận ra chúng con là những môn đệ của Chúa – Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Nguồn: thanhlinh.net/vi/