Cùng hòa chung với niềm vui hân hoan của Hội dòng trong Mùa Dâng Hiến, mùa mà toàn thể Hội dòng gặt hái được thành quả của những “Bông Hoa Dâng Hiến” là những Nữ Tu Tiên Khấn, Vĩnh Khấn và những Chị Em mừng kỉ niệm 25 năm, 50 năm, 60 năm và 75 năm Khấn Dòng. Hôm nay, chúng em – các thành viên của Cộng Đoàn Nghỉ Dưỡng long trọng cử hành lễ tạ ơn, hiệp ý cầu nguyện cho Quý Sơ Bà và Quý Chị Em mừng kỷ niệm 75 năm, 60 năm và 25 năm khấn dòng.
Vì tuổi cao, sức yếu và những giới hạn của bệnh tật, Quý Sơ không thể tham dự Thánh lễ tạ ơn chung của Hội dòng, nhưng trong tình hiệp thông của đại gia đình Hội dòng và trong tình yêu của Thiên Chúa, Quý Sơ vẫn hướng về, vẫn luôn chung tâm tình và muốn hiện diện một cách thật đặc biệt.
Được may mắn sống gần và phục vụ các sơ trong Cộng đoàn Nghỉ Dưỡng, chúng em nhận ra nơi cuộc đời Quý Sơ là một bài ca tạ ơn sống động. Từ những ngày đầu quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi, Quý Sơ đã dâng hiến tuổi trẻ, sức lực và cả cuộc đời để bước theo Đức Kitô. Những năm tháng phục vụ âm thầm, những hy sinh lặng lẽ, những giờ kinh nguyện trung tín đã góp phần làm nên vẻ đẹp của đời sống tận hiến và trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ tiếp nối.
Nhịp sống êm đềm nơi Cộng đoàn, cùng với những trầm lặng, yếu nhọc của Quý Sơ hình như càng làm cho lời kinh thêm tha thiết; lời Thánh Vịnh ngày ngày vang lên thật gần gũi:
“Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc, lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con.” (Tv 71,18)
Vâng, đó không phải là lời than trách, nhưng là lời tuyên xưng niềm tín thác. Bởi suốt hành trình đời dâng hiến, Quý Sơ đã cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa luôn trung thành. Khi sức khỏe giảm sút, Chúa vẫn ở bên nâng đỡ; khi không còn có thể hoạt động như xưa, Quý Sơ vẫn tiếp tục phục vụ bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh âm thầm và bằng chính chứng tá kiên trung của mình.
Đối với chúng em, Quý Sơ là những chứng nhân sống động của lòng trung tín. Những mái đầu bạc, những bước chân chậm hơn theo năm tháng lại đang kể cho chúng em câu chuyện đẹp nhất của đời tu: câu chuyện của một tình yêu bền bỉ dành cho Chúa.
Trong ngày Hồng Ân này, chúng em xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã thực hiện nơi cuộc đời Quý Sơ. Xin cảm ơn Quý Sơ vì những hy sinh âm thầm, những lời cầu nguyện bền bỉ và gương sáng đức tin mà Quý Sơ đã để lại cho chúng em.
Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng đã gọi và yêu thương Quý Sơ từ thuở ban đầu, tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và ban bình an cho Quý Sơ trong những năm tháng tuổi già. Xin Mẹ Maria luôn che chở, an ủi và dẫn đưa Quý Sơ đến gần Chúa hơn mỗi ngày.
Xin cho cuộc đời của mỗi người chúng ta luôn là một lời tạ ơn, để trong mọi hoàn cảnh có thể vững lòng thưa với Chúa:
“Lạy Chúa, con tín thác nơi Ngài, vì con biết Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi con.”
Ter. CĐND.










