Tác giả: Thérèse Puppinck (aleteia.org)
Chuyển ngữ: Maria Hải Châu, SSS
Ngày 11 tháng 6 năm 1899, tại các nhà thờ chính tòa trên khắp thế giới cũng như trong mọi nhà thờ nơi làng quê, một văn kiện long trọng đã được công bố. Đó là lời thánh hiến toàn thể nhân loại cho Thánh Tâm Chúa Giêsu do Đức Giáo hoàng Lêô XIII gửi đến toàn thể Giáo hội. Để ghi dấu sự kiện trọng thể này, các lời kinh nguyện chuẩn bị đã được đọc trong hai ngày trước đó. Ít ngày trước lễ thánh hiến, trong thông điệp Annum Sacrum, Đức Thánh cha Lêô XIII đã công bố ý định dâng hiến toàn thể nhân loại cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong văn kiện này, ngài khẳng định rằng Chúa Giêsu là Vua và là Chúa Tể tối cao, nhưng quyền vương đế của Người không chỉ giới hạn nơi những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Người đến vì tất cả mọi người, và “toàn thể nhân loại thực sự ở dưới quyền năng của Người.”
Vương quyền ấy được thực thi bằng chân lý, công lý và nhất là bằng đức ái. Con người chịu ơn Đức Kitô trọn cả sự sống của mình, Người là Đấng toàn năng và hoàn toàn có thể thống trị thế giới. Thế nhưng, tình yêu hiền hậu tế nhị của Người vẫn tôn trọng tự do của nhân loại. Về phần mình, con người được mời gọi thể hiện một hành động biểu lộ thiện chí và tình yêu đối với Đức Kitô. Việc thánh hiến cho Thánh Tâm là cách thức để con người đáp lại tình yêu Thiên Chúa bằng một hành động tự nguyện dâng hiến. Đức Lêô XIII đặc biệt nhấn mạnh điều này trong thông điệp của ngài.
Sự thánh hiến cá nhân
Bản văn được đọc ngày 11 tháng 6 bắt đầu bằng lời thánh hiến cá nhân: “Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, xin đoái nhìn chúng con đang khiêm tốn phủ phục trước bàn thờ Chúa. Chúng con thuộc về Chúa và ước ao mãi thuộc về Chúa, và để được kết hợp với Chúa cách bền chặt hơn, này đây mỗi người chúng con tự nguyện thánh hiến bản thân cho Thánh Tâm Chúa.” Lời kinh tiếp tục cầu xin Đức Kitô trở thành Vua của cả “những người còn đang lầm lạc trong bóng tối”. Cuối cùng, bản văn kết thúc bằng lời nguyện: “Lạy Chúa, xin ban cho Giáo hội Chúa được hưởng sự tự do vững bền và không bị ngăn trở; xin ban cho muôn dân được trật tự và bình an. Nguyện xin cho từ đầu này đến đầu kia của địa cầu chỉ vang lên một tiếng nói: Chúc tụng Thánh Tâm Chúa đã đem lại cho chúng con ơn cứu độ! Kính dâng Người mọi danh dự và vinh quang đến muôn đời muôn thuở.”
Nguồn cảm hứng cho việc thánh hiến này đến từ một nữ tu người Đức, Chân phước Marie du Divin Cœur. Sinh ra trong một gia đình quý tộc có đời sống đức tin sâu sắc, chị đã trải qua kinh nghiệm thần bí đầu tiên vào năm 21 tuổi. Trong lúc tạ ơn sau khi rước lễ, chị nghe thấy một tiếng nói nội tâm: “Con sẽ là hiền thê của trái tim Ta.” Sau khi gia nhập đời sống tu trì, những cuộc đối thoại nội tâm giữa chị với Chúa Giêsu ngày càng sâu sắc và thường xuyên hơn. Năm 1898, chị viết thư cho Đức Giáo hoàng để chuyển đến ngài “ước muốn cháy bỏng của Chúa Giêsu là Thánh Tâm đáng tôn thờ của Người ngày càng được tôn vinh và nhận biết hơn, và Người muốn tuôn đổ ân sủng và phúc lành của Người trên toàn thế giới”. Chị còn viết thêm: “Chúa đã chọn Đức Thánh cha và kéo dài tuổi thọ của cha để cha có thể an ủi Trái Tim bị xúc phạm của Người, và để ban xuống trên linh hồn cha những ân huệ đặc biệt phát xuất từ Trái Tim thần linh ấy, nguồn mạch mọi ân sủng, nơi bình an và hạnh phúc.” Đức Thánh cha Lêô XIII vô cùng xúc động trước bức thư này, vì thực sự ngài đã được kéo dài tuổi thọ sau khi được chữa lành khỏi một căn bệnh nặng nhiều năm trước. Vì thế, ở phần cuối thông điệp, ngài đã nhắc lại biến cố ấy như một cách công khai bày tỏ lòng tri ân của mình đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Qua việc thánh hiến toàn thể nhân loại, Đức Lêô XIII đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ lòng sùng kính Thánh Tâm, vốn phát triển mạnh trong thế kỷ XIX. Thật vậy, vị tiền nhiệm của ngài là Đức Giáo hoàng Piô IX đã mở rộng lễ kính Thánh Tâm cho toàn thể Giáo hội Công giáo vào năm 1856, và phong chân phước cho Thánh Margarita Maria Alacoque năm 1864, đồng thời chúc lành cho dự án xây dựng Vương cung thánh đường Thánh Tâm tại Montmartre. Từ Thánh Piô X cho đến Đức Phanxicô, các vị giáo hoàng kế nhiệm cũng đã sống lòng sùng kính này. Kết hợp với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu vẫn luôn là nơi nương náu chắc chắn cho toàn thể nhân loại giữa những cơn sóng gió của cuộc đời.
Nguồn: hdgmvietnam.com/