Trong không gian đượm nét thánh thiêng của Linh địa Đức Mẹ Tàpao, khi những giọt sương còn vương trên núi rừng, khung cảnh như mở đầu cho một ngày tràn ngập hồng ân của Thiên Chúa. Vâng, đất trời như cất lời chào dịu dàng đón rước đoàn nữ tì dâng hiến, tiến lên bàn thờ để dâng lời cam kết đời mình cho Thiên Chúa.
Đúng 7 giờ sáng ngày 08/06/2026, thánh lễ và nghi thức tuyên khấn lần đầu được cử hành do Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, nguyên Giám mục Giáo Phận Đà Lạt, chủ sự. Hiện diện và hiệp thông trong thánh lễ còn có quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân và ân nhân cùng cộng đoàn dân Chúa.
Hòa vào đoàn rước tiến vào cung thánh là tiếng đàn hát ngân vang “… Điệp trùng vang tiếng hát khúc hát hiến dâng đời Chúa ơi! … ” (Từng bước đi lên – Lm Văn Chi) dệt nên một bầu khí linh thánh bao trùm cả đại ngàn. Ngày hôm nay, 7 ứng sinh hiến dâng đời mình cho Chúa trong ơn gọi thánh hiến. Lời đáp trả ấy ghi dấu ấn quan trọng trên chặng đường ơn gọi của từng tân khấn sinh.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn: Chúng ta đã được nghe về ý nghĩa của Thánh lễ hôm nay. Giờ đây, để chuẩn bị tâm hồn và đặc biệt để cầu nguyện cho các chị em khấn lần đầu hôm nay, chúng ta cùng xin Chúa tha thứ tội lỗi…
“Thưa con đây” (1Sm 3,1-10), tiếng thưa của cậu bé Samuel trong bài đọc I vang lên không chỉ là câu trả lời sau tiếng gọi nhưng còn là tiếng lòng thao thức từ sâu thẳm tâm hồn trước tiếng gọi huyền nhiệm của Đấng Tối Cao, như chiếc cầu nối giữa tiếng gọi ngàn đời của Thiên Chúa và khát vọng hiến dâng của con người. Cũng như bức thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô trong bài đọc II (Ep 1,3-14) đã khắc họa nên một chân lý rằng ơn gọi là một hồng ân tiền định. Thiên Chúa đã chọn, đã thánh hiến tình yêu của Ngài trên từng ứng sinh trước cả khi các chị nhận ra tiếng gọi ấy để hôm nay, trong giây phút tuyên khấn lần đầu các chị tha thiết nói lên lời cam kết của mình với chính Thiên Chúa.
“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, Thầy gọi các con là bạn hữu” (Ga 15, 9-17). Từ những tâm tình của Chúa Giêsu qua lời kể của Thánh Gioan, bài giảng Đức cha Antôn cũng nhấn mạnh:
Thánh lễ tuyên khấn lần đầu, dù không được tổ chức long trọng như khấn trọn, nhưng không vì thế mà không QUAN TRỌNG. Thật vậy, thánh lễ này đánh dấu một mốc rất quan trọng trong đời của chị em. Không có Khấn lần đầu, thì không có khấn trọn đời ; không có lễ đính hôn thì không có kết hôn. Thêm nữa, kỷ niệm Khấn Dòng đều tính từ ngày Khấn Lần Đầu.
Như Samuel, nếu không có thầy cả Hêli hướng dẫn thì sẽ không nhận ra tiếng Chúa. Các chị em cũng vậy, sẽ có những cách Chúa kêu gọi khác nhau, có những cách Chúa cho những người hướng dẫn khác nhau.
