spot_img
Thêm
    Trang chủLoan Báo Tin MừngBác Ái Xã HộiCUỘC ĐỜI VỚI NHỮNG CHUYẾN ĐI

    CUỘC ĐỜI VỚI NHỮNG CHUYẾN ĐI

    cảm nghiệm từ một chuyến đi ….

     

    Trong suốt hành trình cuộc đời của mỗi người, có những chuyến đi không chỉ để lại dấu chân trên những con đường xa lạ, mà còn in sâu trong lòng người những cảm xúc khó quên. Chuyến đi từ thiện đến giáo sở Tân Đức vừa qua của cộng đoàn Bắc Thanh và Tập viện đã để lại trong chúng tôi nhiều suy nghĩ và thay đổi.

    4h30 sáng, khi trời đất còn chìm trong sương đêm tối mịt, những chiếc xe của chúng tôi bắt đầu lăn bánh. Trên xe không mang nhiều quà vật chất nhưng chất chứa niềm vui Chúa Phục Sinh, niềm vui của hy vọng, niềm vui đó chỉ chờ để được lan toả đến mọi người.

    Nơi chúng tôi đến là giáo sở nằm trên miền núi đồi với những vườn cây cà phê, tiêu, điều xanh tốt; ngôi thánh đường nhỏ bé với cây Thánh Giá đơn sơ hiện diện giữa màu xanh như là tâm điểm của cả vùng. Những tưởng rằng sự ưu đãi của thiên nhiên sẽ mang đến cho người dân nơi đây cuộc sống ấm no, đủ đầy. Thế nhưng, qua lời chia sẻ của Cha sở, nơi giáo họ này vẫn còn nhiều lắm những gia đình nghèo vì bệnh tật, vì thiếu đất đai canh tác, và vì cả những đổ vỡ trong gia đình. Phải đợi đến lúc đi thăm từng gia đình chúng tôi mới cảm nhận hết sự thiếu thốn của họ: những ngôi nhà gỗ chắp vá trên mảnh đất nhỏ xíu không đủ để ngăn vách, đám trẻ đông đúc chơi với đất cát thay cho đồ chơi, những bé gái mới lớn đã theo chị nghỉ học để làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, … Cuộc sống vất vả, thiếu thốn nhưng trên khuôn mặt hiền hậu của họ vẫn toả lan niềm vui nhẹ nhàng và niềm hy vọng vào một tương lai đầy tình thương mến.

    Ở đây, chúng tôi cùng nhau sinh hoạt trò chơi và múa cử điệu với các em thiếu nhi; cùng nhau tới nhà hỏi thăm và trao những phần quà nhỏ: gạo, đường, nước mắm, dầu ăn và ít nhu yếu phẩm cho một số gia đình. Có những cụ già run run nhận quà, không ngừng nói lời cảm ơn. Có những em nhỏ dù thiếu thốn nhưng vẫn hồn nhiên vui đùa, ánh mắt sáng lên và miệng không ngớt cười khi được nhảy múa và khi nhận được chiếc bánh hay quyển vở mới. Những khoảnh khắc ấy khiến chúng tôi nhận ra rằng, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được cùng nhau vui đùa, được quan tâm và sẻ chia. Chúng tôi cũng không quên nhắn nhủ họ rằng Chúa Giêsu không bao giờ quên những người con, người anh em của Người, bằng cách này hay cách khác, Người vẫn luôn ở bên và chăm sóc họ.

    Sau buổi sáng tại giáo sở Tân Đức, cả đoàn được đến thăm trại Tâm thần Trọng Đức. Đây là nơi một gia đình công giáo tình nguyện chăm nuôi những người có vấn đề về tâm thần, giúp họ vơi bớt cơn điên loạn bằng tình thương, lời cầu nguyện và bằng sự tín thác nơi tình yêu của Thiên Chúa. Chúng tôi vào tận trong chỗ họ ở, tặng kẹo bánh cho từng bệnh nhân và tản ra ngồi giữa họ, hỏi thăm và lắng nghe những câu chuyện trong lòng mà gặp ai họ cũng kể. Những gì chúng tôi làm chỉ có thế, chỉ là một khoảnh khắc vui vẻ, một thoáng nồng nhiệt, đôi lời hỏi thăm, và cả việc lắng nghe họ nói nhưng cũng đủ làm cho những con người nơi đây cảm nhận được mình vẫn còn được quan tâm và cũng làm cho chúng tôi có nhiều suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống này.

    Kết thúc chuyến đi, trong lòng mỗi thành viên vẫn còn vương lại những ánh mắt, những nụ cười và cả những trăn trở của những người “bạn” vừa gặp. Chúng tôi hiểu rằng, một chuyến từ thiện không thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ, nhưng ít nhất, nó mang đến một chút ấm áp và hy vọng cho những trái tim mỏng manh kia.

    Chuyến đi ấy đã khép lại, nhưng điều để lại trong chúng tôi là suy nghĩ: mình đã quá quen với sự đầy đủ mà quên mất việc trân trọng những gì đang có. Chuyến đi không chỉ là cho đi vật chất, mà còn là cơ hội để học cách sống biết ơn và yêu thương nhiều hơn.

    Thùy Linh (Tập 2)

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com