từ Giáo phận Hồng Kông
Hơn 300 bạn trẻ đến từ nhiều vùng khác nhau đã quy tụ tại Nhà thờ thánh Bênêđictô để tham dự Cuộc Gặp gỡ Giới trẻ Taizé châu Á tại Hồng Kông kéo dài bốn ngày, do Giáo phận Công giáo Hồng Kông tổ chức. Ngay từ sáng sớm, đông đảo các tình nguyện viên đã tích cực chuẩn bị, đón tiếp các bạn hành hương và sắp xếp việc tiếp nhận nơi lưu trú tại các gia đình và cộng đoàn.

Đức Hồng y Stêphanô Chu Thủ Nhân, Giám mục Giáo phận Công giáo Hồng Kông, đã chào mừng tất cả các tham dự viên đến với Hồng Kông trong giờ cầu nguyện ban tối đầu tiên, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn đến các thầy của Cộng đoàn Taizé từ Pháp đã hiện diện. Đức Hồng y chia sẻ: “Dù chúng ta thuộc những nền văn hóa khác nhau, những Giáo hội khác nhau, nhưng chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Chúng ta cùng ở trên một con thuyền và cùng tiến bước; tất cả chúng ta đều là những môn đệ của Đức Giêsu, được đầy tràn ân sủng và ý thức sứ mạng.”
Đức Hồng y bày tỏ ước mong rằng trong thời gian diễn ra cuộc gặp gỡ, các tham dự viên sẽ được canh tân và được tiếp thêm sức mạnh.

Thầy Matthew, Bề trên Cộng đoàn Taizé tại Pháp, đã chia sẻ với các tham dự viên rằng lòng thầy tràn ngập niềm vui khó diễn tả thành lời. Cuộc gặp gỡ lần này quy tụ các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á, cũng như từ Pháp, Đức, và thậm chí từ tận Argentina.
Thầy Matthew đã bày tỏ lời cảm ơn đến Đức Hồng y Chu Thủ Nhân, Giám mục Giáo phận Công giáo Hồng Kông, vì lời mời gọi của Giáo phận, cũng như sự nâng đỡ của Giáo hội Anh giáo và Hiệp hội Kitô giáo Hồng Kông.

Trong phần suy niệm Tin Mừng trong ngày, Thầy Matthew đã nhắc lại lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “Các con tìm kiếm điều gì?” và đưa ra ba điểm suy tư:
Thứ nhất, trong giờ cầu nguyện tối nay, xin hãy tạ ơn những người đã chỉ cho bạn con đường dẫn đến với Chúa Giêsu, qua lời nói và qua chính đời sống của họ. Họ đã trao cho bạn sự tự do, đồng thời hướng dẫn bạn bước theo Chúa Giêsu.
Thứ hai, khi Chúa Giêsu hỏi: “Các con tìm kiếm điều gì?”, chúng ta nhận ra một chiều kích quan trọng nơi Người. Người quan tâm đến những khát vọng sâu thẳm nhất trong tâm hồn chúng ta. Chính nơi tận sâu nội tâm ấy, Người gặp gỡ chúng ta. Khi nghe câu hỏi này, tôi sẽ trả lời Chúa Giêsu thế nào? Tôi thực sự đang tìm kiếm điều gì?
Thứ ba, đối với chúng ta, việc “ở lại với Chúa Giêsu” có ý nghĩa gì? Tối nay, xin hãy giữ câu hỏi này trong lòng, bởi Tin Mừng cho chúng ta biết rằng chỉ khi ở lại với Chúa Giêsu, chúng ta mới thực sự nhận biết Người là ai. Đó không chỉ là một cuộc gặp gỡ trong khoảnh khắc, nhưng là để một tương quan được lớn lên theo thời gian, và để sống trung tín với tình yêu mà chúng ta đã lãnh nhận.

Sau giờ cầu nguyện, các gia đình tiếp nhận đã đón các tham dự viên về nơi lưu trú để nghỉ ngơi.
Cuộc Gặp gỡ Giới trẻ Taizé châu Á tại Hồng Kông được tổ chức từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2026 tại Hồng Kông. Đây là một trong những hoạt động chính nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Giáo phận Công giáo Hồng Kông; chủ đề của cuộc gặp gỡ trùng với chủ đề của Năm Thánh kỷ niệm 80 năm của Giáo phận: “Những Sứ giả của hy vọng.”


Toàn văn bài chia sẻ tối ngày 1.5.2026 của Thầy Matthew:
“Trong những ngày này, lời cầu nguyện của chúng ta tập trung vào sự thinh lặng kéo dài. Trong một thế giới hôm nay đầy kết nối, việc dừng lại, đơn sơ hiện diện, vui hưởng vẻ đẹp của trời đất muôn loài và bước vào sự hiện diện của Thiên Chúa không phải là điều dễ dàng. Trong Thánh Kinh, thinh lặng, dù nơi sa mạc hay trên núi cao, thường là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa.
Tuy nhiên, đó cũng có thể là nơi của đấu tranh nội tâm. Chúa Giêsu đã đối diện với cám dỗ trong sa mạc. Ngôn sứ Êlia đã trải qua động đất, cuồng phong và lửa cháy trước khi nhận ra Thiên Chúa không hiện diện trong những biến cố kịch tính ấy, nhưng trong tiếng gió hiu hiu nhẹ nhàng.