Nghi lễ khấn của các chị em, chị em tuyên khấn ba lời Khuyên Phúc Âm, vì lời KHUYÊN, nên không buộc. Giữ lệnh truyền – luật buộc, mang tính lề luật ; giữ lời khuyên – không buộc, mang tính tình yêu. Vậy nên, khi có người TỰ NGUYỆN giữ những lời khuyên thì không còn gì bằng.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa là nghi thức tuyên khấn:
Mở đầu nghi thức tuyên khấn Soeur Giám Sư Tập Viện giới thiệu các ứng sinh tuyên khấn lần đầu:
- Maria Nguyễn Thị Hồng Như
- Anna Trần Thị Hoài Trinh
- Maria Phạm Thị Kiều Diễm
- Maria Phạm Thị Hiền Lương
- Maria Ka’ Mý
- Maria Nguyễn Thị Huyền Trang
- Maria Nguyễn Thị Thùy Linh
Sau phần xướng tên, Đức Giám mục Antôn thẩm vấn các ứng sinh về ý định tuyên khấn và sống ba lời khuyên Phúc Âm. Những câu hỏi dường như đã quá quen thuộc trong các dịp lễ khấn dòng nhưng khi nghe các ứng sinh đồng thanh hô vang “Thưa con muốn”, lại đánh thức cả cộng đoàn nhận ra được nỗi khao khát dâng hiến cháy bỏng của những tâm hồn đang độ xuân xanh. Để đáp lại lời mời gọi, các ứng sinh lần lượt tiến lên trước bàn thờ, quỳ gối đọc lên lời tuyên khấn của mình tự nguyện cam kết sống khiết tịnh – Nghèo khó – Vâng phục một năm theo Hiến chương Hội dòng.
Với phần nghi thức diễn nghĩa Đức Giám mục long trọng làm phép khăn lúp và trao cho từng tân khấn sinh với lời khuyên nhủ “Các con hãy nhận lấy khăn lúp này như dấu chỉ các con hoàn toàn từng phục Chúa Kitô và hiến thân phục vụ Hội Thánh”. Thật vậy, khăn lúp không chỉ là một phần của bộ tu phục nhưng còn là dấu chỉ của sự tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, dấu chỉ của đức khiêm nhường và từ bỏ bản thân để thuộc trọn về Chúa cả ý trí lẫn lý trí. Tiếp theo, Đức cha trao Hiến Chương và Nội quy cho các ứng sinh với lời nhắc nhở “Nếu các con giữ luật thì luật sẽ giữ các con”. Từ giây phút này, các tân khấn sinh chính thức là thành viên của gia đình Mến Thánh Giá Đà Lạt, mang trên mình sứ mạng và linh đạo của Hội dòng.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể.
Bài ca hiệp lễ vang lên như đưa cộng đoàn về lại một miền kí ức của tuổi thơ “Tình yêu Chúa à ơi là tiếng hát ru của mẹ, là tay cha đỡ nâng dìu con bước đi đầu tiên...” (Hồng Ân Chúa – Fa lê). Từ hơi ấm gia đình ngày hôm nay các tân khấn sinh mạnh dạn bước ra khỏi những điều thân quen để nói lên lời cam kết của mình trước lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Bài hát như một lời nhắc nhở, Thiên Chúa không gọi các nữ tì của Chúa từ hư vô nhưng từ vòng tay yêu thương của gia đình và tình yêu riêng tư ấy được gột rửa trở nên tình yêu phổ quát chuyển trao đến cho muôn người. Giây phút này các chị đang viết lên một khúc ca mến Chúa yêu người trên chính cuộc đời của mình.
Trước khi thánh lễ kết thúc chị Tổng phụ trách dâng lời tri ân đếp Đức cha, quý cha đồng tế, quý ông bà cố và toàn thể cộng đoàn hiện diện đã hiệp dâng thánh lễ và chung vui cùng Hội dòng trong ngày hồng phúc này.
Dưới bầu trời xanh biếc, ánh mặt trời rực rỡ tỏa lan, dưới chân Đức Mẹ Tàpao, các tân khấn sinh rạng rỡ những nụ cười hạnh phúc khi đón nhận những bó hoa xinh tươi từ các chị đi trước thay cho lời chúc mừng từ Hội dòng, người thân và cộng đoàn dành cho các tân khấn sinh. Những ánh mắt yêu thương, những lời chúc phúc chân thành như truyền thêm động lực cho các chị trên hành trình của đời thánh hiến.
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và sốt sắng với phép lành trọng thể của Đức giám mục cùng lời chúc cho các tân khấn sinh bền trí, kiên tâm theo Chúa đến cùng.
Nguyện xin Đức Mẹ Tàpao, Thánh Cả Giuse và chư thánh chuyển cầu để quý chị sống tròn đầy ơn gọi thánh hiến của mình. Dẫu hành chính ấy vẫn còn đó những thách đố, mong rằng các tân khấn sinh vẫn luôn vững bước và trở nên dấu chỉ của tình yêu của Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh giữa lòng thế giới hôm nay.
Link: https://menthanhgiadalat.com/thanh-le-ta-on-hong-an-tien-khan-3/
Ban TT. HD.