Hòa trong bầu khí linh thánh của Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Tà Pao, hôm nay, ngày 01/6/2026 Hội Dòng được tề tựu bên Mẹ để cử hành lễ khấn trọn đời và mừng kỷ niệm hồng ân khấn Dòng của Quý Chị Em.
Ngay từ sáng sớm, Linh Địa Mẹ bỗng rộn ràng như choàng tay ôm lấy đoàn con từ khắp các ngả tìm về. Cộng đoàn cùng với 12 Chị Em tuyên khấn trọn đời, 13 Chị kỷ niệm ngân khánh và 5 Chị kỷ niệm kim khánh khấn Dòng hân hoan tiến về lễ đài để cử hành thánh lễ.
Đúng 7g30, lời ca nhập lễ đã long trọng mời gọi Đức Cha, quý cha đại diện đoàn đồng tế, quý ban Điều hành Hội Dòng, các Khấn Sinh và quý Chị mừng kỷ niệm cùng tiến vào cử hành phụng vụ thánh lễ.
Trong lời nói đầu, Đức Cha Đaminh, Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt, đã nêu bật ý nghĩa thánh thiêng của buổi cử hành. Vâng, Ngài đã dí dỏm ví von: tâm tình của Cộng đoàn, đặc biệt là của các khấn sinh hôm nay là: hân hoan trong ngày tận hiến, tình yêu Chúa ấp ủ đời con, Chúa là tất cả gia nghiệp đời con. Bởi, dù thời tiết có chút bất tiện, mưa có không ngừng rơi thì nhịp chân bước vẫn rộn ràng, lòng vẫn hân hoan và ý chí vẫn chẳng hề đổi thay!
Tiếp theo đó, trong phần giảng lễ, Đức Cha đã quảng diễn Lời Chúa để soi sáng cho đời thánh hiến: đó là một tình yêu hôn ước với Thiên Chúa, để thuộc trọn về Đức Ki tô và được sai đi loan báo Tin Mừng.
- Ngang qua lời ngôn sứ Hôse, Chúa đã dùng ngôn ngữ hôn nhân để diễn tả một tình yêu thân tình. Ngài đã chủ động mời gọi và đính hôn với ta ngay cả khi ta yếu đuối, hay bội phản và bất trung.
- Và một khi đã cảm nhận điều tuyệt với ấy, người tu sĩ sẽ can đảm lên đường, sẽ đặt tương lai đời mình trong tay Chúa. Quyết liệt hơn nữa, như Thánh Phaolô Tông đồ đã nói: họ còn phải dám “coi tất cả như rác rưởi để được Đức Kitô” (x. Pl 3,8-14), dám “bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc quý”.
- Tiếp đó, Đức Cha còn dựa vào Lời Chúa để mời gọi chị em “ra đi” vì: người môn đệ không chỉ thuộc về Chúa trong tương quan riêng tư nhưng còn được sai đi đến với tha nhân để loan báo Tin Mừng, để trở nên dấu chỉ tình yêu giữa lòng thế giới còn nhiều khổ đau (x. Mc 10,24b-30).
Và, như một lời huấn dụ riêng tư, Đức Cha mời gọi chị em – người nữ tu Mến Thánh Giá – không chỉ là người cầu nguyện dưới chân Thánh Giá Chúa mà còn là người được sai đến dưới chân những thánh giá của con người hôm nay, người nghèo, người bị bỏ rơi, người mất niềm tin, người trẻ cần phương hướng, những gia đình đổ vỡ, những tâm hồn không còn cảm thấy mình được yêu thương.
Cuối cùng, khi nhớ tới quý chị em tuyên khấn vĩnh viễn, quý chị mừng kỷ niệm, Đức Cha cũng không quên nhắc tới các chị có kỷ niệm nhưng không thể hiện diện vì tuổi tác và đau bệnh. Ngài vẫn ghi nhận hình ảnh các chị luôn ở giữa và trong lòng Hội dòng. Ngài mời gọi các Chị luôn làm mới lại tiếng xin vâng mỗi ngày, để cùng Hội dòng thắp lên ngọn lửa của đời thánh hiến, làm dấu chỉ sống động của niềm vui Tin Mừng cho thế giới hôm nay.
Thánh lễ tiếp tục với nghi thức khấn dòng long trọng, Chị Em được trao Thánh Giá, nhẫn giao ước và sau cùng là nghi thức gia nhập vĩnh viễn thật cảm động. Và cũng thật ý nghĩa khi các Chị mừng kỷ niệm tiến lên lặp lại lời giao ước để thêm một lần trao hiến, thêm lời tạ ơn, tạ lỗi và xin ơn tín trung.
Bàn tiệc Thánh Thể là cao điểm của Thánh Lễ, cũng là nơi Chị Em đặt trọn tâm tình như của lễ hiến dâng. Chắc chắn qua lời hiệp nguyện của Đức Cha, của hơn 70 quý cha đồng tế, của quý nam nữ tu sĩ, của thân nhân chị em và của nhiều người thân quý với Hội dòng, Thiên Chúa sẽ đoái thương và chúc lành cho Hội dòng thật nhiều.
Với tâm tình tri ân sâu nặng, cuối thánh lễ, Chị Tổng Phụ trách đã thay lời cho Hội Dòng dâng lời cảm tạ Đức Cha, quý cha Giám Tỉnh, Cha Tổng Đại Diện, Quý cha Bề trên, quý cha giáo, Quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn hiện diện.
Niềm vui được tiếp nối trong bữa tiệc đơn sơ Hội dòng kính mời Đức Cha, quý cha và món quà nhỏ gửi đến mọi người. Một ngày vui đã khép lại nhưng lòng hân hoan vẫn còn mãi. Xin tạ ơn Chúa và tri ân tất cả những nghĩa tình!
Xin Xem Hình TẠI ĐÂY!
Ban TT. HD.