Thinh lặng đưa chúng ta trở về với tình trạng căn bản nhất của mình; đó là nơi chúng ta tháo bỏ mọi chiếc mặt nạ. Nhưng rồi chúng ta khám phá rằng nơi ấy chúng ta không hề cô độc. Có một Đấng cao cả hơn chúng ta đang ngự ở đó, đón nhận chúng ta đúng như con người thật của mình và ban cho chúng ta tình yêu mà chúng ta cần. Như thánh Augustinô đã cầu nguyện: “Lòng chúng con khắc khoải mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”
Khi chúng ta bị chia trí trong cầu nguyện, điều luôn quan trọng đối với tôi là nhớ lại lời mà vị sáng lập tiên khởi của chúng tôi, Thầy Roger, đã viết trong luật cộng đoàn: “Nếu bạn bị xao lãng, ngay khi nhận ra mình đang phân tâm, hãy lập tức trở về với lời cầu nguyện mà không cần cảm thấy tội lỗi hay thất vọng.”
Lời ấy thật giải thoát. Thiên Chúa không đòi hỏi sự hoàn hảo. Ngài chỉ mong chúng ta hiện diện trước Ngài. Ngay cả những bất toàn và nghèo nàn của chúng ta cũng có thể trở thành nơi để Thiên Chúa bước vào. Và chúng ta ngạc nhiên nhận ra rằng chính nơi ấy Thiên Chúa đang tạo nên điều mới mẻ.

Trong một thế giới đề cao quyền lực, cạnh tranh và áp lực không ngừng, Tin Mừng mặc khải một Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện. Chúng ta không cần phải trở thành một ai khác. Thiên Chúa đón nhận chúng ta đúng như chúng ta là.
Tất cả chúng ta đều đi tìm niềm vui. Nhưng quanh chúng ta là vô vàn lời hứa hẹn về hạnh phúc, qua màn hình, thành công, các mối tương quan hay vẻ bề ngoài. Một số điều ấy có thể tốt, nhưng làm sao để tìm được niềm vui đích thực và bền vững? Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe tối nay gợi mở một con đường.
Trong tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu hiện diện cùng các bạn hữu và thân mẫu của Người. Rồi khủng hoảng xảy ra: hết rượu rồi! Trong truyền thống Thánh Kinh, rượu tượng trưng cho niềm vui, sự phong phú và việc hoàn tất lời hứa của Thiên Chúa; đồng thời cũng biểu thị cho điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Việc thiếu rượu cho thấy một sự thiếu thốn sâu xa.
Các bạn đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, nơi truyền thống có thể không dùng rượu; có lẽ các bạn có thể hình dung trong nền văn hóa của mình, điều gì là biểu tượng của niềm vui và lễ hội.
Khi Mẹ Maria nói với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi”, câu trả lời của Người dường như có vẻ xa cách: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Tuy nhiên, Tin Mừng Gioan muốn hướng đến một điều vượt xa khoảnh khắc ấy. Từ “người phụ nữ” gợi lại câu chuyện Sáng Thế, còn “giờ” ám chỉ việc Chúa Giêsu hiến dâng mạng sống trên thập giá. Những lời ấy mở ra viễn tượng về một công trình tạo dựng mới, nơi sự hiệp thông bị đổ vỡ được chữa lành và sự sống được đổi mới.

Điều này gắn liền với phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu. Chính trong sự thiếu thốn ấy, một niềm vui bất ngờ sẽ được ban tặng. Sự hoàn hảo sẽ phát sinh từ bất toàn. Vinh quang của Chúa Giêsu được tỏ lộ qua sự biến đổi ấy.
Sau đó, Đức Maria nói với các gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Lời của Mẹ mở đường cho điều sắp xảy đến và tạo không gian để Chúa Giêsu hành động. Những lời ấy cũng đang nói với chúng ta hôm nay: hãy lắng nghe Đức Kitô, trong Thánh Kinh, trong cuộc sống, nơi tha nhân, và thực hành điều chúng ta hiểu được.
Chúa Giêsu bảo các gia nhân đổ đầy nước vào những chum dùng cho việc thanh tẩy, rồi Người biến nước thành rượu. Người biến điều bình thường và quen thuộc thành một điều hoàn toàn mới mẻ. Sự biến đổi ấy còn hướng đến điều lớn lao hơn chính nó: qua cuộc đời và “giờ” của Người, Chúa Giêsu mang đến điều vượt trên mọi nghi thức, Người mở ra con đường hiệp thông với Chúa Cha.
Chúa Giêsu gặp gỡ con người ngay trong sự thiếu thốn của họ. Chính tại đây, trong một khoảnh khắc chưa hoàn hảo, Người mang đến sự phong phú vượt ngoài mong đợi. Rượu mới có thể được hiểu như chính sự hiện diện của Người, được trao ban như nguồn mạch niềm vui đích thực. Dấu lạ này biểu lộ vinh quang của Người và dẫn các môn đệ đến niềm tin.
Tuy nhiên, sự mặc khải ấy diễn ra âm thầm và kín đáo. Không phải các thực khách quan trọng, nhưng là các gia nhân và các môn đệ đã nhận ra điều đang xảy ra. Vinh quang của Chúa Giêsu được biểu lộ trong sự khiêm hạ.
Qua việc hiến trao chính mình, Đức Kitô vẫn tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên bằng cách ban điều tốt đẹp nhất. Người khát mong chúng ta được niềm vui, một niềm vui lớn lên khi chúng ta đón nhận sự hiện diện của Người. Đã bao giờ chúng ta cảm nghiệm được sự viên mãn âm thầm ấy trong cuộc sống chưa? Dẫu có vẻ nhỏ bé, chúng ta vẫn có thể tạ ơn vì những khoảnh khắc ấy.”
Nguồn: tgpsaigon.net/

