Anh chị em thân mến,
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta: việc tuân giữ các giới răn chính là dấu chỉ của lòng yêu mến. Với niềm tin tưởng phó thác, chúng ta cùng sốt sắng dâng lời cầu xin:
1. Nhờ lòng nhiệt thành rao giảng của các Tông đồ, muôn dân đã nhận biết Chúa. Xin cho các vị Chủ chăn trong Hội Thánh, luôn được đầy ơn khôn ngoan và lòng đạo đức, để mọi lời nói – việc làm của các ngài, đều trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2. Thánh Phêrô dạy rằng: “Thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác”. Xin cho các Kitô hữu biết sống yêu thương chân thành, có lương tâm ngay chính, tôn trọng công bằng bác ái, để xứng đáng là những chứng nhân của Tin Mừng giữa thời đại hôm nay.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
3. Chúa Giêsu hứa ban Đấng Phù Trợ là Chúa Thánh Thần đến nâng đỡ chúng ta. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, nhất là siêng năng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, để Ngài đổi mới chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
4. Hôm nay là ngày tri ân các bà mẹ. Xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên các bà, các mẹ nơi xứ đạo chúng ta, để các ngài được mạnh khỏe, an vui, sống hiền lành nhân đức, và trở nên nhịp cầu dẫn đưa các thành viên trong gia đình gặp gỡ Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa đã hứa ban Đấng Phù Trợ đến hướng dẫn Hội Thánh. Xin thương ban Chúa Thánh Thần soi sáng và dạy bảo chúng con làm những việc lành, để dù gặp bao nguy khó ở đời này, chúng con vẫn vững lòng tin yêu và trung thành với Chúa – Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Nguồn: thanhlinh.net/vi/

